Hành trình Ngày Thứ 4

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH – Cảm nghiệm trợ tá khóa đặc biệt 05/06-16/06/2025

Tháng  06/2025

Cảm hứng viết bài này đến từ chia sẻ trong bài giảng của Cha linh hướng Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến – Cha linh hướng PT Cursillo TGP SG – cũng là Cha linh hướng trưởng đoàn của chuyến hành hương, “Mỗi Cursillista hãy tham gia chuyến đi với tinh thần trợ tá khóa” 

   Kể từ khi có thông báo chính thức về chuyến đi trước khoản một năm, tôi bắt tay vào công việc của thành viên BTC. Khi triển khai việc  đấu thầu giữa các công ty lữ hành, được biết chưa có công ty nào có kinh nghiệm tổ chức đoàn hành hương Châu Âu với số lượng khách lớn như thế, đoàn khách lớn nhất và rất hiếm mà các công ty từng làm là 40-50 khách thôi. Bên cạnh số lượng khách lớn, cộng thêm tiêu chí cân nhắc chi phí vừa phải phù hợp anh em nhà Cursillo, thế là thay vì hồ hỡi vì được đấu thầu đoàn lớn như suy nghĩ của tôi, thì các công ty quan tâm và liệt kê vô vàng những khó khăn có thể có trong công tác tổ chức, nào là: Các chuyến bay chỉ dành tỷ lệ nhất định cho vé đòan, nhà hàng ở Châu Âu thường nhỏ nhỏ rất khó sắp xếp cho đoàn lớn, năm Thánh các điểm hành hương rất đông đoàn lại có nhiều người đi lần đầu nhiều bỡ ngỡ rất dễ lạc, hành hương đi bộ rất nhiều mà đoàn lại nhiều người lớn tuổi, nạn móc túi rất khủng khiếp sợ nhất là mất Passport,… vân vân và mây mây. Từng tình huống được cân nhắc, cuối cùng hợp đồng cũng chốt. Công tác chuẩn bị dần dần hoàn tất và chờ ngày lên đường.

Khó khăn và áp lực

   Trong suốt hành trình, tất cả những tình huống, những rủi ro chúng tôi đều được nếm trải. Trước hết là việc lạc người: Ngay sáng ngày đầu ở ROME, khi trưởng nhóm chưa nắm được thành viên trong nhóm (như trợ tá bàn chưa thuộc tên khóa sinh trong Decuria), xe khởi hành đã bỏ lại 2 người. Suốt chuyến đi, không ít lần có anh chị mãi mê tập trung vào khung hình điện thoại để lưu giữ những điều mới lạ nên lạc mất đoàn, rồi có những lúc giữa biển người mênh mông đoàn đã bị tách rời rạc thành nhiều nhóm nhỏ, dẫn đến khi tập trung ra về cả 3 xe đều bị thiếu người… mỗi lần như thế BTC và HDV lại chia nhau người dẫn đoàn đi tiếp, người chốt đoàn, người đi tìm người thất lạc,…

   Tiếp đến là vấn đề sức khỏe, đoàn phải đi bộ rất nhiều, cao điểm là đêm canh thức trước lễ Chúa Thánh thần hiện xuống tại quảng trường Thánh Phê rô do Đức Thánh Cha chủ sự, với sự hiện diện chật như nêm của khoảng 80.000 người (theo ước tính của Vatican news), ai ai cũng trong tâm trạng muốn tiến về phía trước nhanh nhất để tiếp cận được Đức Giáo Hoàng gần nhất có thể, hôm đó đoàn phải đi bộ tầm 17.000 – 18.000 bước, vừa đi vừa đứng chờ mất vài tiếng, có những lúc tưởng chừng như các chị lớn tuổi đã không trụ nổi, chúng tôi đã cố tạo ra một vòng tròn nhỏ, những người khỏe tạo thành tường rào cố gắng giản ra lấy tí không khí, cho các chị đau chân ngồi vào giữa, rồi bảo nhau khi có dấu hiệu di chuyển, tường phải đứng vững chờ các chị đứng lên hẳn, tránh bị giẫm lên người. Lúc này tôi thật sự thấm câu nhắc nhở của Cha linh hướng “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn mọi người đều đến được đích thì đi cùng nhau” và câu “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”

