Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - CN Lễ Hiển Linh Năm C

 

CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY VÌ SAO CỦA NGƯỜI

XUẤT HIỆN BÊN PHƯƠNG ĐÔNG.

NÊN CHÚNG TÔI ĐÊN BÁI LẠY NGƯỜI"

Mt 2, 2

 

Hát 1 thánh ca Gíáng Sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách Lễ, Lễ Hiển Linh)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

  • Một người công bố Tin Mừng Matthêu 2, 1-12. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay  3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để thực hành Lời Chúa .

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA CHÚA ĐẾN VỚI TÔI

Đọc lại Lời Chúa,  sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1.“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (câu 2)

Lễ Hiển Linh nhắc chúng ta nhớ đến Ý định của Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại đón nhân Đấng Cứu Thế, chứ không chỉ có dân Do Thái mà thôi. Hôm nay những người đại diện đầu tiên đến từ phương Đông là các nhà chiêm tinh (c.1). Thiên Chúa đã chỉ đường dẫn lối cho họ bằng nhiều cách: Đó là dấu chỉ ngôi sao trên trời (c.1.2.9), là những con người ở Giêrusalem (c. 2-4), lời ngôn sứ (c.5-6), và cuối củng là 'lời báo mộng (c.12). Niềm tin và cuộc sống đạo của tôi đã dành chỗ nào cho anh chị em lương dân, những người chưa được biết đến Chúa Giêsu? Bản thân tôi có phải là một dấu chỉ cho họ đến với Ngài không?

....................................................................................................

......................................................................................................

 

2. "Hỡi Bêlem, ngươi đâu phải là thành nhỏ bé nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi lãnh tụ chăn dắt Itraen dân Ta sẽ ra đời" (c.6)

Thiên Chúa đã chọn cho Ngôi Hai sinh xuống trần gian ở một nơi nhỏ bé, nghèo hèn. Là lãnh tụ chăn dắt Itraen nhưng lại ra đời ở Bêlem,  không ở Giêrusalem ; cũng như chọn sống ở Nadarét. Các Thượng tế và kinh sư trong dân dù có biết cũng đã chẳng quan tâm. Tôi nghĩ gì về chọn lựa này? Trong cuộc sống đạo hiện nay, Chúa Giêsu có được loan báo và giới thiệu đúng với sự chọn lựa của Ngài không? Tại sao?

....................................................................................................

....................................................................................................

 

3. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến." (câu 11)

Quan sát các nhà chiêm tinh sấp mình bái thờ Hài Nhi và dâng lễ vật, lòng trí tôi có kinh ngạc hay chột dạ không? Nhớ lại cách mình đi đứng, ngồi, quì trong Nhà Chúa và đến với Chúa để xin, để cầu mà chẳng có gì để dâng lên Ngài, tôi phải nói gì với Chúa của mình?

....................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc Thánh vịnh đáp ca 71

Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất

Từ Tácsít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ảrập, Xơva,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.
Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Sáng danh….

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Chọn một Lời Chúa ngắn để thuộc và suy đi ngẫm lại trong ngày.

………………………………………………………………

 

  • Nhớ lại những người mình gặp hàng ngày, tôi nhận ra những ai chưa biết Chúa Giêsu. Họ cũng được Ngài yêu thương và muốn tôi đem ân sủng của Ngài để họ sống dồi dào, hạnh phúc hơn. Tôi có thể làm gì cho họ? Cầu nguyện, chào hỏi, và khi họ cần, giúp đỡ.

...............................................................................................

...............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Giáo Hội đang trong sứ mạng giữa thế giới: niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta chiều kích thích hợp nhất của tất cả mọi sự, cho phép chúng ta nhìn thế giới với đôi mắt và con tim của Chúa ; niềm hy vọng sẽ mở cho chúng ta chân trời vô tận của đời sống vĩnh cữu ; thúc đẩy chúng ta đến đức ái mà chúng ta được cảm nếm trước nơi các Bí tích và nơi tình yêu huynh đệ đến tận cùng trái đất.

Mỗi người đã được chịu phép rửa là một sứ mạng. Ai yêu mến thì để cho mình được chuyển động, được thúc đẩy từ bên ngoài, được lôi cuốn để trao ban cho người khác và tạo nên những tương quan làm nên sự sống. Không ai là vô dụng và vô nghĩa đối với tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng trong thế giới để mang lại hoa trái của tình yêu Thiên Chúa.

Sứ mạng của chúng ta bén rễ trong tình phụ tử của Thiên Chúa và mẫu tử của Giáo hội, bởi vì Bí tích Thánh Tẩy diễn tả lệnh truyền của Chúa Giêsu: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em với đầy Thánh Thần để hoà giải thế giới.

(trích Giảng 9/6/2019)

 

 Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 01 trên trang web của PT

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com