Hành trình Ngày Thứ 4

Ra khơi cùng Đức Ki-tô

"Hãy ra khỏi tình trạng thoải mái ca mình và can đảm đi tới mọi vùng ngoại biên

đang cn được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi"(Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 20)

Kính thưa quý Cha Linh hướng cùng quý Anh Chị cursilista thân mến!

Tôi tên Rosa Phạm Thị Kim Trang, dự khóa # 10 Cursillo Sài Gòn, năm 2013, hiện đang sinh hoạt trong Nhóm thân hữu Lasan. Hôm nay tôi được chị Trưởng Khối Hậu, phân công chia sẻ chứng nhân qua những việc tôi đã làm theo Thánh ý Chúa trong tinh thần “một tay nắm lấy Chúa một tay nắm lấy anh em”

Thưa Cha và quý anh chị,

Tôi như luôn bị thôi thúc trước lệnh truyền của Chúa  Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc16,15)

Thật vậy, tôi cảm nhận Chúa đã ban cho tôi thật nhiều Hồng Ân, nhất là khả năng làm việc trong15 năm qua. Vào năm 2000, tôi gặp một phụ nữ ngoài 50 tuổi người Thụy Sĩ, tên Marlyse MICHAUD. Bà đến Việt Nam lần đầu tiên, với tâm nguyện được tiếp xúc, tìm hiểu và chia sẻ với Trẻ Em Đường Phố, Trẻ Em Mồ Côi cơ nhở. Vào thời đó còn có rất nhiều trẻ em lang thang mưu sinh trên các vỉa hè, các công viên…. mà người ta thường goi các em là trẻ Bụi Đời.

Thật may mắn, với vai trò thông dịch tôi được tiếp xúc với các em, lắng nghe và thấu hiểu được những hoàn cảnh đáng thương đã khiến các em phải tự mưu sinh trong khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Ròng rã 4 tuần lễ chúng tôi cùng làm việc trên các con đường ở trung tâm thành phố, có khi ở các Mái ấm, Nhà mở, nơi đón nhận các trẻ mồ côi, cơ nhở. Nhờ sự Quan phòng của Chúa, chúng tôi đã có trong tay một bộ tài liệu gồm những bài phỏng vấn nho nhỏ với trẻ lang thang, những tấm ảnh, những thước phim sống động chứng minh thực tế những cảnh đời đáng thương. Với bộ tài liệu này, chúng tôi hy vọng sẽ được Chính Phủ Pháp & Thụy Sĩ cho phép thành lập một Tổ chức Phi Chính Phủ có tư cách pháp nhân mang tên “ SOS Trẻ Em Đường Phố Việt Nam “ (SOS Enfants des Rues du Vietnam) để thực hiện các dự án nhân đạo tại Việt Nam.

Tôi cảm nhận mọi việc do Chúa sắp xếp, Ngài đã sử dụng tôi như một công cụ sắc bén làm việc cùng với những người có tấm lòng biết quan tâm, biết chia sẻ với những người nghèo. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có cùng ước nguyện đem niềm vui đến các trẻ em mồ côi, các trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đở.

Tất cả là Hồng ân và luôn kèm theo Thánh Giá Chúa trao. Thật vậy, Chúa đã gởi đến chúng tôi một thử thách thật to lớn: bà Marlyse phát hiện mình bị bệnh ung thư, còn tôi bị xuất huyết não. Tuy không cùng bệnh nhưng cả hai chúng tôi mỗi người đều đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Riêng tôi, nặng nhất là năm 2004 tôi bất ngờ bi xuất huyết não và được cấp cứu phẩu thuật. Tạ ơn Chúa, ca mổ không để lại cho tôi một di chứng nào cả. 3 lần phẫu thuật là 3 lần gây mê sâu, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn gìn giữ chúng tôi còn có khả năng làm việc và một trí nhớ tốt. Tôi thật hạnh phúc như được sống trong biển hồng ân Thiên Chúa và tôi rất tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, vì như thánh Gioan nói: ”Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16b).

Chúa đã chữa lành, chúng tôi lại tiếp tục công việc còn dở dang, cho đến nay bà Marlyse vẫn là Chủ tịch tổ chức SOS EDRDVN và đã thực hiện được nhiều dự án giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, nhất là xây trường học cho trẻ em nghèo.

