Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Hai tuần XXIX Mùa TN - Lc 12, 13 – 21

 

 Phút suy niệm Lời Chúa: T2 29TN

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 13 – 21)

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: "Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?" Ðoạn người ấy nói: "Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy".

Lời nguyện 1:

Sứ điệp: Lòng ham muốn, thu góp và chiếm hữu tiền bạc của cải, là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản đường vào Nước Trời. Ta hãy lo làm giàu trước mặt Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa đã nhắc nhở chúng con đừng lo đắm mình trong cuộc sống trần gian. Thật vậy, cuộc sống con người chưa chấm dứt với cái chết, mà phần sau của cuộc sống trần gian mới là cuộc sống đích thực. Và hạnh phúc đời sau không lệ thuộc vào của cải vật chất đời này, tiền bạc không  bảo đảm cho con người sống mãi.

Lạy Chúa, trong thế giới hôm nay, người ta coi tiền bạc là quyền lực tối thượng, là chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa danh vọng và hạnh phúc. Con cũng không muốn bị khinh bỉ vì nghèo. Con muốn được trọng vọng, được sung sướng, nên cũng không ngại chạy theo tiền bạc, và bằng đủ mọi cách thu góp càng nhiều càng tốt. Nhưng rồi có bao giờ tâm hồn con được bình an đâu, vì lòng ham muốn không khi nào được thỏa mãn. Quả thật, con là kẻ điên rồ như người phú hộ trong dụ ngôn.

Lạy Chúa, cuộc sống của con vẫn cần cơm bánh, và sự nghèo đói vẫn là một mối bận tâm lớn. Nhưng như Lời Chúa dạy, còn có cái cần thiết và chính đáng hơn mà con phải tìm kiếm, phải tích lũy, đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, làm giàu cho cuộc sống mai sau.

Xin cho con trong cuộc sống hiện tại biết lo phát triển đời sống đức tin, lo thu tích những việc lành do lòng bác ái và quảng đại. Xin dạy con biết sử dụng tiền bạc của cải để biểu lộ tình yêu thương chia sẻ với anh em cách chân thành. Những việc lành phúc đức sẽ là hành trang nhỏ bé giúp con tiến về Nước Trời mai sau. Amen.

Ghi nhớ : "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

 

Lời nguyện 2:

“Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” 

Lạy Chúa Giêsu, dân gian thường ví: “đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng v..v..” chính vì thế mà đa số con người, xem ra rất coi trọng đồng tiền, vì vậy họ ra sức làm việc bằng mọi cách để có thật nhiều tiền, rồi từ đó cũng tìm mọi cách để giữ nó, hầu tạo sự an toàn cho mình, người ta cứ tưởng đã giữ được của cải mình làm ra, nhưng không ngờ chính những của cải này đã trói buộc họ, làm cho họ càng ngày càng xa cách Chúa… Nhưng ngược lại, cũng có người quá bế tắc vì không có công ăn việc làm, cũng quay lưng với Chúa, với câu nói thật phũ phàng. “Không có tiền thì không có Chúa, có Mẹ gì hết. Bao giờ tôi có tiền, tâm hồn bình an, tôi sẽ đến nhà thờ”. Con cũng chứng kiến một người chị em mất hết niềm tin vào Chúa khi chị cầu nguyện, xin Chúa cho thu hồi được nợ để có tiền trả nợ, nhưng không được. Một chị khác không còn muốn nghe con nói về Chúa, khi chị cầu khẩn van xin mãi mà Chúa chẳng nhậm lời cho chị lấy lại miếng đất bị người ta chiếm đoạt, để gia đình chị nhiều năm phải khốn đốn. Còn nhiều lắm những trường hợp tương tự như thế, Chúa ơi! Vì con chỉ tiếp xúc với người nghèo. Có phải chăng là anh chị em chúng con đã tham lam tiền của? Cứ muốn có tiền thật nhiều, người giàu có, lo tích lũy cho nhiều, người nghèo khổ mong có tiền để thỏa mãn nhu cầu khao khát, nên không làm ra được tiền là không có niềm tin, sự bình an, sự sống?!!! Có lúc con phải làm ngơ trước lời than trách, kêu ca của họ, vì con không biết phải giúp họ thế nào? Nhiều khi con kêu lên con phải làm gì để giúp họ lấy lại niềm tin và sự bình an đây Chúa…

Lạy Chúa Giêsu, trong Tin mừng hôm nay Chúa nói “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” câu nói này phải chăng Chúa muốn ám chỉ những anh chị em con là những người chỉ biết chạy đến Chúa, mong cầu xin ơn vật chất mà quên đi sự quan phòng và ơn Cứu độ của Chúa                                         .                                                                  

Con rất tâm đắc lời cầu nguyện của một Linh mục : Thiên Chúa để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt, vì Chúa muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.

Lạy Chúa Giêsu, qua ý này màcon đã nhận ra, Chúa muốn cho con hãy lao động bằng công sức của mình để tạo ra những đồng tiền chân chính, Chúa muốn con quan tâm, chia sẻ những đồng tiền do con làm ra cho những người đang gặp bất hạnh, những người đang là nạn nhân của bất công, nghèo đói mà con gặp gỡ rất thường trong cuộc sống.

Trong Sách Huấn ca có dạy: “Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong, nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào.” (Hc 31,5-7).

Lạy Chúa Giêsu. Xin diệt trong tâm can trí não từng thành viên trong gia đình và anh chị em trong cộng đoàn chúng con mọi thứ tham lam như: quyền lợi, danh vọng, của cải vật chất… Xin cho chúng con biết dùng tất cả những gì Thiên Chúa ban mà mưu cầu ơn cứu độ cho chúng con và cho mọi người. Amen.

De Colores!

Teresa Nguyễn Thị Liên  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com