Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - CN Lễ Chúa chịu Phép Rửa Năm C

 

“CÓ ĐẤNG MẠNH THỂ HƠN TÔI

SẼ LÀM PHÉP RỬA CHO ANH EM

TRONG THÁNH THẦN VÀ LỬA"

Tin Mừng theo thánh Luca 3,16

 

Thánh ca Mùa Vọng khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, CN CG chịu Phép Rửa)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 3, 15-16. 21-22.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa theo các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

  1. Ông Gioan nói: "Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến... sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. (câu 16). Luca nêu rõ sự khác biệt giữa hai con người với hai phép rửa: Ông Gioan làm phép rửa trong nước cho người sám hối tội mình, còn Chúa Giêsu làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa, cho người tin vào Đức Kitô Con Thiên Chúa chết và phục sinh, và được trở nên con Thiên Chúa. Được thánh tẩy nhân danh Chúa Ba Ngôi: tôi tin vào Chúa Giêsu, nhận được Chúa Thánh Thần và được gọi Thiên Chúa là Cha chúng con ở trên trời, từ trước tới hôm nay, tôi sống mối tương quan với Ba Ngôi như thế nào? tôi cảm nhận được tình yêu của các Ngài ở đâu? khi nào?

................................................................................................................

................................................................................................................

 

  1. "Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu của Cha;Cha hài lòng về Con. Khi Đức Giêsu hòa mình giữa toàn dân chịu phép rửa, tự nguyện liên đời với các tội nhân, Thiên Chúa Ba Ngôi đã có mặt và Chúa Cha "hài lòng" về việc dấn thân này. Cha hài lòng về Con. "Sự kiện này cho thấy Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, đi tìm kiếm họ.

Là con Chúa, ngày nay chúng ta cần làm gì để Chúa Cha "hài lòng" về mình? Chúng ta đang ở đâu? với ai? làm gì? Hãy nhìn ngắm kỹ Chúa Giêsu và nhìn lại mình.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

  1. Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô “Tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí" (Gioan 3, 5-6).

Lời Chúa Giêsu khẳng định với ông Nicôđêmô cho thấy Thần Khí ở trong chúng ta có sức biến đổi cuộc sống xác thịt mình như thế nào? Tôi đang sống theo xác thịt hay theo Thần Khí? (đọc Galat 5,17-25).

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết  Thánh vịnh đáp ca 103

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!
Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.

Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,
điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.
Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió.
Sứ giả Ngài: làm gió bốn phương,
nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.  

Sáng danh…

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

.................................................................................................

  • "Con Thiên Chúa làm con của loài người, để con người trở nên con Thiên Chúa " (T.Giáo hoàng Lêô Cả). Hồng ân này chúng ta nhận được nhờ bí tích thánh tẩy và Chúa Thánh Thần. Hãy biết ơn và hôm nay, hỏi tôi phải sống thế nào cho xứng với ơn huệ ấy.

................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Ý muốn của Thiên Chúa là thương xót: "Ta muốn lòng thương xót và trắc ẩn chứ không cần lễ tế". Và một con tim "cứng lòng" không biết trắc ẩn là một con tim ngu muội, con tim thờ ngẫu tượng, thờ sự tự đủ….

Nhưng có một "liều thuốc" chống lại sự cứng lòng và đó là ghi nhớ.

"Ghi nhớ" có sức mạnh mang lại ơn cứu độ : …vì nó “giữ cho con tim của chúng ta rộng mở và thành tín”.

Khi trái tim khô cứng, nó quên đi... ân sủng của ơn cứu độ và sự nhưng không. Con tim sắt đá dẫn đến cãi vã, chiến tranh, ích kỷ và hủy hoại anh chị em mình vì không có lòng trắc ẩn. Và thông điệp cao cả nhất của ơn cứu độ là Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với chúng ta. Tin Mừng thường lặp đi lặp lại rằng Chúa Giêsu đã động lòng thương khi nhìn thấy một người hay một cảnh huống nào đó đau thương. Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha. Chúa Giêsu là cái tát cho mọi sự chai cứng của con tim loài người.

Vì thế, chúng ta cần nài xin cho mình có một con tim .. rộng mở và từ bi, khi đối diện với những điều đang xảy ra trên thế giới. Chính điều này là điều chúng ta sẽ bị phán xét trong ngày Chung Thẩm, chứ không phải bởi những “lý tưởng” hay “ý thức hệ” của chúng ta.

“Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta đau yếu, các ngươi đã an ủi; Ta ngồi tù, các ngươi đã thăm nom". Đó chính là lòng trắc ẩn, chứ không phải là sự chai cứng của con tim. Và sự khiêm nhường, việc ghi nhớ cội nguồn của chúng ta và ơn cứu độ của chúng ta sẽ giúp chúng ta sống điều ấy.

Mỗi chúng ta đều có một thứ gì đó đã chai cứng trong lòng. Chúng ta hãy nhớ đến điều ấy và hãy để Chúa ban cho chúng ta một con tim ngay chính và chân thành, và Người sẽ ngự lại ở đó. Thiên Chúa chỉ đi vào những con tim giống như con tim của Người: một con tim từ bi, trắc ẩn và rộng mở.                         

(trích Giảng 18.2.2020)

 


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 44:13 09-01-2022
Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa Giê-su rửa tội tại sông Jordan giúp con biết rằng con cũng được rửa tội, được ơn Chúa Thánh Thần và được gọi Thiên Chúa là Cha. Ôi hạnh phúc thay khi được làm con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu con hết lòng cảm tạ ơn Cha đã dành ban cho con nơi Chúa Giê-su con Cha Chúa chúng con Người hiển trị cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời mà yêu thương và làm cho con được hạnh phúc, được sức sống và viên mãn.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com