Thưa Cha và quý anh chị,

HIỆN DIỆN & THĂM VIẾNG là một cung cách truyền giáo hiệu nghiệm.

THĂM VIẾNG, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô là cách truyền giáo trước nhất và hữu hiệu nhất. Truyền giáo cho ai? Ngài chỉ cho chúng ta : người trước hết và trên hết là người nghèo khổ bệnh tật, người bị khinh dễ và ruồng bỏ, nói chung là người "không có gì để trả lại" (Lc l4,14) cho chúng ta. Những người ấy mong được chúng ta chia sẻ hoàn cảnh của họ, và như mẹ Têrêsa Calcutta chúng ta, hãy trao tặng món quà quí hóa đầu tiên là nụ cười và hãy mở Lòng ra để lắng nghe họ.....

Thăm Viếng theo gương Mẹ Maria, khi đã đón nhận Ngôi Lời, mẹ đã vội vã lên đường….   Việc thăm viếng thật sự đem lại hiệu quả cho việc Truyền Giáo ở những vùng trắng tôn giáo, nơi mà người Công giáo đã từ lâu bỏ Đạo. Lý do: nhà xa không phương tiện, ngại ngùng vì không nhớ kinh hạt, thậm chí nhiều người không nhớ cách làm dấu, hoặc vì miếng cơm manh áo phải đi làm thuê cả ngày Chủ nhật.

Tôi xin chia sẻ nhờ thăm viếng mà chúng tôi đã góp phần xây được lớp học, xây được nhà ở và mái ấm bảo vệ sự sống.

1.      XÂY LỚP HỌC

 

Năm 2011 tôi tìm đến khu vực 5 – 6, huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang, là vùng sông nước, ít có công trình phúc lợi, ánh sáng văn minh còn xa vắng. Cộng đoàn “Tu xá Lòng Chúa thương xót “ đã được sai đến và hiện diện nơi  vùng đất này từ năm 2010. Ngoài việc thăm viếng, các soeur Đaminh đã dạy Giáo lý Tân tòng, Hôn nhân, Thiếu nhi và việc gỡ rối, giao hoà ở đây rất nhiều. Tôi đã viếng thăm một số gia đình nghèo và nhận thấy nơi đây rất cần lớp học xóa mù chữ và lớp học tình thương cho trẻ em các gia đình nghèo chưa có cơ hội tiếp cận các lớp Mẫu Giáo. Các hộ dân ở vùng này, phần đông là gia đình nghèo, do thiếu người hướng dẫn, họ sống đơn sơ mộc mạc, đi làm mướn được đồng nào tiêu xài đồng ấy. Con cái của họ rất ít học, nhiều người không biết chữ, họ bằng lòng với số phận. Nói chung cuôc sống hết sức khó khăn.

Quả thật, Chúa thông suốt mọi sự, Ngài  ghi nhận mọi nỗ lực, ý chí của chúng tôi qua các cuộc thăm viếng. Ngài thấu hiểu được sự khao khát của người dân nghèo mong có lớp học tình thương giúp con em họ thoát khỏi cảnh mù chữ. Chúng tôi đã xúc tiến các thủ tục xin trợ giúp xây trường tình thương.

Ngoài sự mong đợi của chúng tôi, Chúa đã ban cho mọi việc đươc thuận buồm xuôi gió. Năm 2012, Tổ chức SOS  EDRDVN đã xây một trừơng Tình Thương ở Cơ Sở Bác Ái Hoà Bình II do các Soeur Dòng Đaminh đảm nhiệm, gồm 1 lớp xoá mù chữ và 3 cấp Mẫu Giáo. Năm 2013 họ lại xây tiếp trường Mẫu Giáo MAI KHÔI ở Cơ Sở Bác Ái Hoà Bình I do các Soeur Dòng Trinh Vương phụ trách.

 

 

2.     XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG

Thưa Cha và quý anh chị,

Cứ mỗi 24h, Thiên Chúa lại trao ban cho tôi một ngày mới, ngày nào tôi cũng có 24hđể tùy nghi sử dụng, đó là thời gian tôi cần có để xây dựng hạnh phúc, để phục vụ xã hội, góp nhặt những gì tích cực ngay giây phút hiện tại. Biết tận dụng giây phút hiện tại, tôi luôn nghĩ là có bàn tay Thiên Chúa nhân từ & tiếng nói của Chúa đang vang vọng bên tôi “ Một tay nắm lấy Chúa & một tay nắm lấy anh em “ qua công tác thăm viếng.

