Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - CN 03 Mùa Vọng Năm C

 

“ CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?"

Tin Mừng theo thánh Luca 3,10

 

Thánh ca Mùa Vọng khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN.3 VỌNG)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 3, 10-18.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và ghi nhận

1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. “Chúng tôi phải làm gì?” (câu 10.12.14)

Nghe lời ông Gioan kêu gọi sám hối, dân chúng hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì?" Trong 3 lần trả lời, ông Gioan đã yêu cầu:

  • Ai có, hãy chia sẻ cho người không có : cơm ăn, áo mặc…
  • Ai thu thuế … đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định.
  • Ai có quyền lực, "chớ có hà hiếp để chiếm đoạt của người."

Cả 3 câu trả lời đều qui về của cải vật chất, tiền bạc, về lòng tích kỷ và tham lam, về cái TÔI là gốc của mọi thứ TỘI.

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh, tôi nhận thấy mình đã sống chia sẻ, công bằng và an hòa với mọi người như thế nào?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

2. “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (c.16).

Đây là sự khác biệt giữa phép Rửa của ông Gioan và của Chúa Giêsu.

(1) Bằng nước để được tha tội, nhờ lòng sám hối.

(2) Bằng Thánh Thần và bằng Lửa, như đã xảy ra trong ngày Hiện Xuống, để tạo nên một cuộc sống mới.(x. Công vụ 2,3-4;38).

Chúa Giêsu Đấng Cứu độ không chỉ mang đến ơn tha tội, song quan trọng và phong phú hơn cho cuộc sống con người, chính là Hồng Ân THÁNH THẦN. Ngài là ngọn Lửa Chúa "đã đến ném vào mặt đất, và những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!" (Luca 12, 49). Là Kitô hữu, được Chúa Phục Sinh ban Chúa Thánh Thần cho khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, tôi đã đón Ngài vào trong con người và cuộc đời mình như thế nào rồi? Tôi có sống theo Thánh Thần không? (xem Galát 6,25)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

3. “Ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo Tin Mừng cho họ” (câu 18).

Chúa Giêsu đã sai Giáo Hội "đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19). Hôm nay, được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho đồng bào Việt Nam, tôi nhận thấy mình có lời khuyên bảo nào cho anh chị em? Thử nêu lên vài việc cụ thể.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết  ……. Isaia 12,2..6

 

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

Đàn ca lên mừng Đức Chúa,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công;
điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

Dân Xion, hãy reo hò mừng rỡ,  vì giữa ngươi,
Đức Thánh của Ítraen quả thật là vĩ đại!    

Sáng danh….

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

.................................................................................................

  • Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng bắt đầu với Ca Nhập lễ "Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại : Anh em hãy vui lên! Vì Chúa đã đến gần." (Philiphê 4,4.5). Mừng lễ Chúa Giáng Sinh năm nay, tôi có Niềm Vui nào muốn chia sẻ với gia đình và anh chị em gần với mình?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Không có sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta không thể làm được gì: chính Thần Khí trao ban cho chúng ta sức mạnh tiến lên.

Toàn cuộc sống của Chúa Giêsu đã được linh hoạt bởi Thần Khí, cũng thế cuộc sống của Giáo Hội và của mọi chi thể Giáo Hội đều ở dưới sự hướng dẫn của cùng Thần Khí ấy.

Được Đức Trinh Nữ thụ thai bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Ngài sau khi ra khỏi nước sông Giordan, được thánh hiến bởi Thần Khí ngự xuống trên Ngài thật là đẹp! Chúa Giêsu tự giới thiệu như thế nào, đâu là thẻ căn cước của Chúa Giêsu trong hội đường Nadarét? Chúng ta hãy lắng nghe Ngài làm như thế nào: điều này thật là rõ ràng. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18). Chúa Giêsu tự giới thiệu như Đấng được xức dầu, Đấng đã được Thần Khí xức dầu.

Chúa Phục Sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói với họ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)….

“Hơi thở” của Chúa Kitô Phục Sinh khiến cho phổi của Giáo Hội tràn đầy sự sống; và thật vậy, miệng các môn đệ “được tràn đầy Thánh Thần” mở ra để loan báo cho tất cả mọi người các công trình vĩ đại của Thiên Chúa.

Đối với Giáo Hội, Chúa Thánh Thần hiện xuống là điều mà việc xức dầu Thần Khí đã nhận được tại sông Giordan đối với Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần hiện xuống thúc đẩy truyền giáo, để vinh danh Thiên Chúa….

Chúng ta tất cả đều có Thần Khí trong mình. Thần Khí ở trong tim chúng ta, trong linh hồn chúng ta. Chính Thần Khí hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống để chúng ta trở nên muối thật và ánh sáng thật của loài người.

… Làm sao người ta thấy chúng ta đã lãnh nhận Ơn Thần Khí? Nếu chúng ta làm các công việc của Thần Khí, nếu chúng ta nói các lời do Thần Khí dạy bảo. Chứng tá Kitô hệ tại chỗ chỉ làm và làm tất cả những gì Thần Khí Chúa Kitô bảo và cho chúng ta sức mạnh để chu toàn nó.

(Huấn dụ Thứ Tư 23.5.2018)

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com