Lời Chúa CN

Thánh Vịnh CN V Mùa Chay Năm B (50 (51) (3-4,12-13,14-15) 22/03/2015

 

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

 

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Câu sau cùng của bài đọc 1 sách Giê-rê-mi-a hôm nay: « Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa » Lời hứa ấy dân It-ra-en đã nghe rõ, và bài Tv 50 hôm nay là một lời đáp trả tuyệt vời, nhưng rất tiếc chúng ta chỉ nghe được vài câu. Chỉ vài câu thôi nhưng cũng đã rất phong phú. Kẻ thốt ra câu sau đây : 3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm, đó là dân Do Thái trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sau khi bị lưu đày Ba-by-lon. Bài thánh vịnh này được viết cho nghi lễ tạ ơn. Vì bài viết như cho một người nào phát biểu, làm cho ta tưởng như một người tội lỗi nói : 3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm,. Chữ « con » ở đây là con tập thể. Thật ra đó là cả dân tộc It-ra-en. Một dân tộc đã sống những điều kinh hoàng của chiến bại, của đền Giê-ru-sa-lem bị tàn phá và suốt thời gian bị lưu đày để gẫm suy về lịch sử của mình : Những bất trung liên tục với Giao Ước với chính Thiên Chúa. Nay họ nói như một trải nghiệm « lượng hải hà xoá tội » của Chúa.

« lòng nhân hậu xót thương; chung thuỷ » : ở đây chúng ta nghe như những tiếng vang của những lời hứa của lời Giao Ước trong sa mạc Si-nai năm nào. Trong đó chính Thiên Chúa mặc khải cho Mô-sê như :

« Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ»( Xh 34,6-7a). Chính ở đấy Chúa cũng đã hứa đồng hành với dân Ngài suốt lịch sử :

« Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi; Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta » ( Lv 26,12) 

Vì Chúa trung tín, từ đó có thể suy ra là Chúa lúc nào cũng tha thứ !.  

Đa số các ngôn sứ đều lập lại điều xác tín này. Ví dụ như I-sa-i-a :

 « Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương
,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ
 » ( Is 55,7)

Hay trong câu sau đây, chính Chúa nói :

« Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói,
lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi »
( Is 44,22)

«  Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,
cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.
Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,
làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.

25 Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,
Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,
và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa »
( Is 43,24-25)

Khi các ngôn sứ nói đến tội lỗi dân It-ra-en, xin đừng lầm, đây trước tiên là tội duy nhất, nguồn cội của các tội khác. Các ngôn sứ gọi là tội « bất trung » của It-ra-en. Đó là thờ lạy bụt thần, tức là đi tìm hạnh phúc ngoài Thiên Chúa và Lời Ngài. Chúa nhật tuần trước chúng ta đã đọc lời của tiên tri Giê-rê-mi-a :

« 13 vì dân Ta đã phạm hai tội:
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nướ
c » ( Gr 2,13) 

Nhắc tới Giê-rê-mi-i-a chúng ta hiểu câu Tv 4 Xin rửa con sạchhết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Để tự nhiên thì chúng ta tưởng tượng sự trong sạch như những gì trắng tinh, thế nhưng tất cả sư phạm thần học của Thánh Kinh dần dần làm cho chúng ta hiểu sự thật thâm sâu hơn nhiều : đó là trở về với nước trường sinh, đắm chìm trong ấy để được thay đổi toàn diện. Thánh kinh giữ cách nói của con người. Ví dụ như trong I-sa-ia :

«  18 ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông »
(Is 1,18) 

Nhưng đây tiên tri Ê-dê-ki-en nói :

« 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần » ( Ed 36,25) 

Ở đây chúng ta thấy chữ « ô uế » là « tà thần » tức là tất cả những gì chiếm hữu cả tâm trí chúng ta đến nỗi đánh lạc hướng nguồn hạnh phúc duy nhất của chúng ta là đời sống trong Giao Ước với Thiên Chúa và với tha nhân.

Phải biết tin rằng Chúa phiền muộn các lỗi lầm của chúng ta chỉ vì chúng làm cho chúng ta hay kẻ chung quanh chúng ta đau khổ.  Như tiên tri Giê-rê-mi-a nói :

« Có phải chúng xúc phạm đến Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - hay là xúc phạm đến chính mình, làm cho mặt mình phải xấu hổ? » ( Gr 7,19)  Nhưng để chúng ta đừng tự làm  khổ mình thì Thiên Chúa phải thay đổi chúng ta, phải kết lại Giao Ước với chúng ta và còn kết lại nữa vì chúng ta thật khó giữ lòng tín trung. Đó là ý nghĩa bài Thánh vịnh này vậy.

Bài Tv chỉ xin chính Chúa hành động  :

 « xoá tội con đã phạm ; rửa con sạch hết lỗi lầm;  tạo cho con một ; đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ ; ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ ; và đỡ nâng con »

Người tín hữu nhìn nhận rằng chỉ có tác động của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được sự đổi mới tâm hồn con người.

Tới đây chúng ta nghe như vang dội lời tuyên xưng tuyệt vời của Giê-rê-mi-a trong Bài đọc một :

« 31 Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới,32 không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta ». ( Gr 31,31-33)

Và Ê-dê-ki-en như tiếng vang lại :

«19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt,20 để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng  (Ed 11,19-20)  

Và rồi như tiên tri Giê-rê-mi-a nói, cũng trong lời hứa Giao Ước mới ấy :

 « 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa » ( Gr 31,34)

Tức là Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót. Mọi người sẽ tràn trề niềm vui và biết ơn. Đó chính là ý nghĩa của câu cuối của Tv chúng ta đang đọc :  

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Khám phá dung nhan thật của Thiên Chúa tất nhiên làm cho chúng ta trở nên nhà truyền giáo.

***

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com