Hành trình Ngày Thứ 4

Cảm nghiệm Khóa #1 Huế

 

BBT: Như quý anh chị đã biết. Trong tâm tình liên đới và chia sẻ, phong Trào Cursillo Sài Gòn đã lên đường giúp Khóa I # Cursillo Huế gồm quý Anh: anh FX Nguyễn Thái, khóa trưởng; anh An tôn Lê Tân và anh Giuse Ngô Kim Thành, trợ tá. Sau đây là bài viết của anh An tôn Lê Tân sẽ giúp chúng ta biết được những nét khái quát về diễn tiến của Khóa Cursillo.

“Vì lời mời gọi của Thày Chí Thánh”, quý Anh đã không quản ngại lên đường Phục Vụ. Chúng ta hân hoan và chúc mừng tinh thần dấn thân cho Phong Trào.

Xin cám ơn anh Lê Tân đã hưởng ứng lời mời gọi viết bài cho trang Web.

Thân kính.

Chúng tôi đến bến xe phía Nam thành phố Huế rạng sáng 10/7/2015, sau một ngày một đêm khởi hành từ Bến Xe Miền Đông. Người bạn đồng hành do bị cảm lạnh từ mấy hôm trước nên bị say xe mệt lả, anh mua vé ăn mà chẳng ăn được miếng nào. (nhà xe không có sẵn thuốc say xe)

 

Đặt chân đến Huế chúng tôi thấy đường phố thông thoáng và nhịp sống yên bình, chúng tôi nghe người ta nói khá đúng, nơi đâu đi vắng lâu ngày quay về cũng thấy thay đổi, còn ở Huế thì vẫn như vậy. Đến Trung Tâm Mục Vụ (TTMV), cùng địa chỉ Tòa Tổng Giám Mục, chúng tôi gặp lại những khuôn mặt trợ tá thân quen của các mùa hè: Xứ sở cờ Hoa có cha Phê-rô Nghiêm, anh Thông (U 80); nhóm Ra Khơi “nước đục” có  anh chị Bình, anh chị Hào, anh Thắng, anh Hùng. Phái đoàn “nước trong”: Đà Nẵng có anh Trí, anh Tuấn, anh Đáng và 3 anh khác, Buôn Mê Thuột có anh Thông, anh Thiêng, anh Bài và 9 anh khác, Xuân Lộc có 4 anh chưa kể anh Trưởng Long; Sài Gòn 3 anh; “lẻ tẻ” có anh Hạnh vùng cực bắc, anh Minh từ Long Xuyên, anh Khá từ Vinh, anh Tân từ Phú Cường…Tổng cộng có 39 quý anh đã đến giúp Khóa # 1 Cursillo Huế.

 

Trong  cơn mưa lất phất chiều 10/7/2015, 32 Tham Dự Viên (TDV) từ các Giáo Xứ: Đá Hàn, Dưỡng Mong, Buồng Tăm, Tri Bưu, Nước Ngọt, Gia Hội, Truồi, La Vang, lục tục kéo đến TTMV Huế. Một số anh chưa kịp chuẩn bị quần áo trong 3 ngày nên khi đến nơi hoặc đang đi dọc đường đã phải quay trở lại nhà để lấy (khi nghe người nhà gọi điện). Trong khi TDV làm thủ tục ghi danh,  anh bạn đồng hành của chúng tôi vẫn còn dư âm say xe phải nhờ đến bác sĩ phòng khám, ở xéo cổng TTMV, bác sỹ và nhân viên nơi đây chuyện trò khá cởi mở và ưu tiên cho chúng tôi khám trước…