   Và điều chúng tôi lo sợ nhất đã xảy ra ngay ngày thứ hai của hành trình, khi đang căng thẳng vì lo lạc người, vì lo cho sức khỏe của các chị trong dòng người náo nhiệt, tôi nhận tin dữ “Anh chị đã mất toàn bộ hộ chiếu và tiền bạc rồi” ôi … trong đầu lại phải nhảy số … phải bình tĩnh không được làm mọi người hoang mang, vẫn hát hò giữ không khí vui tươi cho mọi người bớt mệt … vài thành viên BTC bỏ nhỏ cùng giải quyết, … cắt cử người chạy về đồn cảnh sát hỗ trợ khai báo, những người ở lại tiếp tục chia nhau việc của người vắng mặt. Thế mà, việc mất hộ chiếu lại lặp lại lần 2 với một khách khác khi đoàn chuẩn bị rời sân bay Lisbon…

Tinh thần Cursillo – tình bạn – sự an ủi

   Là phó đoàn đối nội, như vai trò của người khóa phó trong K3N. Dù được mệnh danh là người có tinh thần mạnh mẽ, nhưng có lúc đầu óc tôi đã căng như dây đàn và trở nên mềm yếu. Tôi nhớ mãi sáng ngày thứ ba, khi lịch trình có sự thay đổi ngoài ý muốn. Có những anh chị không giữ được bình tĩnh, đã có những lớn tiếng từ trong sảnh khách sạn ra tới sân, không khí tiêu cực cứ thế lan ra, góc thì Cha linh hướng cố gắng tách vài người ra nhỏ to tâm sự, nơi thì người trong BTC cố gắng xoa dịu tình hình, hết người này tới người khác tìm tới tôi, “Trâm ơi tại sao thế này, Trâm ơi tại sao thế kia…” Khoảnh khắc ấy sức chịu đựng của tôi tưởng chừng vượt ngưỡng, may sao có người chị mà tôi rất thân thương đứng gần, tôi đã gục đầu vào vai chị thì thầm “cầu nguyện Chúa thêm sức cho em nhé” và nước mắt đã rơi…

   Chuyến đi, cũng là cơ hội cho tôi thấy tinh thần Cursillo - tình bạn và sự an ủi được thể hiện. Có những anh chị dù được phân công hay không thấy việc là làm: Từ khuân vác sắp xếp hành lý, kiểm đếm người, tìm người thất lạc, dìu dắt bạn đồng hành không có sức khỏe, phục vụ trong các bữa ăn, … Ngoài vài anh chị không kiềm chế được cảm xúc, phần lớn đều thể hiện tinh thần vâng phục trước mọi sự việc một cách đáng trân quý bằng câu trả lời Ok nhẹ tênh, và cả những câu nói rất dễ thương “chị không biết phụ gì, chị luôn cầu nguyện cho em và BTC”

Linh hướng – sự nâng đỡ lớn lao

   Nếu như K3N không thể thiếu vai trò linh hướng, thì chuyến hành hương này không thể không nhắc đến Cha Gioan Baotixita. Qua các bài giảng hằng ngày, Cha đã giúp chúng tôi hiểu ý nghĩa sâu xắc của chuyến hành hương năm thánh. Đến từng nơi, Cha giải thích cho chúng tôi về Thánh tích giúp chúng tôi hình dung thực tế những gì trước đây chỉ được biết qua bài học giáo lý, từ đó chúng tôi thêm phần yêu mến Thiên Chúa, yêu mến giáo hội. Cha đã nhắc nhở anh chị em chúng tôi sống tinh thần Cursillista giữa đời thường “Anh em có sống xứng danh là KITO hữu không, nếu không thì anh em hãy lựa chọn giữa đổi tên không mang danh KITO hữu nữa, hay đổi cách sống xứng đáng là KITO hữu”. Cha còn làm gương qua việc phục vụ anh em, Cha thường ở vị trí chốt đuôi, quan sát nhắc nhở kịp thời khi cần thiết. Cha sẵn sàng hướng dẫn từng chút cho anh chị em bỡ ngỡ trước những điều mới mẽ. Cha luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vui tươi trong mọi tình huống với tinh thần “Cha cũng cân bằng giữa đạo và đời lắm” hoặc cách cảm ơn Chúa trong bữa ăn một cách chân tình, đơn sơ kèm một chút tinh nghịch “Ạ Chúa, chúng con cảm ơn Chúa”. Riêng với tôi, Cha luôn nâng đỡ và gánh vác những gì khó khăn nhất mà tôi không thể xử lý được. Anh em tôi thường đùa với Cha “Cha như thùng rác chứa những gì hôi thối nhất, khi chúng con không thể chứa được”.

