Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Bảy tuần XXXII Mùa TN - Lc 18, 1 – 8

 

 

Phút suy niệm Lời Chúa: T7 32TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 18, 1 – 8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù". Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: "Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Khi cầu nguyện, con người phải kiên trì. Thời gian sẽ giúp con người luyện đức cậy trông, bởi vì có hết lòng cậy trông, con người mới đáng Chúa ban ơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con không có cảm tình với vị thẩm phán trong bài Tin Mừng. Lòng ông ta như gỗ đá mà lại còn ngạo mạn chẳng biết kính sợ ai. Chúa kể một nhân vật như vậy để cho con thấy sức mạnh của sự kiên trì.

Chúa là Cha yêu thương con vô vàn. Chúa thấu hiểu những khó khăn của con hơn chính bản thân con. Chúa chẳng vui gì khi thấy con cái Chúa khổ đau và thiếu thốn. Chúa dạy con kiên trì cầu nguyện để con hết lòng hướng về Chúa và chỉ hướng về Chúa mà thôi. Chúa muốn con xác tín rằng: chỉ có Chúa là chốn con tựa nương. Con hết lòng cậy trông vào Chúa để con đáng được Chúa ban ơn.

Lạy Chúa, Chúa luôn đề cao thái độ trẻ thơ. Trẻ thơ phó thác đáng được Chúa thương. Kiên tâm cầu nguyện là con đang trở thành con thơ trong tay Chúa, Chúa sẽ săn sóc gìn giữ con như người Cha che chở con cái mình.

Lạy Chúa, tuy thế, có nhiều lần con đã nản chí vì xin hoài xin mãi mà dường như Chúa chẳng nghe lời con cầu xin. Nhưng ơn Chúa cho con hiểu rằng có nhiều điều con muốn nhưng lại không tốt cho con. Chúa nhân lành sẽ ban cho con điều tốt nhất mà con không ngờ. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con. Xin cho con đừng mất lòng trông cậy nơi Chúa mà vội tin nhảm nhí nơi những thần tượng do trí khôn con người nắn đúc ra.

Con nguyện sẽ là con thơ trong tay Chúa và hết lòng cậy trông tín thác nơi Chúa. Amen.

Ghi nhớ : "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

 

Lời nguyện 2:

"Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?" (Lc 18,7)

Lạy Chúa Giêsu, con đã sống trong tinh thần cầu nguyện suốt hơn 10 năm nay nhờ vào Lời Chúa trong câu Tin Mừng trên. Nhưng thú thật, có nhiều lúc cũng hoang mang liệu Thiên Chúa có nghe lời van xin khẩn cầu, khi những lời nguyện xin của con như rơi vào khoảng không vô tận? Những điều nguyện xin này không chỉ cho riêng con, mà còn là lời cầu thay nguyện, giúp những người nhờ con cầu nguyện, họ đang gặp bất công, đang khao khát gia đình có cùng một đức tin, những người đang sống trong bế tắc, những người đang nghiện ngập đam mê, những người mẹ luôn đau khổ vì con cái khô khan nguội lạnh, quay lưng với Chúa, những khó nghèo bệnh tật vẫn đeo mang v.v... và còn rất nhiều nan đề khác trong xã hội, đầy những đau khổ mà con người phải gánh vác, nhiều khi quá sức chịu đựng. Chúa đã giúp con nhìn thấy họ, biết chạnh lòng trước những nỗi khổ, để rồi con cảm thấy phải làm gì đó cho anh chị em này. Tạ ơn Chúa! Đã cho con có những người bạn chung chí hướng, để cùng nhau đến gặp gỡ, an ủi kẻ bất hạnh bằng Lời Chúa, bằng sự chia sẻ phần nào vật chất, với mong họ nhận ra tình yêu của Chúa, qua lời nói, việc làm của chính chúng con. Nhưng đôi lúc con cảm thấy nản lòng, vì họ vẫn không thoát được những đau khổ, những bất hạnh, những đam mê, những bệnh tật…Con thầm nghĩ, có lẽ họ chưa có niềm tin, nên quyền năng Chúa không thực hiện được trên lời cầu xin của chúng con? Hay Chúa đang thử thách chúng con, như Ngài đã thử thách ông Apraham và các thánh khi xưa. Vì thế, anh chị em đồng tâm nhất trí, bằng việc cầu nguyện liên lỉ với Chúa nhiều hơn và tự nhủ rằng, bổn phận của chúng con là cứ chia sẻ và cầu nguyện cho họ, còn kết quả sẽ do Thiên Chúa định liệu. Ấy vậy mà nhiều ngày trôi qua, kết quả không như lòng chúng con mong ước, nhiều lúc con phải kêu lên: Chúa ơi! Còn điều gì làm mất lòng Chúa mà lời cầu nguyện hằng ngày của con sao Chúa vẫn làm ngơ !!!. Ngày hôm nay qua bài học này, con đã được Chúa trả lời: Do sự kiên nhẫn còn thiếu và lòng tin của con quá yếu.

Lạy Chúa Giêsu! Xin tha tội vì con tội lỗi, xin cứu giúp vì con yếu đuối. 

Cũng ngày hôm nay được đọc bài suy niệm của một vị linh mục: “Thiên Chúa không câm lặng và vô cảm trước nỗi khổ đau và lời kêu cầu của con người; thật ra, công lý của Thiên Chúa không phải là công lý của loài người, tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người, lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa không phải là lẽ khôn ngoan mà chúng ta có thể thẩm định được theo tiêu chuẩn của loài người. Quyền năng và tác động của Ngài vượt trên mọi tính toán, cân lường, suy tưởng và chờ đợi của chúng ta”. Qua tâm tình này,con như nhận được một liều thuốc niềm tin cho tâm hồn. Tạ ơn Chúa, đã cho con có thêm sức mạnh qua việc chia sẻ này.

Và cuối bài đọc Tin Mừng, Chúa cũng nói qua thánh sử Luca: “Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”Lạy Chúa Giêsu, con hiểu rồi Chúa ơi! Ngài biết con yếu đuối dễ sa ngã, nếu điều cầu xin mau chóng đạt được, con sẽ không còn gắn bó với Chúa trong cầu nguyện nữa, sẽ dần dần xa rời Chúa và sống theo thế gian, như thế lòng tin và sự phó thác vào Chúa nơi con sẽ không còn nữa khi ngày Chúa đến lần thứ hai.

Lạy Chúa Giêsu, từ nay con hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện trong kiên trì và phó thác để Người định liệu mọi sự, không dám đòi hỏi kết quả những điều con xin sớm được thực hiện. Nhưng chỉ xin Chúa ban thêm đức tin, để trong mọi thời và mọi sự, con vẫn kiên trì cầu nguyện trong tâm tình tín thác và trung thành sống thân tình với Chúa cho đến hết đời con.

Xin giúp con thực hiện điều cầu xin này. Tạ ơn Chúa.  Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com