26/07 - Thánh Gioakim và Thánh Anna - Song thân của Ðức Maria

 

Mặc dù Tin Mừng không ghi lại điều gì về cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng thánh truyền đã đề cập đến vai trò của Thánh Gioakim và Thánh Anna. Hai đấng được xem như cầu nối giữa Cựu Ước và Tân ước, giữa Israel cũ và Israel mới.

Theo Thánh truyền, ông Gioakim và bà Anna là những người Israel trung thành với luật cha ông và hết lòng trông chờ lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện nơi dân tộc mình. Các Ngài triệt để thi hành giới luật đôi: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết sức lực, và yêu tha nhân như chính mình. Các ngài phân chia những gì mình có ra làm ba phần: một dâng cúng Đền thờ, một dành cho người nghèo, và phần cuối dành nuôi sống bản thân.

Tuy vậy, các Ngài vẫn gặp thử thách. Theo Ngụy Tin mừng thánh Giacôbê, các ngài đã rất đau buồn vì suốt nhiều năm dài, các ngài không được phúc sinh con. Thánh Anna đã liên lỉ cầu xin Thiên Chúa ban cho một người con, bà đoan hứa sẽ tận hiến người con ấy cho Thiên Chúa. Sau hai mươi năm kiên trì cầu xin, các ngài đã được Thiên Chúa ban cho một người con vượt xa hơn điều các ngài mong ước. Người con ấy chính là Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria, con người thánh thiện hơn hết tất cả mọi người nữ đó sẽ trở thành Mẹ của Thiên Chúa.

Quả thật, "các ngài đã nhận lãnh phúc lành của Thiên Chúa" và "nhờ các ngài, phúc lành được hứa cho mọi dân tộc đã đến với chúng ta". Vì thế, thánh Gioan Ðamascênô ca tụng hai đấng như sau: "Lạy thánh Gioakim và Anna, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Ðấng Hóa Công một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa".

Theo tương truyền, thánh Anna đã chăm sóc Đức Maria độ vài năm, sau đó dâng Đức Maria vào đền thánh Giêrusalem như ngài đã đoan hứa với Thiên Chúa.

Lòng tôn kính thánh Anna đã lan truyền rất nhanh chóng ở phương Đông. Từ thế kỷ thứ VI, ngài đã được vinh danh tại Constantinople. Nhưng phải chờ đến thời Thập tự chinh, việc sùng kính thánh nữ mới được phát triển mạnh ở phương Tây. Các thủy thủ và các nhà truyền giáo đã mang lòng sùng kính này đến Tân Thế giới, nơi thánh Anna được đặt làm bổn mạng của thành phố Quebec (Canada).

Cầu nguyện:

Lạy thánh Gioakim và thánh Anna là cha mẹ của Đức Maria, là ông bà ngoại của Đức Chúa Giêsu. Các Đấng khi còn sống trên trần gian đã được diễm phúc gần gũi Mẹ Maria và Chúa Giêsu ngay từ khi các Ngài còn bé thơ. Chúng con cầu xin hai Đấng giúp chúng con ngày càng sống thân mật hơn với Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người. Xin cho mỗi người chúng con luôn noi gương bắt chước hai Đấng, luôn hết lòng mến Chúa, yêu người. Amen.

KINH CẦU CÙNG THÁNH ANNA

Kính lạy bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Đavít sinh ra Mẹ Chúa Cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên người được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô.  Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giải khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thầy, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật, và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Maria và bà thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

 

(Tổng hợp Hạnh các Thánh)
Nguồn: huynhtruong.com

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com