Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 33 – 39).
"Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".
Đang có 389 khách và không thành viên đang online
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 33 – 39).
"Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 1 – 11).
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 38 – 44).
"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 31 – 37).
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 16 – 30).
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 14 – 30).
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Ngày 29 tháng 8 – Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Macco (Mc 6, 17-29).
“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 24, 42 – 51).
"Các con hãy sẵn sàng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 27 – 32).
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 23 – 26).
"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 13. 15 – 22).
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 1 – 12).
"Họ nói mà không làm".

Lễ Đức Maria Nữ Vương (Lc 1. 26-38)
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22, 1 – 14).
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 1 – 16a).
"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19, 23 – 30).
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Page 8 of 281