Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 19 Thường niên Năm C

“HỠI ĐOÀN CHIÊN NHỎ BÉ, ĐỪNG SỢ

VÌ CHA ANH EM ĐÃ VUI LÒNG BAN NƯỚC CỦA NGƯỜI CHO ANH EM”

(Lc 12,32)

 

Hát thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi Con Chúa quang lâm. Ước gì chúng con biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người như chính Người là Ðấng cứu độ chúng con đã phán dạy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện thứ Sáu sau CN2 Vọng)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 12, 32-40.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời dựa theo 3 câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ:

Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào? KHÔNG CHIA SẺ CHUNG.

 

  1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi doàn chiên nhỏ bé. đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.” (c.32)

Lời Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết 3 ơn hạnh phúc thật lớn sau đây:

(1). Môn đệ là “đoàn chiên nhỏ bé “của Chúa.(x. Êdêkien 34; Gioan 10,1-16; 21,15-17). Tôi có nhận biết mình là chiên của Chúa không?

(2).“Đừng sợ!” là lời Kinh Thánh không ngừng nhắc đi nhắc lại cho các tín hữu, vì Thiên Chúa là “Cha anh em” đã nhận những ai tin vào Đức Giêsu làm con của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện : “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,9).

(3) Tại sao không sợ ? Vì “Cha đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”, là Nước Trời, Thiên Đàng với sự sống đời đời. Tôi dừng lại đây lâu, để nghe Chúa Giêsu nói với tôi như vậy. Tôi cảm nhận gì?

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  1. “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới trở về… Chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay.” (c. 35-36).

Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ cũng là những đầy tớ của Chủ luôn tỉnh thức và sẵn sàng, ban ngày hay đêm tối, không chễnh mảng hay quá lo lắng tham lam...(xem câu 29-30.33). Cho nên “hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (câu 40).

Thái độ khôn ngoan tỉnh thức Chúa dạy tôi -vì tôi không thể biết mình có thể chết lúc nào, ở đâu,cách nào-, tôi có sống như vậy chưa? Tại sao?

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  1. Phúc cho đầy tớ đang tỉnh thức: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (câu 37)

Lời này nhắc đến thời cánh chung, hay khi lìa đời, song cũng có thể nhắc tôi nhận ra Chúa Giêsu đang làm như vậy trong mỗi Thánh lễ, - là Bữa Ăn Chúa dọn cho các môn đệ, nếu họ thật sự tỉnh thức.

Tôi có thật sự tỉnh thức để đón Chúa Giêsu đến với mình trong Thánh lễ Chúa Nhật không? Có sẵn sàng đón Chúa và được Chúa phục vụ? Nếu không, tôi đến dâng lễ vì mục đích nào? Với tâm trạng nào?

............................................................................................................

............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết Thánh vịnh đáp ca 32.

Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Sáng danh ...

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

....................................................................................

  • Tôi có quá lo lắng cho cuộc sống hàng ngày, cho gia đình mà quên rằng Thiên Chúa là “Cha của anh em” luôn quan phòng chăm sóc tôi không? “Đừng sợ!” (x.Luca 12,29-31) Và hơn thế nữa, Chúa cũng nhắc nhở tôi: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (câu Lc 12,34). Tôi xem xét lại cách mình đang sống hiện nay? Có nhớ đến Nước Cha hứa ban cho tôi không? Xin Thánh Thần soi sáng và sửa dạy.

...................................................................................................

...................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 Khi dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu mời gọi các ngài đến gần Chúa Cha và với sự tin tưởng, thưa với Người những yêu cầu của mình. Chúa Giêsu mời gọi cầu nguyện với Người bằng cách dẹp bỏ những rào cản của sự lệ thuộc và sợ hãi.…

Những lời cầu trong Kinh Lạy Cha xuất phát từ các nhu cầu cụ thể của con người. Cũng là lời cầu nguyện can đảm mạnh dạn, mà nếu không được Chúa Giêsu gợi ý thì không có ai trong chúng ta dám thưa với Thiên Chúa như thế.

Lời cầu nguyện luôn bắt đầu từ chính cuộc sống,…ở bất cứ nơi nào có con người, bất kỳ người nào đang đói, đang khóc, đang tranh đấu, đang đau khổ và tự hỏi "tại sao".….

Chúa Giêsu, trong cầu nguyện, không muốn chúng ta dẹp bỏ những câu hỏi và những lời cầu xin bằng cách học chịu đựng. Ngược lại, Người muốn rằng mỗi đau khổ, mỗi sự bất an, được kêu lên tới trời và trở thành cuộc đối thoại.

Lời nguyện xin là chân thật và tự phát. Đó là một hành động của đức tin nơi Thiên Chúa là Cha tốt lành và toàn năng. Đó là hành động đức tin của tôi, bé nhỏ, tội lỗi, nghèo khổ.

Bởi thế lời cầu nguyện rất cao quý. Thiên Chúa là Cha, Đấng thương xót chúng ta vô cùng và muốn con cái mình thưa chuyện với mình mà không sợ hãi. Chúng ta có thể nói mọi thứ với Người, ngay cả những điều trong cuộc sống của chúng ta vẫn bị bóp méo và không thể hiểu được.

Và Người hứa với chúng ta rằng Người sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi cho đến ngày cuối cùng của trái đất này.

(trích Bài giảng về Kinh Lạy Cha, 12.12.2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 08 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com