Hành trình Ngày Thứ 4

Tôi Đi Linh Thao

 

BBT: Rất cám ơn bài viết của chị Teresa Trần Thị Kim Lan

 

Một sự tình cờ qua buổi họp mặt tân niên, chúng tôi đã có khóa linh thao đầu tiên, đó là đầu năm 2012 do Cha Micae Nguyễn thế Minh linh hướng. Khóa đầu tiên Cha nhận lời mở khóa, yêu cầu phải có từ 8 đến 15 người. Được sự đồng ý của Cha, chúng tôi vừa vui mừng vừa lo, không biết có đủ số người không? Vì tối thiểu phải đi một tuần, mà một tuần… rất nhiều người thấy dài quá, không thể đi được, còn vướng bận nhiều thứ.

Nhưng do lòng khao khát và Thánh Ý Chúa sắp đặt, chúng tôi cũng có được 9 người ở khóa đầu tiên này, thế là chúng tôi lên đường đến Dòng Tên Thủ Đức. Lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được sự gặp gỡ mật thiết với Chúa qua những ngày linh thao ở đây, cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là những ngày đầu năm vừa mới vui xuân, bây giờ lại được đi một tuần lễ để sống riêng với Chúa. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy như ngày ngắn lại, một tuần qua thật mau, không thể diễn tả hết những điều mình cảm nhận được, chỉ biết rằng tôi nhận ra Chúa yêu tôi vô cùng, cảm thấy mình bắt đầu biết yêu Chúa, muốn gần Chúa lâu hơn, muốn chuyện trò với Chúa nhiều hơn như những người bạn, để chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời và tất cả mọi suy nghĩ của tôi: chuyện vui cũng như chuyện buồn, những việc tôi nghĩ tôi đã làm được, hoặc chưa làm được, không biết mình đã làm đúng hay sai. Điều quan trọng muốn nói với Chúa, là trong tất cả những thứ ấy, xin Chúa chỉ cho tôi và soi sáng để luôn luôn được đi trong ánh sáng của Chúa, để Chúa thánh hóa tôi mỗi ngày. Tất cả chỉ có vậy thôi, mà sao tôi thấy ấm áp và hạnh phúc lắm! Những giây phút đó tôi không suy nghĩ gì khác, những chuyện gia đình, tôi cất riêng một chỗ để sống trọn vẹn những ngày này. Có cảm tưởng tôi đang ở trên núi biến hình với Chúa, hạnh phúc chứa chan không thể nào diễn tả được.

Ngày phải xuống núi buồn ơi! Là buồn!

Cảm nhận như vừa mất đi một cái gì. Mà có mất gì đâu, tất cả vẫn còn đấy. Thế mà cảm giác của tôi là thế.

Cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách, nếu không bám vào Chúa. Chắc chắn không thể nào tôi có thể vượt qua nổi. Nhưng tạ ơn Chúa, vì tín thác mọi sự trong tay Chúa nên tôi luôn bình an và vượt qua được tất cả mọi trở ngại mà không bao giờ mình có thể hình dung ra nổi.

Sở dĩ tôi được bình an như hiện nay là nhờ qua Khóa linh thao, Chúa giúp tôi biết NHẬN ĐỊNH hơn, để từ đó tôi biết tín thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng.

Đến nay, chúng tôi đã có 4 năm linh thao đều được tổ chức sau Tết âm lịch. Đã đi được một lần năm sau lại muốn đi tiếp, cứ thế số lượng người đi linh thao mỗi năm lại tăng lên. Đặc biệt quý anh chị tân tòng sau khi đi linh thao, cảm nhận được tại sao mình lại gặp Chúa quá muộn màng? Và qua chia sẻ của quý vị này, giúp cho nhiều người nghĩ mình là đạo gốc phải tự nhìn lại mình để sống tốt hơn. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện qua linh thao.

Mong rằng linh thao giúp cho nhiều anh chị em sắp đặt lại trật tự và ổn định cuộc sống, trong linh thao Cha gọi là “tu chỉnh toàn diện cuộc sống”, để mỗi ngày dành thời gian cho Chúa nhiều hơn. Để trong thinh lặng có thể lắng nghe được tiếng Chúa soi đường, dẫn lối cho chúng ta trong cuộc hành trình trần thế đầy khó khăn phức tạp như hiện nay.

De Colores!           

Teresa Trần Thị Kim Lan

 

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com