Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 2 Mùa Chay Năm C

 

“ĐỨC GIÊSU LÊN NÚI CẦU NGUYỆN

ĐEM THEO CÁC ÔNG PHÊRÔ, GIOAN VÀ GIACÔBÊ

Tin Mừng theo thánh Luca 9, 28

 

Hát thánh ca Mùa Chay khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 2 Chay)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 9, 28b-36.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. KHÔNG GIẢI THÍC).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

 

  1. “Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê.(câu 28b)

Chúa Giêsu đi cầu nguyện với Đấng Ngài gọi là “Abba, Cha ơi” ở trên núi. Đây là một nhu cầu thường xuyên của Chúa. Ngài muốn 3 môn đệ thân tín nhất cùng đi. Chính họ cũng sẽ được Chúa đưa vào Vườn Cây Dầu chứng kiến Ngài cầu nguyện trong cơn hấp hối.

Đang khi cầu nguyện, thì Chúa Giêsu đổi khác, sáng chói vinh quang. Còn môn đệ thì ngủ mê mệt. May mà họ tỉnh giấc nên nhìn được vinh quang của Thầy, lại được nghe tiếng Chúa Cha phán dạy.

Mùa 40 Ngày Chay Tịnh giúp tôi đến gặp Chúa Giêsu. lắng nghe Chúa Cha nói với mình và cầu xin với Thánh Thần. Nhưng cần phải thức tỉnh,  sẵn sàng chay tịnh để đưa mình vào thinh lặng, lắng nghe và xem xét đời sống. Chay ăn, chay nói, chay giận hờn, chay ham tiền, chay tivi…

Tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi đi cầu nguyện với Ngài trong Mùa này.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

  1. “Có ông Môsê và ông Êlia đàm đạo với Đức Giêsu … và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem." (c 30-31)

Sự hiện diện của các ngôn sứ Môsê và Êlia trao đổi với Chúa Giêsu, về cuộc xuất hành của Ngài tại Giêrusalem, cho thấy công trình cứu độ nhân loại đã được chuẩn bị hơn 1.000 năm trước, trong lịch sử dân Do thái: từ biến cố dân xuất hành khỏi Ai cập, với hai ông Môsê và Êlia, là những người đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa trên núi thánh. Nhờ đâu Tin Mừng đã đến với dân tộc Việt Nam để cho tôi được tin theo Chúa Giêsu Kitô như hôm nay, nếu không có những môn đệ thừa sai - là các giám mục, linh mục, tu sĩ, các vị tử đạo cũng như ông bà, cha mẹ và biết bao người khác? Họ đã gặp được Chúa, nên hy sinh đời mình làm chứng. Tôi đã gặp được Chúa Giêsu, được hiểu biết và đi theo Ngài nhờ những người nào? Tôi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho họ.

....................................................................................................

.....................................................................................................

 

  1. Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn. Hãy vâng nghe lời Người.” (câu 36)

Nhờ đi theo Thầy lên núi cầu nguyện mà ba môn đệ được phúc nghe Thiên Chúa nói cho biết Đức Giêsu là "Con Ta và phải vâng nghe lời Người". Mùa 40 ngày chay tịnh là thời gian chúng ta lên núi gặp Con Thiên Chúa và lắng nghe lời Ngài. ĐTC Phanxicô tha thiết "kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ riêng tư và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít ra mở lòng để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình. Tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày". (TH Niềm Vui Tin Mừng số 3). Tôi có thể gặp Chúa trong Lời Tin Mừng, nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, khi cầu nguyện, và nơi con người, những người nghèo và những người thuộc về Chúa. Tôi sẽ làm thế nào?

....................................................................................................

....................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết   (Thánh vịnh Đáp ca 26)

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.

Sáng danh ..

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

............................................................................................

  • Nhớ lại mình đã đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa" như thế nào? Tôi có dám dành giờ đọc hết cuốn Tin Mừng theo T. Máccô, là cuốn ngắn nhất không? (Khoảng 2-3 giờ).

Hãy can đảm làm thử một lần!

 

 CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã cho chúng ta trở nên con của Ngài, và khi chúng ta được nhìn thấy Ngài mặt đối mặt, chúng ta sẽ khám phá ra tất cả sự vĩ đại của tình yêu Người (x. 1 Ga 3: 1-10.19-22). Không chỉ như thế. Tình yêu của Thiên Chúa luôn lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng được; tình yêu ấy thậm chí còn vượt xa bất kỳ tội lỗi nào cắn rứt lương tâm chúng ta.

Tình yêu của Ngài là một tình yêu vô hạn, không có một ranh giới nào cả. Nó không bị kềm chế trước tất cả những trở ngại mà chúng ta, về phần mình, có xu hướng đặt ra trước mặt người khác, vì sợ rằng họ có thể tước mất tự do của chúng ta.

Chúng ta biết rằng tình trạng tội lỗi tách biệt chúng ta khỏi Thiên Chúa. Nhưng thực ra, tội lỗi là cách mà chính chúng ta muốn rời xa Người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa cách xa chúng ta.

Tình trạng yếu đuối và nhầm lẫn là những hậu quả của tội lỗi, lại là một trong nhiều lý do để Thiên Chúa muốn gần gũi chúng ta.

Xác tín về điều này phải đồng hành cùng với chúng ta trong suốt cuộc đời.

Những lời của Thánh Tông Đồ là một khẳng định chắc chắn rằng con tim chúng ta nên tin tưởng, luôn luôn và không chút ngần ngại, vào tình yêu của Chúa Cha vì “Bất kể con tim chúng ta có cáo tội chúng ta đến đâu, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta” (câu 20).

(trích Giảng 9/3/2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 03 trên trang web của PT


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com