Ultreya

ULTREYA 20/08/2016 - Đến với Lòng Thương Xót

"Nếu mỗi anh chị em đã đến với Lòng thương xót của Chúa, đã chạm đến Lòng thương xót, thì bổn phận chúng ta là phải làm tràn Lòng thương xót ra cho anh chị em mình."

Đó là lời trích trong phần đúc kết chia sẻ chứng nhân của cha linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo tại Đại hội Ultreya tháng Tám vừa qua.

Ngày 20/08/2016, tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc 14g30 đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Đến với Lòng Thương Xót". Có khoảng 100 Cursillista, đại diện cho 25/34 nhóm thân hữu về tham dự.

Ultreya 160820 1 Ultreya 160820 1b

Tại cửa vào nhà truyền thống, từ rất sớm một số anh chị thuộc nhóm Don Bosco và La San, đồng tổ chức Ultreya, đã đứng đón tiếp các anh chị về tham dự Đại hội.

Ultreya 160820 2 Ultreya 160820 2b

Mười phút trước giờ khai mạc, chị Maria Bích huyền hướng dẫn cộng đoàn tập hát. Đúng 14g30, anh Giuse Tạ Ngọc Tiến, điều hợp chương trình đã khai mạc Ultreya với lời nguyện đầu giờ xin Chúa Thánh Thần thánh hóa buổi họp mặt hôm nay.

Ultreya 160820 3 Ultreya 160820 4

Sau đó, ca đoàn Cursillo hát bài: "Thương xót như Chúa Cha" do ca trưởng Lê Minh hướng dẫn. Bài hát đưa mọi nguời đến với hình ảnh của Người Cha trên trời luôn thương xót tất cả chúng ta, giải thoát tất cả tội lỗi chúng ta, để mỗi người chúng ta, là con cái của Chúa cũng phải biết tha thứ và thương xót nhau.

Ultreya 160820 5

Tiếp theo, chị Maria Trần Thị Nhan trưởng Khối hậu giới thiệu các nhóm Thân hữu về tham dự và các tiết mục trong chương trình. Mỗi người nhận một cuốn sách nhan đề “Danh Ngài là Thương Xót” ghi lại cuộc trao đổi của ĐGH Phanxicô với ông Andrea Tornielli. Đây là quà tặng của anh Hạnh, Cursillista Canada, mang tới Ultreya Sài Gòn.

Ultreya 160820 6

Sau phần khai mạc là Hội nhóm Ultreya. Cứ 03 Cursillista bất kỳ sẽ thành một nhóm, có 15 phút để chia sẻ theo phụ bản B sách Chỉ Nam (trang 165) và sau đó là giải lao, tiếp xúc cá nhân...

Ultreya 160820 16Ultreya 160820 15Ultreya 160820 16b

15g30: "Tâm điểm yêu thương", đó là nền nhạc của ca khúc cùng tên được tiếp tục khởi động chương trình do nhóm flashmob Cursillo-SG. Với cử điệu đơn sơ, giúp mọi người thư giãn vui tươi. Thông điệp được gởi đến mời gọi chúng ta sống chứng nhân tình yêu, trở nên muối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người.

Ultreya 160820 8

Chia sẻ chứng nhân chính với chủ đề: "Đến với Lòng Thương Xót", do chị Monica Hoàng Thị Kiều Trâm, khóa #12SG, đang sinh hoạt tại nhóm Don Bosco trình bày.

Ultreya 160820 7

Chị cho biết, trước đây chị là một tân tòng, đức tin rất yếu và rất cứng lòng. Nhưng từ một biến cố qua bệnh của con, nhờ cầu nguyện với Chúa, chị đã nhận ra tình yêu của Chúa đã thương xót con chị, đã chữa lành con chị và cất đi sự lo âu của gia đình. Đến với khóa 3N Cursillo, chị đã nhận được ánh mắt đầy yêu thương của Chúa và biết rằng tất cả mọi thứ đều do Chúa ban cho. Để đáp trả tình yêu của Thầy đã dành cho chị và gia đình, chị đã tham gia trợ tá khóa năm 2015, càng ngày chị càng khám phá sự hiện diện của Chúa. Chị nghe như có tiếng thôi thúc: "Hãy dìu dắt những người anh em của mình đến với Chúa, hãy giới thiệu anh em đến với lòng thương xót của Chúa". Vì thế chị chọn công tác tông đồ là giới thiệu Phong trào cho bạn bè.

Tiếp theo, anh Antôn Lê Minh đã chia sẻ đáp ứng về Lòng thương xót của Chúa đến với gia đình anh qua cơn bạo bệnh của mẹ 92 tuổi. Anh xác tín rằng, sự tin tưởng và phó thác vào Chúa quan phòng đã giúp anh cùng gia đình vượt qua mọi khó khăn, cùng chăm lo cho mẹ.

Ultreya 160820 10 Ultreya 160820 11

Chị Maria Trần Thị Thanh Lan, khóa #06-SG, đã chia sẻ cuối với câu chuyện của một chị bạn có đứa con trai sắp lên bàn mổ. Chị bạn này nhờ chị cùng cộng đoàn cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót. Kết quả đã được Chúa cứu chữa, không phải mổ nữa. Chị Lan ca ngợi quyền năng của Chúa và mời gọi mọi người hãy đến với lòng thương xót của Chúa.

Ultreya 160820 18 Ultreya 160820 17

Ultreya 160820 12

Tiếp theo là phần đúc kết của cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo. Cha nói, qua chia sẻ của các chứng nhân, các anh chị đã đến được với Lòng thương xót. Mỗi người một cách, chần chừ, thắc mắc như chị Trâm,... Cuối cùng thì biển của Lòng thương xót Chúa trả lời chúng ta bằng nhiều cách, nhiều hình thức và nhiều phương thế để anh chị em chạm đến Lòng Chúa thương xót. Trước khi kết thúc, cha đặt câu hỏi suy tư cho mỗi người: "Trong tháng 9 và 10 tới đây, Saigon sẽ có khóa 3N. Nếu anh chị em thật sự là men, là muối, là ánh sáng thì là dịp để đánh giá chính mình. Anh chị em có tạo được ảnh hưởng trong môi trường, để mời một thành viên mới giới thiệu cho phong trào không?"

Ultreya 160820 19Tiếp tục chương trình, anh Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái, Trưởng Trường Lãnh đạo thông báo tin tức và các sự kiện của Phong trào trong năm 2016

Ultreya đã kết thúc lúc 16g45 sau giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng. Mọi người lưu luyến nắm tay nhau hát bài Bình an của Chúa. Hẹn Ultreya lần sau sẽ vào ngày 15/10/2016 cũng tại TTMV.

 Ultreya 160820 21

Ultreya 160820 20

 

Bài và ảnh: GB.Trần Đức Hoàng.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com