Một thoáng tĩnh hội

Giáo phận Sài Gòn, sáng thứ Bảy cuối tuần, 28 tháng 03 vẫn là một ngày tấp nập vội vã của người dân thành phố có tiếng trẻ trung, năng động và dễ mến. Những bác xích lô không còn được thấy như những thập niên trước mà thay vào đó là cuộc diễu binh rầm rộ liên tục của hàng vạn xe gắn máy, xe taxi như tháp tùng cho những xe buýt khổng lồ vừa chạy, vừa bóp còi inh ỏi.

Chênh chếch phía Tây Bắc phường 17 Quận Gò Vấp, đã thấp thoáng tháp chuông cao ngất của nhà thờ An Nhơn, nơi cha chánh xứ Phaolo Nguyễn Quốc Hưng, kiêm linh hướng của phong trào Cursillo Sài gòn đang chủ sự. Từ lối đi hậu cung phía trái nhà thờ, lúc7 giờ 30 các anh chị ban phục vụ phong trào bận rộn tay bắt mặt mừng đón tiếp các cursillista lũ lượt trẩy hội, dấm dúi những tờ chương trình và xúi nhau lót dạ bánh mì thịt và cafê, nước ngọt hoành tráng.

Xa xa dáng thanh mảnh của anh PX Nguyễn Thái trưởng trường lãnh đạo, đang kể chuyện gì với chi Maria Nhan trưởng khối hậu mà cả hai cười toe nghiêng ngã. Trong cảnh tấp nập, tôi kiễng hết gót chân tìm thấy anh trưởng Đaminh Thịnh cùng cha Phaolo không ai cao hơn ai đang bắt tay nhau chào hỏi ríu rít như thể đã lâu lắm rồi chưa gặp lại.Bên cạnh đấy, tướng đi không lẫn vào đâu của anh GB Hoàng trưởng khối K3N, tay cầm giấy, tay cầm viết vẫn lăng xăng như thường lệ. Len vào sâu trong phòng hội thảo cô Maria Tuyết Phương trưởng khối tiền đang say sưa giải quyết phần còn lại của đoạn bánh mì dang dở như muốn cùng anh Antôn Lê Minh nhanh chóng chuẩn bị phần đầu của chương trình. Chợt tôi nghe bên tai có tiếng nói rất quen của chị Maria Ngô thị Yến người đã gắn bó và đóng góp cho phong trào rất nhiều năm nay. Chị Yến đang chào hỏi ai đó vừa mới đến, hình như là anh Phêrô Lê danh Ích, người về từ ngàn dặm. Hội trường lúc này rất đông có lẽ đã hơn trăm người ra vào náo nhiệt.Trong tôi bỗng có một cảm xúc rất kỳ lạ len lỏi vào từng mạch suy nghĩ. Tại sao hôm nay, rất nhiều người bỏ lại những lo toan và công việc lợi ích thường nhật để tìm đến nhau, chỉ để cùng nhau tĩnh tâm và hội thảo cursillo như bandroll chủ đề căng trên 2 cửa chính mở toang.

TRỞ VỀ VỚI CHÚA - TRỞ VỀ VỚI ANH EM

 

RA ĐI DẤN THÂN PHỤC VỤ

Chợt tiếng chuông cà rem của chị Maria Nhan vang lên, mang cảm giác tê lạnh, ngọt ngào ở đầu lưỡi trong những trưa hè oi bức thời thơ ấu, làm tôi bừng tỉnh.

8giờ 00 Nhè nhẹ cùng nhau bước vào nhà thờ An Nhơn với tấm lòng thanh thản chuẩn bị cho những giây phút tĩnh tâm, làm cho gương mặt mỗi người bỗng trở nên nghiêm trang hẳn, phần ngân nga tập hát với chất giọng vang lên từ những trái tim già trẻ nhiều cung độ, âm sắc khàn khàn, trong trẻo, theo phách nhịp khoan thai của anh Antôn Lê Minh.