 

Cầu nguyện và ơn Chúa

   Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho BTC chúng tôi chọn được đối tác rất có kinh nghiệm và mạng lưới những người cộng tác rộng khắc các điểm hành hương ở Ý – Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha – và Pháp. Đoàn đã được đến nhiều điểm hành hương rất ý nghĩa, quan trọng nhất là đi tới đâu đều có người sắp xếp cho đoàn có lễ riêng mỗi ngày kể cả tại những trung tâm hành hương lớn rất khó đăng ký như Nhà thờ Hiệu tòa của Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức, hay những nơi Thánh tích xa xôi như: Nhà thờ phép lạ mình và máu Thánh Chúa Santarem, Nhà thờ Thánh Inhaxio, Nhà thờ Thánh Teresa Hài Đồng Giesu tại Lisieux, … Ngoài ra, đoàn còn được Cha đặc trách người Việt tại Lộ Đức dẫn đi 15 chặng đàng Thánh giá trên đồi, cuối chặng được rửa mặt, uống nước Thiêng. Và những trải nghiệm thật khó quên khi đoàn Việt Nam được xướng kinh Kính mừng trong giờ kiệu Đức Mẹ tại Linh đài Đức Mẹ Fatima và Lộ Đức, hơn thế nữa những tà áo dài Việt Nam còn được đứng trong ca đoàn Quốc tế dâng lên Mẹ bài hát Xin Vâng bằng tiếng Việt, và được đặc cách cầm đèn theo sau kiệu Mẹ đầy tự hào.

   Riêng tôi, chuyến đi đã cho tôi được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và nhận được ơn Ngài một cách đặc biệt qua từng nơi chúng tôi đến. Với nơi đầu tiên Nhà thờ Hiệu tòa của Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận, khi những khó khăn đầu tiên dần lộ diện, tôi đã cầu nguyện với Đấng đáng kính – người anh cả của Phong trào cho tôi được can đảm dấn thân vào môi trường thực tế như cách Ngài đã cảm hóa những người bạn tù và cả những người cai ngục đối lập.

  Nơi thứ hai, nhà nguyện Thánh Sebastian trong đại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả - nơi Đức cố Giáo Hoàng Phanxico thường xuyên đến cầu nguyện trước đây, tôi đã rất xúc động cầu nguyện với Ngài xin cho con được thăng tiến đời sống cầu nguyện điều mà tôi cảm nhận mình đang rất yếu.

  Với nhà dòng Tre Fontane nơi Thánh Phaolo bị chém đầu, tôi cầu nguyện Thánh Phaolo cho tôi được noi gương Thánh ra đi rao giảng tin mừng bằng chính đời sống của mình dù gặp nhiều khó khăn trở ngại.

  Rồi nơi Đức Mẹ hiện ra với người Tin Lành tôi cảm nhận được việc Thiên Chúa sử dụng phương cách phi thường để chạm đến tâm hồn con người vượt ngoài khuôn khổ truyền thống cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Tôi cầu xin Mẹ cho tôi sự sáng tạo để chinh phục anh em cho sự hiệp nhất trong phong trào.

