Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.
Trích sách Tông Đồ Công vụ.
Đang có 1398 khách và không thành viên đang online
Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.
Trích sách Tông Đồ Công vụ.
"LÀ MỤC TỬ ĐÀN CHIÊN TÔI ĐẾN ĐỂ CHO CHIÊN ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO”
Tin Mừng Gioan 10,10b
"Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Ki-tô".
Trích sách Tông đổ Công vụ.
“CHÍNH ĐỨC GIÊSU TIẾN ĐẾN GẦN VÀ ĐI VỚI HỌ”
Tin Mừng Luca 24, 14
Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
“ĐỂ TIN ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA, MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG NHỜ DANH NGƯỜI”
Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,31
Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.
Trích sách Tông Đồ Công Vụ
“ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN”
Ga 20,8
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,
nhưng tôi biết sẽ không phải hổ thẹn."
Trích sách tiên tri I-sa-i-a.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
Tin Mừng theo thánh Mátthêu
"CON CÓ TIN THẾ KHÔNG?"
Tin Mừng theo T. Gioan 11,26
"Ta sẽ cho các ngươi Thần Trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống"
Trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en
“ANH CÓ TIN VÀO CON NGƯỜI KHÔNG?” THƯA NGÀI, TÔI TIN ”
VÀ ANH ẤY SẤP MÌNH TRƯỚC MẶT NGƯỜI”
Tin Mừng Gioan 9,35..38.
"Đa-vít được xức dầu làm vua Ít-ra-en"
Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
“NẾU CHỊ NHẬN RA ÂN HUỆ THIÊN CHÚA BAN
VÀ AI LÀ NGƯỜI NÓI VỚI CHỊ...”
Tin Mừng Gioan 4,1...42
Page 174 of 249