Giọng cha linh hướng Phaolo rất có duyên đang dìu mọi người chùng tâm hồn xuống với đề tài “Trở về với Chúa – Trở về với anh em”. Rồi lại khuyến khích anh chị em chia sẻ trải nghiệm đã từng trải qua đâu đó trong cuộc sống. Không gian chìm lắng trong lời kể của các Cursillista lúc trầm lúc bổng, lúc bùi ngùi trong sự tĩnh lặng và trang nghiêm của nhà thờ khiến lòng tôi cảm nhận những ân sủng tuyệt vời mà Thiên Chúa đang cho tôi hưởng. Và tôi đã trở về thật sự khi cha linh hướng Phêrô Giáo, với giọng bình dị và khiêm tốn từng câu chữ dẫn dắt một cách êm ái thôi thúc nhau trở về. Chắc chắn là lúc này còn rất nhiều Cursillista muốn được kể cho nhau những câu chuyện rất thật của mình như để cảm tạ hồng ân của Chúa mang đến. Nhưng không còn thời gian, mà lòng tôi cũng đã chìm vào tòa giải tộiđể chập chững trở về cùng Chúa tôi.

9giờ 00 Cao tràocảm xúc gặp gỡ Chúa của mọi người giảm dần khi tập trung đông đủ tại hội trường để cùng khối tiền, thảo luận việc tìm ứng viên hội đủ yếu tố đòi hỏi của phong trào cho khóa 3 ngày dự kiến tổ chức vào tháng 7. Đồng thời cùng nhau định nghĩa cơ bản và dễ hiểu mục đích của phong trào nhằm giải thích cho ứng viên sau. Cuối cùng xác định môi trường phúc âm hóa của người Cursillista. Thay mặt trường lãnh đạo anh PX Nguyễn Thái đã trả lời rất thấu đáo tình lý các câu hỏi của nhau.

9giờ 50 phì phèo điếu thuốc và nhắp ngụm cà phê, đấu láo vài ba câu chuyện hài với anh em, mắt tôi chợt dán chặt vào hàng chữ nội dung chủ đề Ra đi dấn thân phục vụ.

Tôi bỗng hiểu hàm ý của ban tổ chức ngày hôm nay muốn chúng ta không chỉ là tĩnh tâm để trở về với Chúa, trở về với anh em mà còn kêu gọi hãy dấn thân phục vụ.

Vâng tĩnh tâm là việc làm hết sức cần thiết để chúng ta có những giây phút yên tĩnh thật sự, định tâm và soi lại cuộc sống của mình với cuộc đời Chúa Giê Su đã đi, để nhận ra được những thiếu sót, lỗi lầm và sự vô cảm của mình trước tha nhân. Bằng tấm lòng thống hối cầu xin ơn Chúa soi sáng và hoán cải nội tâm, che chở dẫn đưa mình trở về con đường Ngài muốn. Là chứng tá cho tình yêu của Chúa đã hy sinh trên thập giá để dâng hiến cho nhân loại.

Ra đi dấn thân phục vụ là hành động cụ thể mà mỗi cursillista đều phải hiểu thấu đáo qua các phương pháp của phong trào để trở thành muối, thành men có giá trị và hiệu quả.

10giờ 05 Trưởng khối K3N, anh GB Đức Hoàng đã bắt đầu cho cuộc thảo luận thứ 2. Giới thiệu tổ chức và hoạt động của một khóa 3 ngày, nhiệm vụ của các trợ tá. Chọn trợ tá và phân công thực hiện.

11giờ 00 Anh chị em được tham dự thánh lễ đồng tế gồm cha LH Phaolo Hưng, cha LH Phaolo Phú và Cha LH Phêrô Giáo cử hành hết sức long trọng và cảm động với bài giảng của cha Phêrô. Câu chuyện phút trở về của người con khi nhìn thấy bàn tay nứt nẻ, đau đớn của người mẹ sau bao ngày tần tảo lo cho con nên người, và sự hy sinh vô bờ bến của Chúa Giêsu khi chấp nhận chết treo trên thập giá trong yêu thương để thực hiện sứ mệnh cứu rỗi nhân loại từ nơi Chúa Cha.

