Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 04 Mùa Chay năm A

 

“ANH CÓ TIN VÀO CON NGƯỜI KHÔNG?” THƯA NGÀI, TÔI TIN ”

VÀ ANH ẤY SẤP MÌNH TRƯỚC MẶT NGƯỜI

Tin Mừng Gioan 9,35..38.

 

Cầu xin Chúa Giêsu hay Chúa Thánh Thần đến.

Hát 1 thánh ca Mùa Chay khai mạc. Cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép Rửa mang lại đời sống mới, Người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền, và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế, cùng với mọi loài trên trời dưới đất, chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ Cha và lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha, nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Sách Lễ, Lời Tiền tụng CN 4 Chay )

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Gioan 9,1.5-12. 13-17.34-38.

Bài đọc ngắn. Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN (Hôm nay đọc bài ngắn )

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?  Tôi biết rõ Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào? Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

 

  1. "Đức Giêsu nói: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa". Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được."

Người mù đã nhìn thấy được nhờ đâu?

  • Chúa Giêsu đã đến gặp anh và hỏi anh có muốn được thấy không?
  • Anh bày tỏ ý muốn, và làm theo lời Chúa dạy. Nên anh thấy được.

Chúa Giêsu mở mắt cho tôi khi nào? ở đâu? cho tôi nhìn thấy những gì?

................................................................................................................

................................................................................................................

Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) còn được gọi là bí tích Soi Sáng. Tôi nhận được bí tích này khi cha mẹ bồng đến nhà thờ để được“rửa trong nưóc và Thánh Thần”, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Hội Thánh (Mt 28,19). Khi lớn khôn, Chúa mở mắt cho chúng ta nhờ Lời Chúa và Giáo lý được nghe, được học, cùng với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần khi cầu nguyện, và gương sáng của cha mẹ, anh em.

Nhờ vậy, Chúa mở mắt cho tôi thấy và hiểu được những gì?

................................................................................................................

................................................................................................................

 

  1. Người mù trả lời người Pharisêu thế nào, khi họ hỏi:

Anh nghĩ gì về Người đã mở mắt cho anh?” (câu 13.17)

.....................................................................................................

và anh trả lời thế nào cho Đức Giêsu khi Ngài hỏi anh

“Anh có tin vào Con Người không? (câu 36-38)

............................................................................................................

Nếu người ngoài đạo hỏi tôi: “Ông Giêsu đã làm gì cho anh/chị?”, câu trả lời của tôi là :

................................................................................................................

................................................................................................................

 

Nếu hôm nay Chúa Giêsu hỏi tôi: “Tại sao con tin vào Ta?” Tôi sẽ trả lời với Chúa thế nào?

....................................................................................................................

...................................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc (Thánh Vịnh 22)

1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3avà bổ sức cho tôi.

3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Sáng danh...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

Tôi đọc lại toàn bản văn Tin Mừng Gioan, chương 9, từ câu 1 đến 37, để biết rõ hơn câu chuyện Chúa Giêsu mở mắt người mù từ thuở mới sinh như thế nào, và anh đã dùng trí khôn, lý trí để suy luận và đối đáp với người Pharisêu làm sao từ kinh nghiệm mình đã sống.

Tôi nhìn lại bản thân: đối với tôi, Chúa Giêsu đã làm gì cho tôi trong đời mình.

.........................................................................................................

........................................................................................................

...............................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Bước ngoặt của việc hoán cải đức tin diễn ra chính vào thời điểm đỉnh cao những lời của Gióp, khi ông nói: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ”(Giop 19,25-27). Đoạn này thật đẹp. …..

Và như thế, sau tất cả mọi đau khổ và niềm vui của Gióp, thì tiếng nói của Chúa là một điều khác. “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi đang sống”: đó là một điều tuyệt đẹp. Chúng ta có thể chú giải câu ở trên thế này: “Lạy Chúa, con biết rằng Ngài không phải là Kẻ bách hại. Thiên Chúa của con sẽ đến và thực thi công lý cho con”……

Lời tuyên xưng đức tin của Gióp – nổi lên từ chính lời khẩn cầu không ngừng của ông lên Thiên Chúa, Công lý tối cao – cuối cùng được kiện toàn với một kinh nghiệm gần như thần bí, khiến ông phải thốt lên: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.” (Giop 42,5). Bao nhiêu người trong chúng ta sau một kinh nghiệm đau đớn, có phần mờ tối, nó đã cho chúng ta tiến thêm một bước và biết về Chúa hơn! Và chúng ta có thể nói rằng, như Gióp, “con đã nghe người ta nói một chút về Chúa, nhưng bây giờ con đã thấy Chúa, vì con đã gặp Ngài”. Lời chứng này đặc biệt đáng tin khi mang lấy tuổi già, trong sự mong manh và mất mát ngày càng tăng. Người già đã thấy nhiều trong cuộc sống! Và họ cũng thấy sự bất nhất trong lời hứa của con người.

Những người già tìm ra con đường chứng tá này, hoán chuyển sự oán trách vì mất mát thành sự kiên trì chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa. Họ là thành luỹ vững chắc cho cộng đoàn trong việc đối diện với cái quá mức của sự dữ.…

(trích Huấn dụ Thư Tư 18.5.2022)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 03 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com