Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XIX Thường Niên năm B - Ga 6, 41-51

 

"CHẲNG AI ĐẾN VỚI TÔI ĐƯỢC NẾU CHÚA CHA LÀ ĐẤNG SAI TÔI
KHÔNG LÔI KÉO NGƯỜI ẤY"

Tin Mừng theo Thánh Gioan 6, 44

 

Hát 1 thánh ca ngợi khen.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

(Lời nguyện Hiệp lễ CN 20 TN)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, 41-51.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ? Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào ?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào ?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1.  Người Do thái nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói :'Tôi từ trời xuống'?" (câu 42)

Ở đây, chúng ta chạm đến Mầu nhiệm Đức Giêsu Nadarét, Con Thiên Chúa, mà Thánh Máccô loan báo như một TIN MỪNG (Mc 1,1). Người Do thái đã dừng lại điều mắt thấy tai nghe về Đức Giêsu mà xầm xì, không thoát ra được. Nhưng đây là cốt lõi của sứ điệp Kitô giáo, khởi đi từ biến cố truyền tin và giáng sinh để vươn lên tới biến cố Chúa chịu đóng đinh và phục sinh. Thánh Gioan công bố : "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14). Còn tôi thì sao? Tôi có nghi nan hay cứng lòng không? Tôi tuyên xưng Ngài là ai?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

2  "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho mọi người sống lại trong ngày sau hết” (câu 44)

Đến được với Chúa Giêsu và tin vào Ngài, trước hết là ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài lôi kéo tôi, chứ không bởi sức mình, do trí hiểu hay nổ lực tìm kiếm của tôi. Vậy tôi có bao giờ tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Ngài ban thêm lòng tin cho tôi không?

Rồi đến với Chúa Giêsu, tôi có tin Ngài sẽ cho tôi "SỐNG LẠI trong ngày sau hết" không? Và đây cũng là hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa muốn ban cho tất cả mọi người. ( xem 1 Timôtê 2,4-6).

......................................................................................................

......................................................................................................

 

3  "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (câu 50).

Chúa Giêsu khẳng định chính Ngài "đã từ trời xuống thế, để đem lại sự sống muôn đời cho con người". Một lần nữa, Chúa kêu gọi con người nghĩ đến một sự sống khác, không do cơm bánh và cũng không dừng lại ở đời này, là thứ bánh đem lại sự sống đời đời.

Hôm nay, tôi hỏi mình có khao khát, tìm kiếm sự sống đời đời không? Và Chúa Giêsu đã làm gì để cho tôi thứ bánh ấy? Tôi nhận được bánh này ở đâu?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
Xin giúp chúng con đừng làm phiền lòng Thánh Thần của Chúa,
vì chính Người là dấu ấn ghi trên chúng con,
để chờ ngày cứu chuộc.

Xin Thánh Thần giúp chúng con
đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn,
hay la lối thoá mạ, và cố gắng loại trừ mọi hành vi gian ác.

Trái lại, xin giúp chúng con đối xử tốt với nhau,
luôn có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau,
như Chúa đã tha thứ cho chúng con trong Đức Kitô.

Xin Thánh Thần Chúa dạy chúng con bắt chước Thiên Chúa,
vì chúng con là con cái được Chúa yêu thương,
và tập sống trong tình bác ái,
như Đức Kitô đã yêu thương chúng con,
và vì chúng con, đã tự nộp mình làm hiến lễ,
làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Amen.

(xem Bài đọc 2 , thư Êphêsô 4, 30-5,2)

Sáng Danh ….

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm……
  • Trong hoàn cảnh đại dịch gây nhiều lo lắng, ưu phiền cho nhiều người, dành thêm giờ chiêm nghiệm Lời Chúa tuần này, và xin Thiên Chúa ban cho anh chị em chúng con thêm lòng tin vào Chúa Giêsu.

....................................................................................................

....................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Sự sống mà chúng ta được kêu gọi để thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn hiển hiện nơi một người bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo khổ, một bệnh nhân cô đơn và chán nản hay đang ở giai đoạn cuối, một người bị thất nghiệp hoặc không thể tìm được việc làm, một người di cư bị từ chối hoặc bị giam trong những trại tập trung… Sự sống con người được tỏ hiện cách cụ thể nơi con người.

Mỗi con người được Thiên Chúa gọi để tận hưởng cuộc sống viên mãn; và khi sự sống được ủy thác cho sự chăm sóc hiền mẫu của Giáo Hội, mọi mối đe dọa đối với phẩm giá và sự sống con người không thể không gây nên những xung động trong trái tim Giáo Hội, trong dạ của người mẹ. Đối với Giáo Hội, bảo vệ sự sống không phải là một ý thức hệ, nhưng là một thực tại, một thực tại con người, liên quan đến tất cả các Kitô hữu, bởi vì họ là Kitô hữu và cũng là con người. Nó không phải là một ý thức hệ.

Những tấn công vào nhân phẩm và sự sống của con người, thật không may, vẫn tiếp tục ngay cả trong thời đại của chúng ta, là thời đại của nhân quyền phổ quát; ngược lại, chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa mới và chế độ nô lệ mới, và luật pháp không phải lúc nào cũng bảo vệ sự sống của con người yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Mỗi sự sống con người, duy nhất và không thể lặp lại, có giá trị bởi chính nó, là một giá trị vô giá. Điều này phải luôn luôn được tái loan báo, với những lời nói và hành động can đảm. Điều này đòi hỏi sự liên đới và tình yêu huynh đệ đối với gia đình nhân loại vĩ đại và cho mỗi thành viên của nó.

"Tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mọi sự sống, mọi sự sống con người! Chỉ trên con đường này, bạn sẽ tìm thấy công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!” (Tin Mừng Sự Sống, 5).

(trích Huấn dụ 25.3.2020, kỷ niệm 25 năm "Tin Mừng Sự Sống" của GioanPhaolô 2)

 

website : giadinhctc.com


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 40:23 07-08-2021
Đoạn Tin Mừng hôm nay giúp con suy niệm về Chúa Cha đã thương xót đến con là bùn đất được dựng nên mà còn không tạ ơn mà còn lỗi nghĩa làm cho Chúa buồn.Lạy Chúa xin tha thứ và ban bình an để con tiếp tục được ơn nghĩa cùng Chúa, loan báo và làm chứng cho mọi người được Chúa yêu thương , để được Chúa ban sự sống đời đời cho chúng con.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com