Có thể nói Huế là nơi được Cha Phê-rô quan tâm cách đặc biệt, vì là nơi đã đào tạo Cha thành linh mục. Cha làm mọi người thích thú đến ngạc nhiên vì sự nhiệt thành và khả năng hùng biện trong các bài giảng lễ và nguyện gẫm, Cha đã làm gương chứng nhân dấn thân cho anh em trợ tá chúng tôi noi theo. Cha được Đức Giám Mục giáo phận cho về hưu sớm 5 năm để có điều kiện về giúp Phong Trào Cursillo Việt nam, Cha cho biết năm nào về VN cũng có nhiều người can ngăn, nhưng vì lòng say mê Phong Trào, Cha không quản ngại gì “Nếu cần cho một ông lão U 80 vào trong tu ngồi chơi xơi nước, cha sẵn sàng và cha sẽ đứng mũi chịu sào cho những người đi theo.” Cha nêu những điểm tương đồng giữa sự lưu lạc của dân Israel với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, một cộng đồng năng động mà sự thăng tiến về học hành và công việc đã khiến người bản xứ phải ghen tị. Rồi câu chuyện về một cử chỉ nhỏ đã gợi lên cho mọi người cách nhìn mới: Câu chuyện bà Formen khi đến trạm phí lưu thông đã trả tiền luôn cho 5 xe phía sau và tặng nhân viên thu vé chỗ tiền lẻ. Câu chuyện đó lan tỏa từ gia đình bà đến sở làm đến lớp học rồi báo đăng tin… cử chỉ nhỏ đó dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, nhiều người bắt đầu có những cử chỉ tốt nho nhỏ dẫn đến thay đổi cả bộ mặt thị trấn… Câu chuyện là nguồn cảm hứng cho anh Phúc Minh photo phát cho mọi người đọc lại “Câu chuyện về chị Lành”, người bán vé số dạo, Chị đã trả lại cho anh Tư chạy xe ba gác những tờ vé số trúng độc đắc mà anh Tư mới dặn mua chứ chưa trả tiền…

Chúng tôi nhớ những khuôn mặt dễ mến của các TDV, qua chuyện trò chúng tôi thấy quý anh ở Huế có nền tảng đạo đức  tốt; qua Khóa Ba Ngày (K3N) này, các anh đều ước ao trở thành men, muối cho môi trường mình đang sinh sống. Phần lớn các anh ở cách xa Huế từ 30 đến 50 cây số, nhiều Anh được ngân hàng cho vay trả góp tiền đất trồng cao su, thanh trà, dầu gió… đất ở những vùng này khá rẻ, trung bình mỗi hecta chỉ khoảng ba, bốn chục triệu.

 

Chúng tôi nhớ những lời căn dặn của Đức Tổng Giám Mục Phan-xi-cô Xa-vi-e khi Ngài đến thăm Khóa vào sáng 12/7/2015: “…Và mỗi người chúng ta hôm nay cũng cảm nhận được một cách dễ dàng cách dễ dàng tình trạng suy đồi, biến chất trong nhiều lãnh vực như luân lý, nhân bản và giao tế thường ngày từ gia đình, học đường đến công sở, xí nghiệp… Giáo hội không thể khoanh tay ngồi nhìn, nhưng luôn cảm thấy thao thức và thúc đẩy mọi kitô hữu hãy ý thức tai hoạ lớn lao đang đe doạ đời sống Đức tin, phong hoá và phần rỗi của con người, nên đã lên tiếng mời gọi con cái mình hãy sống bản chất và sứ vụ của một người kitô hữu là muối đất, là men bột và là ánh sáng của thế gian. Nói tóm lại là phải Phúc Âm Hoá bản thân rồi tiến đến việc Phúc Âm Hoá gia đình và xã hội…

 

Chúng tôi nhớ lời động viên của Cha Đaminh Phan Hưng, giám đốc TTMV Huế: “…Có một lễ Hiện xuống mới trong những ngày này…”

Đến Huế với danh nghĩa trợ tá, người giúp việc, nhưng thực ra chúng tôi hiện diện nơi đây để học hỏi và phục vụ. Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho chúng tôi có được cảm nghiệm, giống cảm nghiệm của những ngày đầu chúng tôi dự K3 N, một ngọn lửa yêu mến nhen lên kèm với niềm thôi thúc trở thành men muối cho đời.

 

Tối kết thúc Khóa chúng tôi đã thả bộ thoải mái dọc bờ sông Hương và sáng hôm sau cùng gặp lại những anh em đoàn Đà Nẵng tại Linh địa La Vang, chúng tôi cùng nhau Tạ ơn Đức Mẹ…

 

An Tôn Lê Tân.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com