Ngày 14/11/2013, sau khi đi thăm viếng và khám bệnh cho bệnh nhân nghèo ở một xóm nghèo huyện Giồng Riềng, một bác sĩ người Pháp đã rủ tôi đi chơi đảo Phú Quốc. Tôi đang do dự không biết có nên đi không và lạ thay, như có tiếng Chúa nhắc nhở tôi, hãy tận dụng giây phút hiện tại…. Tôi như bừng tỉnh và nghĩ ngay đến việc tiếp tục đi Thăm Viếng. Tôi đã cáo lỗi với bà bác sĩ và nhờ một anh xe ôm đưa bà ra bến tàu Rạch Giá để đi Phú Quốc. Tôi ở lại đi thăm nguời nghèo.

 

Buổi sáng hôm đó, tôi cùng với một soeur dòng Trinh Vương đi ghe dọc theo con kênh đển thăm một xóm nghèo ở dọc hai bờ kênh, nơi mà các soeur đang dạy Giáo lý Tân tòng cho một số người muốn theo đạo. Người dân khu xóm này rất mừng khi chúng tôi đến thăm, vì họ thấy được an ủi, được chia sẻ, được quan tâm. Tôi đặc biệt chú ý đến 2 gia đình có người thân bị bệnh ung thư, hoàn cảnh rất khó khăn, họ ở trong căn nhà lá xiêu vẹo và mái nhà bị dột nát. Hai em bé có cha bị bệnh ung thư đang ngồi lể ốc bươu vàng (1kg ốc / 1.000đ) ở bờ kênh, tôi hỏi chuyện thì đựơc biết tuy gia đình khó khăn nhưng hai em vẫn ham học.                                                                  

Tôi đã chụp hình hiện trạng 2 căn nhà, hình ảnh 2 em bé đang ngồi lể ốc để kiếm tiền học và gởi đi xin giúp đở. Thật xót xa khi nhìn thấy những cảnh đời khốn khó. Tôi cầu nguyện thật nhiều, tin tưởng vào tình thương yêu của Thiên Chúa và tin vào lời hứa của Đức Giêsu “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7)

Chúa đã không để tôi làm việc một mình, thật vậy, như một phép lạ, Chúa đã gởi đến cho chúng tôi một vị ân nhân có khả năng xây nhà cho 2 gia đình đáng thương này. Tôi thầm nghĩ mọi việc là do Chúa làm, lời Chúa đã nhắc nhở tôi, hãy luôn quan tâm đến những người nghèo.

3.     XÂY MÁI ẤM BẢO VỆ SỰ SỐNG

Tôi thật sự may mắn được ơn Chúa mời gọi làm chứng nhân qua những việc Chúa làm. Ngày 09/05/2013, trong chuyến tham quan Tp. Buôn Ma Thuột, gồm có 4 người Thụy Sĩ đại diện cho tổ chức Aupadama. Trên xe tôi ngẫu nhiên kể về sự hiện diện của Mái ấm đầu đời”mang tên Martinô. Một mái ấm nhỏ, nhỏ đến độ không có địa chỉ (chưa có phép), ít ai biết đến, nhưng nơi đây lại cưu mang một sứ mạng lớn lao: BẢO VỆ SỰ SỐNG. Cho tới hôm nay mái ấm không đơn thuần là bảo vệ sự sống mà còn bảo vệ cả những phụ nữ và các em tuổi vị thành niên bị bạo hành.

 

Kỳ diệu thay, Chúa đã đánh động ông chủ tịch Tổ chức  Aupadama.  Về đến khách sạn chiều hôm đó, khi xuống xe, ông quay lại và nói với tôi: hãy đi tìm hiểu thực trạng mái ấm Martino Tôi nghe như lệnh truyền của Chúa qua lời nói của ông. Tôi vui lắm như thức tỉnh sau một giấc mơ, Chúa đã cho tôi nhận thấy các mái ấm hiện nay là một nhu cầu rất cao và là một môi trường truyền giáo rất tốt. Thật vậy, đã có những trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi cơ nhỡ được nhận Bí tích Thánh tẩy, cũng tại nơi đây các soeur đã dạy Giáo lý, tư vấn, giải hòa để các cô gái trẻ nhìn lại lối sống đã qua và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp có ý nghĩa hơn.

