Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Năm tuần XXXII Mùa TN - Lc 17, 20 – 25

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T5 32TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 17, 20 – 25)

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Chỉ cần đón nhận Chúa Giêsu là gặp thấy triều đại Thiên Chúa. Ta hãy sống trọn giây phút hiện tại để đón chờ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tuy con đang sống ở quê hương dưới đất này, nhưng quê trời mới là quê thật của con. Cuộc sống con hôm nay, với những sinh hoạt hàng ngày để xây dựng cho quê hương trần thế, đều là những nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau trên quê trời.

Thế nhưng, có những lúc con để công việc cuốn hút mình như một cơn lốc. Tâm trí con quên mất Chúa, cõi lòng con khô khan nguội lạnh. Nhìn lại quá khứ, con thấy mình trắng tay, chẳng có công nghiệp gì ngoài tội lỗi. Con chưa sẵn sàng để đón chờ ngày của Chúa.

Lạy Chúa, quá khứ lầm lỗi đã qua rồi. Tương lai sắp tới còn nằm trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chỉ còn hiện tại, từng giây từng phút của cuộc sống hôm nay, là thuộc quyền sở hữu của con. Con sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn hay con sẽ bị đau khổ đời đời là tùy cách sử dụng những giây phút hiện tại của con.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng vĩnh cửu đã sống trọn thân phận làm người, là triều đại của Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Mỗi ngày sống hôm nay đều mang tính chất đời đời nếu con biết sống liên kết với Chúa. Xin cho con biết đón nhận Chúa vào cuộc sống và kết hiệp với Chúa trong mọi công việc. Xin giúp con trong từng giây phút hiện tại biết sống trọn vẹn cho Chúa, để con được thực sự sống trong Nước Trời ngay từ hôm nay, và cho đến mai sau muôn đời. Amen.

Ghi nhớ : "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

 

Lời nguyện 2:

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông” 

Lạy Chúa Giêsu, một lần nữa con xác tín thêm rằng, Lời Chúa là sự thật, luôn ứng nghiệm trong cuộc sống. Con nhận thấy Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng con nơi trần gian này, ở giữa những người biết Đón nhận và Đầu phục Chúa, trong đó có con. Khi chúng con tin vào Chúa Cha là Đấng quan phòng, tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng cứu độ, và tin vào Chúa Thánh Thần phát xuất từ tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, chính là Đấng Bảo Trợ ở cùng chúng con, và như thế con đã cảm nhận nhiều điều về sự hiện hữu của Triều đại Thiên Chúa đang ở với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, qua Lời Chúa trong Tin Mừng, qua những dấu chỉ thời đại, qua những chứng nhân được ơn hoán cải, ơn chữa lành tâm linh, bệnh tật. Vì tin, con đã biết chọn lựa Chúa là ưu tiên trong cuộc sống. Con khao khát được rước Chúa mỗi ngày trong Thánh Lễ, con yêu mến giờ chầu Thánh Thể cùng với cộng đoàn mỗi sáng, để đón nhận Lời Giáo Huấn của Chúa trong tâm tình sám hối và cầu nguyện xin được ơn sống theo Thánh Ý Chúa. Từ đó, con đã được biến đổi không ngừng, tâm hồn con mau chóng bình an khi gặp sóng gió. Nỗi đau khi bị tổn thương mau chóng được chữa lành, nhờ sống trong ơn tha thứ. Mọi đam mê thú vui trần thế, được thay thế bằng niềm vui phục vụ. Mọi lời nói về chuyện tốt xấu của người đời theo kiểu thế gian, đã tắt từ cửa miệng con lúc nào không biết. Giờ đây con chỉ nói về Chúa với mọi người, con biết đem của cải mình chia sẻ cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đang chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu thốn, bất hạnh. Con say mê nói về Chúa đang sống, đang hoạt động giữa thế gian, khi có ai muốn tìm hiểu về Chúa. Là người Kitô hữu, con ý thức mình phải làm chứng cho Chúa, về Triều đại Thiên Chúa đã đến qua Tin Mừng Chúa Nhập Thể làm người, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu,  đã chịu Sự Thương Khó và chết trên Thập giá, để rồi Người Phục Sinh bằng sự sống lại trong vinh hiển. Trước khi lên Trời ở cùng Chúa Cha, Người đã ban cho nhân loại một Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần ở cùng cho đến tận thế, và Chúa hứa sẽ trở lại lần thứ hai trong Quang Lâm mà Giáo Hội không ngừng nhắc nhở các tín hữu khi tuyên xưng: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh. Với niềm tin này, con luôn mong ước cho mọi thành viên trong gia đình, những người thân trong họ hàng và  những bạn hữu xa gần của chúng con được ơn Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, để mọi người biết Đón nhận và Đầu phục Chúa, hầu sống trong Nước Chúa nơi trần gian, được sự bình an ở đời này và ơn Cứu độ trong ngày Phán xét. Xin cho con luôn biết đáp trả ơn Chúa bằng cách sống đúng với danh hiệu là con cái của Thiên Chúa và là Kitô hữu trong Hội thánh.  Amen

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com