Em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Đang có 1170 khách và không thành viên đang online
Em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó.
Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ.
Người ta sẽ lên án tử cho Người.
Họ nói mà không làm.
Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.
Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo.
Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.
Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.
Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.
Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.
Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải.
Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.
Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống.
Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
Page 141 of 249