Tư tưởng của Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta

 


*Hoà bình: "Mỗi hành động vì mến Chúa, cho dù nhỏ bé đến đâu, đều là một công việc của hoà bình. Có thể chỉ là một nụ cười, một sự viếng thăm ngắn ngủi, thắp một cây đèn dầu, viết giùm một lá thư cho một người mù, xách giúp một thùng than, tặng cho ai đó một đôi giày, hay đọc giùm một tờ báo … những việc thật nhỏ- rất nhỏ mọn - nhưng trong thực tế là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong hành động.

*Nụ cười hòa bình: "Thế giới này đã quá nhiều bom đạn, những thứ đó không thể đem lại hoà bình hạnh phúc- chỉ có tình yêu và lòng thương xót. Hãy bắt đầu bằng một nụ cười- hãy mỉm cười ít là 5 lần mỗi ngày với người mà bạn không muốn cười tí nào! Xin hãy làm điều đó vì hoà bình! Ngày nay trên thế giới có quá nhiều đau khổ, rất nhiều! Những đau khổ về vật chất như : đau khổ vì đói, đau khổ vì không nhà cửa, đau khổ vì bệnh tật … Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đau khổ lớn nhất là cô đơn! Bị bỏ rơi, không ai yêu thương là căn bệnh khủng khiếp nhất mà bất cứ ai đều cảm nhận được”.

*Ơn Chúa: "Hãy xem tất cả những ân huệ tuyệt vời Chúa đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Nếu Thiên Chúa bắt các bạn trả tiền mới được nhìn thấy cảnh vật chung quanh thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang tiếp tục thở và sống trong bầu khí oxy mà chúng ta không hề trả đồng nào.Và điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa nói: ‘Nếu các con làm việc bốn tiếng thì các con sẽ được hưởng ánh mặt trời trong hai tiếng?’ Nếu vậy thì có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ sống sót?” (Trích trong In The Heart of The World )

*Cầu nguyện: "Nếu không có Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta quả thật quá nghèo chẳng có thể giúp đỡ người nghèo được. Mẹ chỉ là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà Thiên Chúa đặt Tình Yêu Ngài vào lòng mẹ và nhờ thế, mẹ có thể giúp đỡ người nghèo. Mẹ giúp đỡ người nghèo vì mẹ hằng cầu nguyện, mẹ cầu nguyện luôn".

*Cầu nguyện cách đơn sơ: "Nếu bạn cầu nguyện bằng lời, thì hãy để cho lời ấy được chìm ngập trong tình yêu xuất phát tự đáy lòng mình. Hãy chắp tay, nhắm mắt và hướng lòng lên với Chúa. Hãy để cho kinh nguyện của bạn trở thành một của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa.

"Đừng cầu nguyện lớn tiếng hay quá im lặng. Hãy cầu nguyện đơn sơ. Hãy để cho lòng bạn lên tiếng. Hãy cầu nguyện với Chúa bằng trọn tâm hồn mình.

Lời nói sẽ trỗi dậy từ đáy lòng bạn và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi cầu nguyện. Thỉnh thoảng dừng lại ở một lời và suy đi nghĩ lại, để cho lời ấy chìm sâu vào lòng bạn.  Hãy giữ lời ấy suốt ngày: lời ấy giữ bạn trong bình an.

*Cầu nguyện bằng kinh Mân côi: "Là một tông đồ vĩ đại của sự cầu nguyện, Mẹ Têrêsa thường lần hạt cả khi Mẹ đi đây đi đó.

"Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Mẹ Teresa đi Oslo, thủ đô Na Uy, lãnh giải thưởng mà trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Người ta trông thấy những ngón tay mẹ thô kệch và xấu xí, vì lao công vất vả và vì thường xuyên chăm sóc các trẻ em, những người bệnh tật, già yếu và nghèo nàn. Biết rõ thế nên không ai nỡ trách mẹ dám công khai bày tỏ lòng kính mến Trinh Nữ MARIA trong một xứ sở toàn tòng là tín hữu tin lành Luther!

"Ta có một người Mẹ trên trời, Đức Trinh Nữ Maria, là hướng dẫn chúng ta, một niềm vui to lớn, và là một nguồn quan trọng niềm vui của ta trong Chúa Kitô. Hãy cầu xin Người trước Nhan Chúa.

"Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn bạn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Khởi xướng lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau.

*Tình yêu phải bắt đầu từ gia đình mình: "Yêu thương người nghèo, nhưng trước hết phải yêu thương những người trong gia đình của mình.

*Hãy cười với nhau: "Quý vị hãy về nhà và cười với nhau. Hãy cười với vợ của ông. Hãy cười với con cái của ông bà. Hãy cười với mọi người, không kể người đó là ai. Cười như thế quí vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ  tương".

*Yêu nhau là hạnh phúc: "Những người thực sự yêu nhau là những người hạnh phúc nhất trên đời. Chúng tôi thấy rõ điều này nơi những người nghèo khó nhất của chúng tôi. Họ yêu con cái họ và họ yêu gia đình họ. Thật ra, họ có rất ít của cải, nhiều khi họ không có của cải gì đáng kể, nhưng họ là những người hạnh phúc. Chúa Giêsu đã không nói: Chúng con hãy yêu cả thế giới, nhưng Người nói: "Chúng con hãy yêu nhau".

