Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật XV Thường Niên năm A 2023

 

“ANH EM HÃY NGHE DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG”

Tin Mừng Matthêu 13,18

 

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.    

(Sách Lễ, Lời nguyện Tuần 15 TN)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Mátthêu 13,1-9.18-23.

Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Tâm tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

  1. “Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Đức Giêsu rất đông… Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. (câu 2-3).

Chúa Giêsu vào trần gian để đi ra, đến với mọi người mọi nơi. (x.Mc 1,37-39). Có nhiều người tìm đến nghe rao giảng: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17).

Chúa dùng dụ ngôn mà giảng dạy về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

  • Hãy nhìn và quan sát Chúa Giêsu: Ngài ở đâu, đi đâu, đến với ai.
  • Hãy chú ý lắng nghe Ngài nói những gì, như thế nào.
  • Chúa nói về mầu nhiệm Nước Trời, bằng ngôn ngữ dụ ngôn.

Dụ ngôn là một câu chuyện ngắn, lấy từ những thực tế đời thường, cố ý mời gọi người nghe chuyện phải suy nghĩ để hiểu giáo lý siêu nhiên.

Xưa nay tôi tìm đến với Chúa Giêsu ở đâu để nghe nói về Mầu nhiệm Nước Trời? Với khao khát nào? Có phải để tìm hiểu, suy nghĩ và đáp lời không? Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta mở lòng ra, để mắt thấy,tai nghe. (x. Mt 10,13-16). Tôi mở lòng, để mắt được thấy và tai nghe được Chúa Giêsu nói với mình như thế nào? Có điều gì cần đổi mới không?

........................................................................................................

.................................................................................................................

 

  1. Chúa nói: “ Người gieo giống đi ra gieo giống...” (câu 4ss)

Hạt giống Nước Trời được gieo vãi khắp nơi. Nhưng không phải ở đâu cũng mọc lên và sinh hoa kết quả. Tại sao? Vì có nhiều loại đất khác nhau. Khi giải thích dụ ngôn, Chúa nói đến 4 thái độ đón nhận Lời rao giảng, tiêu biểu của 4 loại người.

1) Đất vệ đường: nơi hạt giống bị chim trời ăn mất: là “người nghe lời rao giảng mà không hiểu, và quỷ dữ đến cướp đi điều đã được gieo trong lòng" (câu 19)

2) Đất sỏi đá tượng trưng cho “kẻ nghe lời, vui vẻ đón nhận, nhưng nông nổi nhất thời: Lời bị bóp nghẹt khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nên không thể đâm rễ, liền bị vấp ngã” (câu 21).

3) Đất gai góc: ám chỉ kẻ nghe Lời nhưng “nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, nên không sinh hoa trái" (câu 22)

4) Đất tốt: “là kẻ nghe Lời và hiểu nên sinh hoa kết quả..." (câu 23)

Đây là dịp mỗi người có thể xem xét cách mình cầu nguyện với Lời Chúa khi thực hành lectio divina mỗi tuần. Lòng dạ tôi đón nhận Lời Chúa/ Chúa Giêsu như thế nào? Và tôi xếp mình vào loại đất nào?

Tôi nói gì với Chúa đây?

..........................................................................................................

....................................................................................................................

 

  1. Chiêm nghiệm 3: chọn 1 Lời đã chạm đến mình ở phần 2.

..........................................................................................................

...................................................................................................................

..........................................................................................................

....................................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

 

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh 64

Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

Tưới từng luống, san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,
bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,
chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao.

Sáng danh…

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

...........................................................................................

  • Tôi trao đổi kinh nghiệm thực hành Lectio divina với một người cũng theo phương pháp này, hoặc giới thiệu với một người bạn những ân huệ của Lectio divina.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Bất kỳ ở đâu có Chúa Cha và Chúa Con, thì Chúa Thánh Thần cũng có ở đó.

Người tiếp tục gìn giữ sống động niềm hy vọng cứu độ của chúng ta, và sẽ giúp các con lớn lên trong niềm vui nếu các con mở lòng ra cho hoạt động của Người. Chúa Thánh Thần ngập tràn trái tim Đức Kitô Phục sinh, sau đó đổ tràn vào cuộc sống của các con.

Khi các con nhận được Chúa Thánh Thần, Người sẽ kéo các con vào sâu hơn trong trái tim của Đức Kitô, để các con có thể lớn lên trong tình yêu, trong sự sống và quyền năng của Người.

Mỗi ngày hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp các con trải nghiệm lại sứ điệp cao quí này.

Tại sao không? Các con có mất gì đâu, và Người có thể thay đổi cuộc sống các con, soi sáng và dẫn đưa cuộc sống theo một đường lối tốt hơn. Người không lấy của các con điều gì, thay vào đó, sẽ giúp các con tìm thấy mọi thứ mình cần bằng cách tốt nhất.

Các con cần tình yêu phải không? Các con sẽ không tìm thấy nó trong lãng phí, bằng cách sử dụng người khác hay ra sức chiếm đoạt hoặc thống trị. Các con sẽ tìm thấy tình yêu bằng một cách thức sẽ làm cho các con thật sự hạnh phúc.

Các con đang tìm kiếm những cảm xúc mạnh phải không? Các con sẽ không cảm nghiệm được điều ấy bằng cách thu gom của cải, phung phí tiền bạc, chạy theo những thứ thuộc về thế gian này cách tuyệt vọng. Các con sẽ đạt được, theo một cách đẹp đẽ hơn và thỏa mãn hơn, nếu các con để Chúa Thánh Thần thúc đẩy.

(trích “Christus Vivit”, ‘Chúa Kitô đang sống’ số 130-131)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 07 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com