Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 3 Thường niên Năm C

“THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

ĐỂ TÔI LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO”

Tin Mừng theo thánh Luca 4,18

 

 

Thánh ca ngợi khen khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, khi trao ban Thần Khí cho tín hữu, Chúa soi lòng mở trí để giúp họ đón nhận chân lý trọn vẹn. Xin dạy chúng con biết để cho Thần Khí hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy Người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện Lễ ngoại lịch kính Chúa Thánh Thần)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 1, 1-4 ; 4,14-21

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

  1. “Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh” (Lc 4,14).

Trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người theo ý định của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần luôn hiệp thông và tham gia vào sứ vụ của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Mẹ Maria bởi Thánh Thần ; Thánh Thần tác động trên bà Êlisabét và cụ già Simêon ; Ngài ngự xuống trên Đức Giêsu khi nhận phép rửa dưới sông Giođan, rồi thúc đẩy Ngài vào hoang địa. Lời Chúa hôm nay nói "Quyền năng Thần Khí thúc đẩy Ngài đi giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh" (câu 14). Chúng ta nhận ra đây sự hiệp hành nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Hội Thánh và các Kitô hữu cũng nhận được Thần Khí. Ngài hiện diện và hoạt động nơi chúng ta để cùng tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần sống và hành động với tôi qua những việc nào? Để làm gì?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

  1. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (câu 18-19).

Chúa Giêsu đã thực hiện lời của ngôn sứ Isaia trên đây trong ba năm rao giảng. Tôi cố gắng nhớ lại Ngài đã làm gì, khi nào, cho ai.

  • Loan báo Tin Mừng:.............................................................................
  • Tha tội:..................................................................................................
  • Cho người mù sáng mắt :......................................................................
  • Trả lại tự do cho kẻ bị quỷ ám, cho kẻ bại liệt được đi:

................................................................................................................

Còn chính tôi đã được Chúa làm cho điều gì từ trước đến nay ?

.................................................................................................................

  1. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (câu 20-21).

Đã có khi nào, một mình, trong lặng thinh, tôi chăm chú nhìn vào một khuôn mặt Chúa Giêsu, hay ngắm Thánh Thể hoặc Thánh Giá Chúa chưa? Nếu có, tôi đã cảm nghiệm được gì trong trí, trong lòng? Nếu chưa thì tại sao? Hãy thử làm môt lần.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết

Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,

Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ mong được thấu đến Ngài.

Sáng danh……..

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

.............................................................................................

  • Tuần này, tôi sẽ dành giờ thinh lặng để nhớ lạinhận ra Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã đem lại cho tôi Tin Mừng nào? và đã giải cứu tôi khỏi những tai ương nào?

...................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Không ai lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cho chính mình.

Đó là một ơn không phải để giữ trong kho, bên trong, nhưng là để luôn luôn cho đi, trao cho mọi người, để cộng tác vào việc tăng trưởng thiêng liêng của người khác.

Chỉ như thế, khi rộng mở và ra khỏi mình để gặp gỡ tha nhân, chúng ta mới có thể thật sự lớn lên, chứ không chỉ có ảo tưởng lớn lên.

Những gì chúng ta nhận được như ơn của Thiên Chúa, thật sự phải được trao ban - ơn nhận được là để cho đi - để phong phú, chứ không phải để bị chôn vùi vì sợ hãi ích kỷ, như dụ ngôn nén bạc đã dạy (x. Mt 25,14-30). Cả hạt giống cũng thế. Khi có hạt giống trong tay, không phải để ở đó, cất trong kho, nhưng là để gieo vãi.

Toàn bộ sự sống phải được gieo vãi để sinh hoa kết trái, để nhân lên. Ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta phải trao ban cho cộng đoàn.

Tôi khuyến khích những người đã được thêm sức đừng nhốt Chúa Thánh Thần trong lồng, đừng kháng cự lại Đấng là Gió thổi để thúc đẩy chúng ta bước đi trong tự do, đừng bóp nghẹt Lửa bừng cháy của tình bác ái, làm cho cuộc sống chúng ta hao mòn vì Chúa và vì anh chị em.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng ta lòng can đảm tông đồ thông truyền Tin Mừng, với việc làm và lời nói, những lời nói tốt lành, lời nói xây dựng, thông truyền cho những người mình gặp gỡ trên đường đời.

Khi rời khỏi nhà thờ, anh chị em hãy nghĩ tới sự bình an đã nhận được để trao lại cho người khác.

(trích Bài huấn từ Thứ Tư 6/6/2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 01 trên trang web của PT


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 04:18 23-01-2022
Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh Thánh quí vị vừa nghe. Khi Chúa đến với con, Chúa cho con biết điều mình mong chờ. Lạy Chúa ,con hết lòng cảm tạ Chúa đã thương chọn con, yêu thương và gìn giữ, đưa con từ nơi khô cằn thành niềm chan chứa yêu thương. Nhưng lạy Chúa, những hậu quả của tội vẫn ở trong con xin Chúa thương ban lời của Chúa giúp con thằng vượt bởi ơn Chúa Thánh Thần, để từ đây con luôn ấp ủ một tình yêu Chúa ban mà a tụng Chúa mãi mãi.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com