Tôi cảm nghiệm được đây là việc Chúa làm. Sau khi nhận được các hình ảnh nói lên hiện trạng xuống cấp trầm trọng của mái ấm Martino, Tổ chức đã chấp thuận hỗ trợ việc xây mới mái ấm để các bà mẹ và các trẻ em được sống dưới một mái nhà an toàn, đầy đủ tiện nghi và khang trang hơn.

Lo cho Mái ấm Martinô xong, Lời Chúa lại vang vọng trong tôi: CÁC CON HÃY LÀ CHỨNG NHÂN CỦA THẢY”  và lời Đi đi, Ta sai ngươi (Xh 3.10) lại một lần nữa như tác động mạnh đến tôi là phải đi tìm hiểu mái ấm BẢO VỆ SỰ SỐNG có tên là LINH ÂN ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cách Sài Gòn 300km. Tôi chưa từng biết nơi này và vì đường xa, nên khi có chồng cùng đồng hành, tôi rất vui và an tâm vì lý do sức khỏe. Chúng tôi đã đi Dalat và hỏi thăm đường đi Lâm Hà. Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra mái ấm. Nơi đây các soeur Tu hội Tận Hiến Nhập Thể đang nuôi khoảng hơn 30 trẻ, từ sơ sinh đến 3 tuổi và vài bà mẹ trẻ đang mang thai chờ ngày sinh. Phần nhiều sau khi sinh các mẹ mong muốn được tiếp tục chương trình học dở dang, họăc tiếp tục công việc làm. Vì vậy số trẻ bị bỏ rơi ngày càng đông. Cũng như mái ấm Martinô, mái ấm Linh Ân không đủ phòng cho bằng ấy trẻ em và các mẹ.

Chúa lại dạy tôi việc phải làm và tôi đã viết thư giới thiệu đính kèm một số hình ảnh mái ấm này cho một tổ chức ở Thụy Sĩ có tên Offrir une Famille, tạm gọi là Gia đình mơ ước”. Bà chủ tịch tổ chức này rất cảm động khi nhìn thấy hình trẻ với nét mặt ngây thơ đang nở những nụ cười hồn nhiên mặc dù mẹ của các em đã bỏ đi rất xa. Sau vài tháng kêu gọi sự hỗ trợ thêm từ một tổ chức khác, bà Chủ tịch  báo dự án xây thêm phòng đã được chấp thuận. Cuối cùng mái ấm Linh Ân đã được xây thêm 3 phòng để ở và 3 phòng sử dụng làm lớp học vì các cháu đã đến tuổi vào lớp Mẫu Giáo. Tạ ơn Chúa, tại mái ấm này một dãy 6 phòng mới xây đã được khánh thành vào ngày 16/01/2015. Tôi luôn cảm nhận hạnh phúc tràn ngập trong tôi, Chúa sai tôi đi và luôn đồng hành với tôi, luôn ra tay hành động. Tôi xác tín không có ơn Chúa thì tôi không làm được gì cả.

LỜI KẾT

Thưa Cha và quý anh chị,

Hôm nay tôi thật sự may mắn được làm chứng nhân cho Chúa. Ngài đã đáp ứng nhu cầu của những người kém may mắn mà tôi có dịp tiếp xúc. Ngài đã dùng tôi như một máng xối để tuôn đổ tình thương của Ngài xuống cho người bé mọn cùng khổ.

Tạ ơn Chúa vì nhờ Khóa 3 ngày, Phong trào Cursillo Sài gòn tiếp thêm sức mạnh, tôi tiếp tục sống

“ Ngày thứ tư “trong yêu thương phục vụ như Thầy Chí Thánh mời gọi. Tôi vui vì đã thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng bằng những công tác bác ái phuc vụ, qua phương pháp “tiếp xúc cá nhân”,  “một tay nắm lấy Chúa một tay nắm lấy anh em”.  Yếu đuối như tôi mà Chúa còn sử dụng, nên tôi tin Chúa sẽ sử dụng tất cả quý Anh Chị đang hiện diện nơi đây để loan truyền tình thương của Ngài, nếu quý anh chị sẵn sàng  RA KHƠI CÙNG  ĐỨC KITÔ .    

Xin cám ơn Cha và quý anh chị.

 

Rosa Phạm Thị Kim Trang

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com