Chia sẻ hành đạo

Trần Thị Thanh Lan #6 - Chia sẻ phụ 2 - 28/02/2015

 

Phần chia sẻ phụ của Maria Trần thị Thanh Lan

Kính thưa Cha Linh Hướng cùng Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Cursillo

Tôi tên Maria Trần thị Thanh Lan, khóa # 6, Phong trào Cursillo Saigon.

Lời đầu tiên tôi xin tạ ơn Thiên Chúa.

Về tham dự ngày họp mặt đầu năm, tôi được chị trưởng nhóm Đức Mẹ La Vang phân công chia sẻ phụ.

Kính thưa quý Cha cùng anh chị em thân mến!

Niềm hạnh phúc khi được tham dự khóa 3 ngày Cursillo. Những điều tôi học hỏi được tại khóa học và những giây phút Chầu chiêm niệm Thánh Thể Chúa Kitô đã đánh động tâm hồn tôi, những ngày sống và học tập cùng anh chị em chung khóa đã giúp tôi nhận ra tình yêu thương trao cho nhau phải xuất phát từ trái tim.

Tôi thu xếp công việc kinh doanh (không buôn bán nữa), đi phục vụ để đền đáp tình yêu và hồng ân Chúa đã ban cho tôi.

Dù khóa học chỉ có 3 ngày, nhưng đã giúp tôi thay đổi, sống trung thành, hy sinh và khiêm nhường. Đối với gia đình hay sinh hoạt cộng đoàn, tôi luôn niềm nở, hết lòng phục vụ tận tình, tạo tình thân ái, đoàn kết giúp nhau để cùng tiến bộ.

Kính thưa quý Cha cùng anh chị em thân mến.

Nhờ có ánh sáng Lời Chúa là kim chỉ nam giúp tôi mạnh dạn tiến bước. Nhưng xét bản thân tôi còn nhiều yếu đuối. Kính mong quý  Cha cùng anh chị em thêm lời cầu nguyện giúp tôi trung thành phụng sự Chúa để tôi biết mặc lấy tâm tình Chúa Kitô và thực hành lời Thày Chí Thánh đã dạy :” Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”

Tôi xin là khí cụ để mang tình yêu của Chúa đến với mọi người ở khắp mọi nơi.

 Xin cám ơn quý Cha và quý anh chị em đã lắng nghe.

Maria Thanh Lan

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com