Chưa bao giờ 2 câu thánh ca trên lại được hát vang một cách say sưa và hăng hái đến vậy. Đúng là chúng tôi đã rảo bước cùng đoàn người hành hương từ khắp nơi tuôn về đền Thánh Phê-rô để tham dự buổi chầu Thánh Thể cùng Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV trong đêm vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi được đứng trong đoàn người đông đảo ấy. Tất cả sự mỏi mệt vì chờ đợi đi qua cổng thành Vatican, sự lo lắng lạc nhau giữa biển người không cùng chung ngôn ngữ và cả một chút thất vọng vì mình thấp bé, khó lòng nhìn thấy vị Tân Giáo Hoàng như lòng mong ước…Tất cả những điều đó chợt như tan biến hết khi chúng tôi nhìn thấy bóng Ngài xuất hiện trên màn hình lớn của quảng trường…Trên chiếc xe quen thuộc mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi xem những bản tin của đài Vatican News TV, và ngay giây phút ấy, tôi đã được nhìn thấy ĐTC thực sự ngoài đời, ngay thủ đô Vatican – Trái tim của người CG trên toàn thế giới- Chúng tôi đã không thể kềm chế được nỗi vui sướng và cứ thế hét to : “ Bravo Papa Le-ô! Bravo Papa Lê- ô !” như những đứa trẻ…Chúng tôi dõi theo chiếc xe của Ngài bằng cách leo lên các bậc đá của quảng trường, ráng nhón chân hết sức có thể để được nhìn thấy Ngài …và thầm Tạ Ơn Thiên Chúa đã cho mình đến được nơi đây.
Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng…
Đoàn Cursillo VN đã hát vang Lời Kinh Hòa Bình của LM nhạc sư Kim Long ngay giữa Đại Vương Cung Thánh đường Thánh Phao-lô ngoại thành. Lời kinh vút cao, vang lên giữa hàng ngàn ACE Cursillista cùng về tham dự Ultraya Thế giới. Chúng tôi đã gây được ấn tượng đẹp với bạn bè thế giới bởi những tà áo dài muôn màu muôn sắc và tất cả điều đó đã diễn ra với một cảm xúc vỡ òa hạnh phúc : Đoàn Cursillo VN đã ghi được dấu ấn với phong trào Cursillo thế giới và đã chứng minh được TÌNH BẠN CURSILLO thật là một tình cảm tuyệt vời, vượt qua hàng rào ngôn ngữ, sắc tộc, màu da,văn hóa…Chúng tôi cười và trao nhau những cái bắt tay, những cái ôm thân thiện dù không hề biết …bạn là ai!
Tạ Ơn Thiên Chúa! Những ngày hành hương đã khép lại nhưng trong lòng người khách hành hương vẫn còn ấm nóng ngọn lửa hy vọng. Đặc biệt là những Cursillista VN. Tôi chắc rằng sẽ còn nhiều điều chưa kể,nhiều cảm xúc chưa thể nói ra nhưng trong mỗi chúng tôi – những người hành hương – đã dâng trào một niềm tự hào mình được là Con Chúa, là người Công Giáo, là một Ki- tô hữu và những cảm nghiệm sâu sắc từ chuyến hành hương này sẽ tạo động lực cho mỗi người chúng tôi trong sứ vụ LOAN BÁO TIN MỪNG - là sứ mạng quan trọng nhất của người Ki- tô hữu , được thể hiện qua phong cách sống, chứng tá vui tươi và tình bạn đích thực của Đặc Sủng phong trào.
Lạy Thầy Giesu, xin giúp chúng con giữ mãi ngọn lửa ấy trong lòng, để trên đường phục vụ, chúng con không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo vì đã luôn có Thầy cùng đi.
Sài Gòn, ngày 20/6/2025 Teresa Nguyễn Thị Mai Thảo # 27