"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".
Trích sách Xuất Hành
Đang có 878 khách và không thành viên đang online
"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".
Trích sách Xuất Hành
“ĐỨC GIÊSU ĐEM BA MÔN ĐỆ ĐI THEO MÌNH, ĐƯA ĐI RIÊNG MỘT CHỖ, TỚI MỘT NGỌN NÚI CAO,
RỒI BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG TRƯỚC MẶT CÁC ÔNG”
Tin Mừng Matthêu 17, 1-2
"Áp-ra-ham, người cha dân Chúa, được kêu gọi."
Trích sách Sáng thế.
CHÚA GIÊSU ĐƯỢC THẦN KHÍ DẪN VÀO HOANG ĐỊA ĐỂ CHỊU QUỶ CÁM DỖ
Tin Mừng Matthêu 4,1-2
"Nguyên tổ được tạo thành và phạm tội."
Trích sách Sáng Thế.
“ANH EM HÃY NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA ANH EM TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG HOÀN THIỆN”
Tin Mừng Matthêu 5,48
"Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình."
Trích sách Lê-vi.
“NẾU ANH EM KHÔNG ĂN Ở CÔNG CHÍNH HƠN CÁC KINH SƯ VÀ NGƯỜI PHARISÊU”
Tin Mừng Matthêu 5,20
"Người không truyền dạy cho một ai làm điều ác"
Trích sách Huấn Ca.
“CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI
LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN, ĐÈN ĐẶT TRÊN CAO”
Tin Mừng Matthêu 5,13-14
"Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông"
Trích sách tiên tri I-sa-i-a
PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ
(Tin Mừng Matthêu 5,3)
"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".
Trích sách Tiên tri Xôphônia.
"Tại Ga-li-lê các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại."
Bài trích sách Tiên tri I-sa-i-a
“NGÀI LÀ ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN và LÀM PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN”
Gioan 1,33-34
"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta"
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a
Page 175 of 249