Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên 2021 - Mt 5, 13 – 16

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mt 5, 13 – 16).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

 

Sứ điệp: Người môn đệ Chúa Giêsu phải là muối, là ánh sáng cho trần gian. Đời sống thánh thiện theo Tin Mừng sẽ gìn giữ xã hội khỏi suy thoái và giúp xã hội thăng tiến.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, hàng ngày con nhìn thấy biết bao tội ác diễn ra quanh con. Đời sống luân lý ngày càng suy thoái. Những trào lưu xấu và những lý thuyết lầm lạc, đang lôi kéo và làm hư hỏng nhiều tâm hồn. Đứng trước thực trạng bi đát ấy, người ta đã báo động, la ó. Nhiều người thiện chí đã cố gắng ngăn chặn điều xấu và làm một cái gì đó tích cực để lôi kéo xã hội thăng tiến. Nhưng trái lại, rất nhiều người vẫn thờ ơ, thậm chí còn gieo rắc tội ác để đẩy xã hội xuống vực thẳm.

Lạy Chúa, con là môn đệ của Chúa. Chúa muốn con hơn ai hết phải tích cực tiêu diệt sự xấu, sự dữ, sự lầm lạc và gieo rắc điều tốt, điều lành, điều đúng. Chúa trao cho con sứ mạng trở thành muối và ánh sáng cho đời. Thế mà nhiều lúc đời sống Kitô hữu nơi con đã xuống cấp. Muối thánh thiện nơi con đã trở nên nhạt nhẽo, ánh sáng nơi con đã lu mờ và đem úp dưới thùng. Thậm chí lắm lúc con đã lôi kéo anh chị em vào con đường tội ác, sai trái.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin ướp mặn lại đời con bằng ân sủng và sự thánh thiện của Chúa. Xin Chúa giúp con đừng bao giờ hợp tác với điều xấu, trái lại, xin cho con can đảm tiêu diệt điều xấu bằng cách làm điều tốt, dù có bị thiệt thòi hay bị cười chê. Xin Chúa thúc đẩy con dám nói chân lý, dám sống theo phúc âm, dám lôi kéo người khác đi trên đường ngay nẻo chính. Amen.

 

Ghi nhớ: "Các con là sự sáng thế gian".

 

Trích: CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY.

Tác giả: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

 


Ý kiến bạn đọc  

+1 # Ngọc Đoàn Đặng 24:23 07-06-2021
Bản chất của muối là mạnh,bản chất của người Kitô hữu là tình yêu với Chúa và với tha nhân. Tại sao muối là vật vô giác mà lại thực hiện được bản chất của nó còn con là người và hơn nữa là co n Chúa mà không thể thực hiện được bản chất của mình. Được Chúa dạy, được anh chị em nhắc nhở nhưng con lại cứ như cục đất ở ngoài đường nhưng khi người ta chà đạp thì con lại nhảy đổng lên cho là người ta xúc phạm đến mình nhưng không biết là mình đã đánh mất đi bản chất của mình nơi Chúa và anh chị em. Lạy chúa là Đấng giàu lòng xót thương xin giúp con nhận ra con người tội lỗi nơi mình mà biết tựa nét bên lòng Chúa mà hoán cải để trở về với con người thực trạng mà Chúa thương ban, để con ra đi mà làm chứng cho tình yêu bất diệt đó là chính Chúa.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Teresa Liên Nguyễn 17:09 08-06-2021
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa nói với các môn đệ khi xưa, cũng là nói với mỗi người chúng con ngày hôm nay. “ Chính anh em là muối cho đời”..... “là ánh sáng cho trần gian....”.
Vì là Con Thiên Chúa, nên Chúa thấu biết nhân loại ngày càng bị tha hoá , sẽ mất dần những phẩm chất tốt đẹp của con người, sống đối nghịch với Thiên Chúa thoả hiệp với tội lỗi.
Để cứu lấy nhân loại vốn yếu đuối, mỏng dòn, dễ sa ngã. Chúa đã chọn các môn đệ nối tiếp sứ mạng của Chúa ra đi Loan truyền ơn Cứu độ. Nhưng Chúa vẫn luôn cần những môn đệ nhiệt thành dấn thân cộng tác với Chúa. Ngay cả con là một thụ tạo yếu hèn, bất toàn, thụ động, nhát đảm, sợ trách nhiệm, sợ hy sinh thế mà Chúa cũng chọn con vào trong số những người tông đồ nhỏ của Chúa để thi hành sứ mệnh Chúa giao.
Chúa muốn con phải hoà tan theo dòng nước, từ biển khơi len lỏi khắp nơi đến tận vùng sâu, khắp các ngỏ ngách để rồi kết tinh nên những hạt muối tinh khiết, đem vị mặn nồng yêu thương của Chúa ướp vào những tâm hồn còn nhạt nhẽo, còn xa lạ với Chúa và tha nhân. Và những tâm hồn này sẽ tươi mới, sẽ mặn nồng khi đến với anh em lân cận trong trái tim ngập tràn yêu thương, đó là điều Chúa mong mỏi.
Vẫn chưa đủ ... Chúa còn muốn môn đệ Chúa cũng phải là ánh sáng bằng cách sống chân thành, thánh thiện và mạnh mẽ để nhờ ánh sáng của Chúa qua chúng con, sẽ đẩy lui tận nơi sâu thẳm những tâm hồn còn mù mờ tăm tối chưa cảm nghiệm hạnh phúc được Chúa yêu thương chăm sóc.
Lạy Thầy Chí Thánh của con. Thầy đã tin tưởng con và các anh em con, mà sai chúng con ra đi làm muối mặn, làm ánh sáng cho đời. Xin thánh hoá và nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng Mình Máu Thánh Chúa, bằng Lời Chúa, bằng tâm tình cầu nguyện từng ngày, để chúng luôn sống xứng đáng là người môn đệ Chúa sai đi với tâm tình đáp trả: Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu “Chúng con trông cậy vào ơn Thánh Chúa”. Amen.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com