Hành trình Ngày Thứ 4

Nhật ký truyền giáo - BNĐ

Từ bản nhạc chờ “Thiên Chúa là tình yêu”

- Cô ơi! Cô là người công giáo phải không?

- Sao con biết?

- Dạ! Vì mỗi lần gọi cho cô, con được nghe bản nhạc chờ “Thiên Chúa là tình yêu” hay lắm, mai mốt con theo đạo cô đỡ đầu cho con nhé!

Gia đình tôi đã tiếp cận kết thân và dạy giáo lý dự tòng cho Cẩm Tú.

Cẩm Tú đã quyết tâm chọn bạn trai cho đời mình là người Công Giáo, rồi nhờ vợ tôi dẫn Cẩm Tú về nhà để tôi giới thiệu về Chúa Giê su và đạo yêu thương.

Sau hai tuần học, Cẩm Tú nhìn ngắm Chúa chịu đóng đinh và nói: Hồi trước nhìn Chúa con sợ lắm, giờ con hết sợ rồi, vì Chúa chết cho mọi người.

Một thời gian sau: Con có pháp danh rồi làm sao theo đạo Chúa được.

Tôi nói: Con sẽ có thêm một thánh danh nữa. Cũng như khi con là nữ sinh, khi học lên nữa sẽ là sinh viên, học lên nữa sẽ là kỹ sư, bác sỹ v.v... và nếu con cố gắng thêm nữa, con sẽ là thạc sỹ, tiến sỹ, v.v.... còn tên con không thay đổi.

Cẩm Tú: Dạ, con hiểu rồi.

Tới ngày 11/04/2013 Cẩm Tú đã được lãnh nhận các Bí Tích khai tâm Kitô giáo tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Hòa, hạt Thủ Thiêm, GP. Sài Gòn.

BNĐ


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com