Những giọt nước mắt nhẹ nhàng khô đi để lên đèn cho những pô hình tập thể người tham dự (do Cameraman siêu mỏng: Giuse Kim Thành đạo diễn kiêm chụp auto) trước cửa hội trường.Sau đó mọi người bắt đầu vào bàn cho bữa tiệc trưa sang trọng hơn phép lạ Chúa đã làm khi xưa cho 5 ngàn người:

"Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."( Lc9. 11b-17)”

Món này, cha LH Phaolo Hưng dùng phép thuật chỉ đạo đầu bếp xay nhuyễn 2 con cá và trộn thêm các gia vị khác để ăn với bánh mì, thay cho phép lạ Chúa đã làm, mà cha Phaolo thì không thể. (số lượng bánh mì thu lại: không có thống kê) Giờ ăn lúc nào cũng hả hê và sinh động.

Trong suốt buổi sáng tĩnh tâm, dự thánh lễ và hội thảo. Quý cursillista đã thấm mệt và bắt đầu nghỉ ngơi theo đúng phương pháp phong trào.Tùy theo sự chọn lựa cá nhân mà áp dụng cho phù hợp:

·        Tĩnh lặng tâm hồn, hồi tâm, thực hiện theo hình thức Tĩnh Tâm

·        Tĩnh tâm có huấn luyện phương pháp PT, thực hiện theo hình thức Tĩnh Huấn

·        Tĩnh tâm có hội thảo, thực hiện theo hình thức Tĩnh Hội

·        Tĩnh tâm có ngủ trưa, thực hiện theo hình thức Tĩnh Ngủ

·        Tĩnh tâm có Karaoke, thực hiện theo hình thức Tĩnh Ca

·        Tĩnh tâm có chuông báo thức, thực hiện theo hình thức Tĩnh thức

·        ….

Sau khi Tĩnh Thức hát khởi động tại hội trường vào lúc 13 giờ 40, một số Anh chị hả hê với hình thức Tĩnh Ca trưa. Riêng anh trưởng Daminh Thịnh hào hứng chia sẻ là trưa nay anh kiếm được một góc phòng Tĩnh Ngủ một giấc, quá đã. ???

Tại phần hội thảo chiều, anh Trưởng phong trào cho ôn lại tình hình các khối và những thắc mắc của một số anh chị em về chương trình của ngày thứ 3 (khóa 3 ngày) có nên thay đổi không? để cursillista sống Ngày Thứ Tư hiệu quả hơn.

Trong phần đóng góp ý kiến cả sáng lẫn chiều, tôi nhận thấy tính tích cực của quý anh Giêrônimo Nội, Giuse Kim Thành, Phêrô Ngọc Đoàn, E.M Ngân, Giuse Thanh Quang, anh Tuấn Anh, anh Antôn Thịnh, các chị Maria Phi Nga, M.M Lan ……làm cho mọi người vỡ ra rất nhiều ý hay lạ.

Sau khi nhận được các thông tin cần thiết của phong trào, quý cursillista tiến hành rước 14 chặng đàng thánh giá và chầu thánh thể một cách sốt sắng, đầy tình cảm lắng đọng và chia tay nhau trong lời hát đậm tình thương mến thương.

Chiều 16 giờ 40 các nẻo đường tại giáo phận Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và vội vã dưới cái nắng còn đọng lại của một ngày oi bức.Nhưng sao lòng tôi bỗng cảm thấy phơi phới và bình an. Trải qua một ngày Tĩnh Hội thật sự đầy ý nghĩa. Giờ đây  tâm hồn tôi đang trở về với Chúa và thần trí tôi đang trở về với anh chị em trong sứ mệnh dấn thân vào môi trường xã hội, làm men trong men và làm men trong bột, để tin mừng của Chúa thánh hóa tôi và những người đang cần được thánh hóa.

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (Mt 9,32-38)

Xe cộ vẫn chạy qua lại trước mặt khi tôi đang rẽ về phía đường bên phải để trở về nhà.

GB Phanhung #1 Sài gòn

 28-03-2015 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com