Mừng 12 năm LM cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

 

Sáng Chúa Nhật 28/6/2015, một số Anh Chị Em trong Phong Trào Cursillo Sài Gòn đã đến Giáo xứ An Nhơn, để chúc mừng Cha linh hướng Phaolo Nguyễn Quốc Hưng, nhân kỷ niệm 12 năm thụ phong Linh mục. Cùng hẹn nhau 8h00 sáng, nhưng có một số Anh Chị đến sớm để tham dự lễ Thiếu Nhi ở Nhà thờ An Nhơn lúc 7h00. Thánh đường dường như không còn chổ trống, giáo dân tham dự thánh lễ phải tràn ra cả sân và đường. Sau lễ, mọi người cùng nhau lên gặp và chúc mừng, Cha vui vẻ đón tiếp phái đoàn Phong Trào, rất hiếu khách, Cha mời qua nhà ăn, cũng là để dùng bữa sáng luôn (vì Cha biết mọi người đến sớm nên chưa kịp ăn sáng).

Tất cả cùng ăn, nói chuyện rôm rả với nhau thật là vui, sẵn dịp Cha giới thiệu luôn chương trình “Nhân- Trí- Dũng” mà Giáo xứ An Nhơn vừa tổ chức xong 1 khóa, và đang chuẩn bị thêm khóa nữa vào tháng Bảy, dù bận rộn công việc và chương trình giáo xứ như thế nhưng Cha vẫn quan tâm và hỏi thăm về Phong Trào, cùng chia sẻ với nhau về khóa 3 ngày của Phong Trào Sài Gòn sắp tới, mới thấy tâm tình Cha dành cho chúng ta nhiều biết bao! Cha đúng là người bận rộn, nói chuyện chưa được nhiều nhưng Cha phải lo nhiều việc khác: sáng nay phải hướng dẫn các em cách xét mình xưng tội, xong thì phải làm lễ cưới…..

Cha là thế đó, làm tất cả để hoàn thành Sứ Vụ người Mục Tử. Cha làm linh hướng cho Phong Trào Cursillo Sài Gòn hơn 3 năm, có lúc Cha hiền dịu, có lúc Cha vui vẻ và tinh nghịch, lúc  quan sát, rất năng động trong mọi công việc, cũng có lúc nóng giận và chỉnh sửa khi có người làm sai, nhưng Cha luôn tươi cười trong bầu khí tích cực.

 

Thế mới thấy Cha cũng mang bản tính con người, mười hai năm là dài nhưng cũng chưa đủ dài cho chặng đường Linh Mục còn ở phía trước. Trong cuộc sống, ai cũng trải qua những thăng trầm, Cha cũng không là một ngoại lệ. Do vậy, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện nhiều cho các vị Mục Tử nói chung và quý Cha linh hướng Phong Trào nói riêng, được nhiều sức khỏe để gánh vác công việc Giáo xứ cùng với công tác Phong Trào được mọi sự bình an trong tình yêu Thày Chí Thánh.

 

 

Qua mười hai năm làm Mục Tử, chúng con xin tiếp tục làm Palanca để Cha mãi mãi bền đỗ trong ơn gọi mà Chúa đã trao ban.

 

(Bài và hình ảnh Maria Nguyễn thị Tuyết Phượng)

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com