  Nơi Đức mẹ Fatima tôi xin ơn ăn năn, hoán cãi, siêng năng lần hạt mân côi. Nơi Đức Mẹ Lộ Đức tôi xin với Thánh Bernadette cho tôi ơn trung kiên trong mọi hoàn cảnh như Thánh nữ,... còn rất nhiều tâm tình tôi không thể chia sẻ hết qua bài viết này. Tuy nhiên, với tôi những giờ Thánh lễ, những giây phút cầu nguyện bên Chúa, Mẹ và các Thánh đã nâng đỡ tôi vượt qua hết mọi khó khăn trong cả hành trình. Chúa biết lúc nào tôi cần gì, Ngài đều ban cho tôi niềm tin luôn có Ngài đồng hành để vững bước.

  Ngày cuối cùng trước khi rời Paris, tôi đã nhận ra sự hiện diện của Chúa khi tôi cầu nguyện trong nhà thờ Thánh tâm Chúa Giêsu trên đồi Montmartre, lúc đó trong tôi cứ vang lên “Trong trái tim Chúa yêu con người, xin cho con được một chỗ nghỉ ngơi” tôi cảm nhận mình đang nằm cuộn tròn một góc nhỏ bé trong trái tim yêu thương của Chúa, Ngài ôm ấp vỗ về cho tôi quên hết mọi mệt mõi, áp lực của chuyến đi để ra về với tâm hồn thật nhẹ nhàng bình an.

Kết luận

  Tạ ơn Chúa, chuyến đi đã khép lại, điều quan trọng nhất là các thành viên trong đoàn đều chia sẻ đã kín múc được thật nhiều ơn Chúa, anh chị em chúng con đã có những trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ trong suốt cuộc đời. Dù rằng chuyến đi nào cũng có những trục trặc, nhưng nếu chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, liên lỉ cầu nguyện với Ngài, cầu xin Chúa Thánh Thần ban các ơn cần thiết để mỗi chúng ta biết cách ứng xử, trước mỗi tình huống đều chọn Chúa là trọng tâm thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp.

  Lời Cha linh hướng Gioan Baotixita đúc kết trong buổi chia sẻ cảm nghiệm sau chuyến đi làm trợ tá K3N dễ hơn rất nhiều so với đi phục vụ anh em trong đời sống thực tế như thế này” đã nhắc tôi nhớ đến câu kết trong bài Rollo Người Cursillista sau khóa Cursillo “Nếu chúng ta lưu tâm sống những điều căn bản để là người KITO hữu đích thực mỗi ngày trong suốt đời sống ngày thứ tư, thì đời sống người Cursillista là khóa Cursillo bất tận”

  Tạ ơn Chúa đã cho con được là trợ tá của một khóa đặc biệt kéo dài 12 ngày, với con đây có lẻ là khóa Cursillo đặc biệt chỉ có một lần trong đời, khóa đã mang lại cho con những cảm nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa một cách sâu sắc, gương trung kiên của các bậc Thánh nhân mang đến cho con sự khích lệ lớn lao trên bước đường theo chân Chúa và tinh thần “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em” để cùng nhau tiến về nhà Cha mà không một ai bị rớt lại.

  Tôi xin mượn câu lời Chúa này để kết thúc bài chia sẻ của mình “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (Cr 11,30)

 

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của “BĐH” khóa đặc biệt này:

  • Cha linh hướng G.B Nguyễn Quang Tuyến

  • Khóa phó đối ngoại, kiêm trưởng xe 2 anh Anton Phan Quan Thịnh

  • Trưởng ban tài chính, kiêm trưởng xe 3 chị Teresa Trần Thị Minh Nguyệt

  • Trưởng xe 1 chị Teresa Đinh Thị Mỹ Hạnh

  • Sơ Anna Nguyễn Thị Kính phụ trách phụng vụ

  • Các “trợ tá Decuria” là các trưởng nhóm, các anh chị phụ trách y tế cho các xe, các anh chị phụ trách phụng vụ, ca đoàn cho các thánh lễ.

Đồng cảm ơn đơn vị đối tác công ty lữ hành KLP

  • Chị Cursillista Maria Lê Hồ Thị Hồng Anh

  • Anh Cursllista Vincente Tôn Thất Tùng Hải

  • Anh Augustino Trịnh Công Sơn

  • Anh Gioan Nguyễn Ngọc Huy

Monica Hoàng Thị Kiều Trâm


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com