Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XV Thường Niên năm B - Mc 6, 7-13

“ĐỨC GIÊSU GỌI NHÓM MƯỜI HAI LẠI và BẮT ĐẦU SAI ĐI TỪNG HAI NGƯỜI MỘT”

Tin Mừng theo Thánh Máccô 6,7

 

Hát 1 thánh ca ngợi khen.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín và đoái thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài, để dân Chúa được lời hằng sống qui tụ và được thần lực các bí tích thúc đẩy, biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Lời nguyện Khánh Nhật Truyền giáo)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Máccô, chương 6,7-13.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu? Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1.  "Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi rao giảng, từng hai người một” (câu 7).

Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu "đã chọn những kẻ Người muốn và lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ" (Mc 3,13-19). Sau một thời gian ở với Chúa, đây là lần đầu tiên các ông được sai đi rao giảng. Đó là cách Chúa Giêsu chuẩn bị Giáo Hội-Dân Mới của Thiên Chúa (con số 12 nhắc đến 12 chi tộc của Dân Do Thái). Họ là những con người rất khác nhau, song được hiệp thông nên một nhờ: (1) gắn bó với Thầy Giêsu và (2) cho một sứ mạng chung. Tôi cũng được Chúa Giêsu gọi đến ở với Ngài và tôi đã đến với Chúa khi đượcThánh Tẩy và Thêm Sức. Chúa cũng có kế hoạch sai tôi đi loan báo Tin Mừng, cùng với các anh chị em khác trong Hội Thánh. Tôi đã ý thức và đáp lại ý muốn của Chúa như thế nào?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2.  Sứ mạng của Nhóm Mười

Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi làm gì? Cũng giống như Chúa.

  1. "Các ông ra đi rao gỉảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối (c.12)
  2. "Các ông trừ được nhiều quỷ. Nhờ quyền năng Chúa ban (c.13a;7b)
  3. "Xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh"(c.13b).

(xem Mc 1,32-39). Sứ mạng này, Giáo Hội sẽ thi hành khi đến với muôn dân, với quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống (Mc 16,15-18).

Hôm nay, nhớ lại Chúa Giêsu và Hội Thánh đến với các dân tộc để làm gì cho con người, suốt 2.000 năm qua, tôi nhận ra mình đã làm việc Chúa giao như thế nào khi được Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hóa .

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3.  “Chúa căn dặn Nhóm Mười Hai ra đi như thế nào? (c.8-11).

Chúa Giêsu căn dặn họ kỹ lưỡng về 2 chuyện:

  1. Lối sống nghèo khó:" không mang gì đi đường, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, không được mặc hai áo", "đã được ai đón tiếp, thì ở lại đó cho đến lúc ra đi". (c.8-10). Đây là thái độ hoàn toàn tin tưởng vào Đấng đã sai mình đi và phó thác vào Chúa Quan phòng.
  2. Sẵn sàng chấp nhận bị chối từ, không được tiếp nhận: "Khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ" (c.11).

Lời dặn dò của Chúa nói gì với tôi hôm nay, trong cuộc sống của người đi theo Chúa? Lời cảnh cáo cho thấy trách nhiệm của mỗi người, của chính tôi khi chối từ đón nhận Lời rao giảng.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết (thánh vịnh 84)

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.             

Sáng danh ...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

……………………………………………………………………

  • Trong tuần này, tôi thực hiện Ý Chúa sai đi bằng cách đến với một người để thăm viếng, gặp gỡ và và lắng nghe, và cầu nguyện cho họ. Rồi tùy Chúa Thánh Thần soi sáng, nói với họ lời Chúa muốn tôi nói.

......................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa Giêsu nói anh em hãy “yêu thương nhau”. Và thánh Phaolô đã dịch ra thành “anh em hãy mặc lấy tâm tình hiền hoà và nhân hậu” (x. Cl 3,12).

Thế gian phớt lờ – và vẫn không biết – nhân đức thương xót, từ bi, khi giết chết hoặc bỏ rơi người tàn tật và người già, loại bỏ người thương tích và bệnh tật, và vui thích trên sự đau đớn gây ra cho động vật.

Cũng thế, người ta đã không thực thi lòng nhân hậu, tốt lành, thúc đẩy chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của những người lân cận cũng như của chính chúng ta.

Hoà giải và hoà bình không có nghĩa là không có những xung đột, nhưng còn phải dấn thân hằng ngày của mỗi người để chủ động nhìn người khác bằng lòng thương xót và nhân hậu, đặc biệt đối với những ai dễ bị từ chối và loại trừ. Thái độ này không phải là yếu đuối, nhưng mạnh mẽ, là thái độ của những người nam nữ khám phá ra rằng không cần phải ngược đãi, chê bai hoặc vùi dập người khác để thấy mình quan trọng; nhưng đúng hơn phải ngược lại. Thái độ này là sức mạnh ngôn sứ mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta khi Ngài muốn đồng hoá với họ (x. Mt 25,35-45) và khi cho chúng ta thấy rằng phục vụ là con đường đúng đắn.

(trích bài giảng 6/9/2019 tại Mozambique)

 

 

website : giadinhctc.com


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 53:23 10-07-2021
Chúa Thánh Thần luôn ở cùng và sai tôi đi làm việc cho Chúa, nhưng tôi đã ươn lười không thường xuyên lắng nghe lời Chúa thì làm sao có thể ra đi để thực hiện . Lạy Chúa xin cho con thấy được tình yêu của Chúa qua lời để con quyết tâm ra đi đáp lại tình Chúa đã yêu thương con.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com