* Tình yêu chân thật là biết cho (Mẹ Têrêsa Calcutta)

*Người bạn đồng hành khác thường: "Tại Fatima, nước Bồ đào nha, Mẹ Têrêsa đã được tặng một tượng Đức Mẹ rất đẹp, tượng như hình ảnh Đức Trinh nữ đã hiện ra với 3 trẻ nhiều lần. Lòng tôn kính Đức Mẹ Fatima đã lan truyền rộng rãi. Tại Calcutta, người ta đã xây cất một thánh đường tôn kính tước hiệu này. Mẹ Têrêsa đem tượng đi nhiều nhà thuộc Dòng tại Ấn độ, để người ta đến cầu nguyện cùng Mẹ chúa Giêsu.Mẹ đã được ông Bộ trưởng ngành xe lửa cấp cho một thẻ đi xe lửa miễn phí, ghi là:"Dành cho Mẹ Têrêsa và người đồng hành đi miễn phí". Mẹ Têrêsa đã kể chuyện này cho một người bạn:

Một lần đi xe lửa, tôi mang tượng Đức Mẹ đi bên cạnh tôi. Người xét vé hỏi vé tôi, tôi trình ra thẻ miễn phí. Ông ta nói: không thấy nói miễn phí cho gói hàng cồng kềnh này, nên bà phải trả tiền cho bọc tượng bà mang theo, nó cũng chiếm một chỗ. Tôi trả lời:- Tượng này là bạn đồng hành cùng đi với tôi.- Nhưng tượng không biết nói.- Tôi nói với bà và bà nghe tôi nói. Đôi khi bà nói với tôi, nên tôi không trả tiền.- Bà phải trả.- Làm sao tôi trả, tôi không có tiền. Khi tôi đi xe lửa tôi không đem tiền theo, tôi có vé miễn phí  của ông Bộ trưởng cấp cho mà.- Thôi được. Nói rồi ông soát vé đi chỗ khác. Đức Mẹ thường có đường lối của Người.

*Ta phải nên thánh: "Tất cả chúng ta phải nên thánh trong thế giới này. Thánh không phải là món xa xỉ chỉ dành cho một số ít người. Đó là bổn phận của bạn và của tôi. Vậy ta hãy nên thánh để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là tại sao Chúa Giêsu đã xuống thế gian này. Là Đấng giầu có, Người đã trở nên nghèo khó vì lòng yêu ta, để ta được nên giầu và chia sẻ hạnh phúc với Chúa đời đời.

*Trở thành giọt nước rạng ngời Tình yêu Chúa: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới. Tôi chỉ tìm cách trở thành một giọt nước trong, một giọt nước lóng lánh rạng ngời Tình Yêu Thiên Chúa, thế thôi.

*Chăm sóc linh hồn: "Sống trong một khung cảnh tuyệt đẹp, quí vị cũng phải nhớ chăm sóc cho linh hồn mình thật đẹp !"

*Tinh thần nghèo khó: Một người giầu tăng mẹ một ngôi nhà, ông sẵn sàng đưa chìa khóa ngay, nhưng mẹ không nhận mà nói: "Những gì tôi không cần đều trở thành gánh nặng!". Câu nói của mẹ giống như thánh Bonaventura viết về thánh Phanxicô Assisi: "Người đời yêu giàu sang thế nào Phanxicô cũng yêu khó nghèo như thế!".

*Người nghèo thật cao cả: "Người nghèo không cần chúng ta thông cảm và thương hại. Người nghèo cần chúng ta đồng cảm và yêu thương. Họ cho chúng ta nhiều hơn chúng ta cho họ.

*Yêu thương liên tục như những giọt dầu: "Đừng nghĩ rằng một tình yêu chân chính phải là một điều gì phi thường. Điều cần thiết là yêu thương liên tục. Làm thế nào mà ngọn đèn cháy mãi nếu nó không được nuôi dưỡng bằng một giọt dầu? Khi hết dầu thì không còn ánh sáng và vị hôn phu sẽ nói: Tôi không biết các người.

Những giọt dầu của ngọn đèn các bạn là những điều nhỏ nhặt trong đời thường: niềm vui, lòng quảng đại, những việc lành nho nhỏ, đức khiêm nhường và sự nhẫn nại. Một suy nghĩ hướng đến tha nhân. Cách thức mà chúng ta thinh lặng, lắng nghe, tha thứ, nói năng và hành động. Đấy là những giọt dầu chân chính giúp cho ngọn đèn chúng ta cháy mãi suốt cuộc đời mình. Đừng tìm kiếm Chúa Giêsu ở nơi xa xôi, Người không có ở đấy đâu. Người đang ở trong các bạn, hãy chăm sóc ngọn đèn của mình rồi các bạn sẽ nhìn thấy Người.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC 10/10 

Nguồn: http://www.xuanha.net

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com