"Ta đã cầm tay hữu của Ky-rô để bắt các dân suy phục trước mặt nó."
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a
Đang có 757 khách và không thành viên đang online
"Ta đã cầm tay hữu của Ky-rô để bắt các dân suy phục trước mặt nó."
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a
“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”
Trích sách Tiên tri I-sa-ia.
"Vườn nho của Chúa, các đạo binh là Ít-ra-en"
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a
Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác đã đi, nó sẽ được sống.
Trích sách Tiên tri Ê-dê-ki-en.
«Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi»
Trích sách tiên tri I-sa-i-a
"Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha."
Trích sách Huấn Ca.
"Nếu người không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi."
"Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ"
"Ta sẽ để chìa khóa nhà Đa-vít trên vai nó."
"Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh"
Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.
Trích sách Tông Đồ Công Vụ
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
"Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó"
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu thành Phi-líp-phê
"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,
nhưng tôi biết sẽ không phải hổ thẹn."
Trích sách tiên tri I-sa-i-a.
Page 187 of 250