Ultreya

Ultreya 20 tháng 6-2015

 

(Tên chị em trong nhóm do người viết đặt ra. Nếu có trùng tên với ai đó, người viết xin cáo lỗi trước với Quý chị nhé.)

-  Alô, em đây chị ! Ngày mai thứ Bảy 20 là ngày Ultreya tháng 6 chị có đi không ?

- Đi chứ, sao không đi, hai tháng không chờ thấy nhanh quá mà mình chờ thì thấy lâu gớm ! Em có gọi cái « En » chưa ?

- Rồi …! hắn còn nói chắc chắn với em, sẽ đi cùng với chị gì… trẻ trẻ… ứng viên mà chị giới thiệu đi khoá # 14 nữa cùng đi nữa kìa, chị nhớ tới sớm nha, lúc 14 :00 giờ, lên ngay lầu hai Trung Tâm Mục Vụ, để gặp nhau một chút, em nhớ chị lắm rồi đấy !

- Con quỷ, gặp nhau Hội Nhóm luôn mà nhớ với nhung gì, thôi hẹn ngày mai, mưa nắng gì cũng đi nhé.

 

Thế là hai chị em cùng Nhóm gặp nhau ngay dưới « Nhà Truyền Thống », đúng 2 : 00 giờ trưa cùng vui vẻ chào hỏi hai chị ban Tiếp Tân đang phát tờ chương trình và phiếu Palanca. Trời cũng vừa đổ mưa nên có lẽ một vài anh chị sẽ bị cản trở.

- A ha ! hôm nay phiếu Palanca được phát ngay dưới này, lần trước tôi phải chạy đi tìm, gây lộn xộn hổ thẹn quá - chị Thọ vui vẻ chào ban Tiếp Tân.

 

Thế là cả Nhóm thân hữu chỉ thiếu chị Lan, con chị ốm phải ở nhà, nhưng bù lại có chị Cúc vừa được giới thiệu là ứng viên khoá #14 tới tham dự lần đầu Ultreya. Tay bắt mặt mừng mọi người vui như ngày hội ! Mà Ultreya là ngày hội chứ còn gì ! Những tiếng cười vui nhộn có lúc át cả những tiếng nói rì rào khắp nơi từ trong tới ngoài phòng họp tầng hai.

 

Đúng 14 :20 chuông rung báo hiệu mọi người vào phòng họp, không ai hẹn ai, không ai mời ai mà các chị ngồi một bên, các anh phía bên kia cùng bức ảnh Thầy Chí Thánh. Trên tường cái « băng-rôn » nhắc lại chủ đề hôm nay : RA KHƠI CÙNG ĐỨC KITÔ, như một hiệu lệnh của Thầy. Đọc rồi nhìn xuống chân dung Thầy, với cái nhìn đã quen thuộc, nay đã vượt qua cái vẻ nghiêm nghị cảm nhận ban đầu, hình như với ánh mắt này Thầy nhân từ, nhìn và nói cho chính mỗi người : « Hãy ra khơi cùng Thầy. Thầy sẽ làm cho anh em thành những kẻ lưới người như lưới cá ! » 

Mở đầu, anh Lê Minh vẫn kiên trì tập cho Anh Chị Em bài De Colores, không biết lần thứ mấy! Bài hay thật, nhịp nhàng, nhưng tiếng Tây Ban Nha sao mà khó đọc thế ! Chỉ có lúc La La La….. là tất cả mọi người hát theo thoả thích !

- Cúc hỏi : Bài này là bài gì mà em thấy đi đâu trong Phong Trào Cursillo cũng nghe hát vậy chị ?

- Lan : Một bài dân ca Tây Ban Nha có tính cách lịch sử Phong Trào thời kỳ phôi thai, lúc còn là những Nhóm hành hương mộ Thánh Cả Gia-cô-bê thành Compostella . Phong trào còn giữ như một bảo vật, tất cả Phong Trào hoàn vũ trân trọng như một bài Phong Trào Ca. Khắp thế giới các PT Cursillo đều hát, rất vui khi gặp nhau, mặc dù không cùng một ngôn ngữ, nhưng có thể giao lưu với nhau qua bài hát này. Có lẽ vì thế mà anh Lê-Minh cố gắng không nản chí tập cho chúng ta.

Sau tiếng « Oh Yeh » vang dội kết thúc bài De Colores, anh Giuse Tạ Ngọc Tiến khóa #9, MC, xướng kinh khai mạc. Chị trưởng khối Hậu giới thiệu chủ đề Ultreya và thành phần tham dự gồm 28/33 Nhóm thân hữu và ứng viên của 2 khóa Cursillo # 13 & 14 sẽ diễn ra vào tháng 9/2015. Số hiện diện khoảng 120 người. Tiếp theo, MC mời  Quý cursillista hội nhóm Ultreya, 3 người/nhóm. Nhóm Ultreya là nhóm Nổi, khác với Nhóm Thân Hữu có các thành viên cố định. Còn ở Ultreya thì mỗi lần mỗi khác, chia sẻ xong thì nhóm Ultreya cũng giải tán. Quý anh chị ứng viên khóa #13 & #14 được mời đi theo người bảo trợ tham dự họp nhóm với nhóm 3 anh chị Cursillista. Với tư cách quan sát viên, họ tập làm quen với phương pháp chia sẻ trong Hội Nhóm Ultreya. Có tài liệu cho rằng nếu không có Hội Nhóm là không có Phong Trào Cursillo. Các ứng viên có vẻ thích thú khám phá hội nhóm là một điều khá mới lạ. Hy vọng sau khi đi khóa 3N, họ sẽ biết cách chia sẻ theo phương pháp của phong trào.

 

Sau hội nhóm là phần  giải lao - tiếp xúc cá nhân . Có người thầm nghĩ chưa làm gì mà đã ăn uống ! Thế nhưng, cũng phải công nhận rất thích thú thưởng thức phần bánh mì thịt ngon quá, nước suối thì tha hồ ! Khi xưa Thánh Kinh chép lại người Pha-ri-sêu cũng trách Chúa Giê-su hay ăn uống ! Nhưng chính trong những dịp này, mà biết bao người được Ơn gặp gỡ Ngài, được Ngài làm phép lạ! Trong Ultreya cũng thế, đó là một phần quan trọng của Ultreya. Khối Hậu bao giờ cũng chăm sóc cẩn thận khoảng thời gian này. Thật vậy, anh chị em Cursillista thích thú và trân quý dịp « giải lao » để gặp gỡ nhau, gặp Ban Phục Vụ, gặp cha Linh Hướng. Lần này rất tiếc ngài bận việc đột xuất không thể tham gia được.

 

Đúng 3g20, mọi người được mời vào phòng họp. Để cho khúc bánh mì thịt được trôi xuống, mọi người  tham gia một màn múa tập thể Flashmob vui nhộn với bài hát Ra khơi cùng Đức Kitô. Mọi người ? Không đúng lắm, có một hai anh chị lớn tuổi chỉ vui vẻ đứng đàng sau rụt rè nhún nhảy, cùng vui với đàn em !

Sau đó, MC Giuse Tạ Ngọc Tiến mời chị Rosa Phạm thị Kim Trang khóa #10 lên chia sẻ. Chị được Chúa cùng đồng hành « Ra Khơi » trong rất nhiều việc bác ái lo cho trẻ em đường phố và người cơ nhỡ. Tạ ơn Chúa ! Chị đã thành công.

 

 

 

 

Kế đến có những « tiếng vang », của những « chia sẻ phụ » lần lượt của anh Phêrô Đặng Ngọc Đoàn, anh Mác-cô Lương Huỳnh Ngân và chị Têrêsa Phạm Ngọc Thanh.

Sau phần chia sẻ chứng nhân, thầy Gioan-Phaolô Trí FVP đúc kết thay Cha linh hướng bận giảng tĩnh tâm.

 

Như thường lệ, Anh Trưởng Ban Phục Vụ với nụ cười khả ái và thân thiện cho biết những tin tức quan trọng của Phong Trào Cursillo, trong Tổng Giáo Phận Saigon chúng ta cũng như trong các Giáo Phận khác.

 

Cuối cùng là phần chầu Thánh Thể kết thúc Ultreya. Cha linh hướng vắng mặt nên không thể đặt Mình Thánh. Ban tổ chức hướng dẫn giờ cầu nguyện chung. Bầu khí trang nghiêm sốt sắng không kém như khi có đặt Hào quang Thánh Thể và sự hiện diện của Cha linh hướng.

 

 

 

 

Như mọi khi, trước lúc ra về anh chị em nối vòng tay hát lên niềm vui ngày Hội Ultreya Phong Trào Tổng Giáo Phận Sài Gòn : « Bình an của Chúa hằng ở với muôn người, mỗi người … » Hẹn gặp lại Ultreya 15/8/2015.

Mai-Lan-Cúc-Trúc

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com