Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Lá Năm C

 

MỌI LOÀI PHẢI MỞ MIỆNG TUYÊN XƯNG:

“ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA”

 Trích thư Philiphê 2,6-11

 

Hát thánh ca Mùa Chay khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN Lễ Lá )

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Trích thư Philiphê 2,6-11

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người ngồi lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi, dựa theo 3 câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

Bài đọc 2, trích Thư Philiphê, đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI CHỊU CHẾT và PHỤC SINH, Giáo Hội tưởng niệm trong Tuần Thánh. Chúng ta hãy chiêm nghiệm Mầu Nhiệm Chúa làm người để cứu chúng ta, hầu "giữa anh em với nhau cũng" có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu" (Phil, 2,4)

 

  1. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa-,mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì - địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.” (c 6).

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta chiêm ngưỡng Đấng chịu đóng đinh là AI vậy? Ngài từ đâu đến? Tại sao phải chịu như thế ?

......................................................................................................

…………………………………………………………………..

 

  1. Con Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta như thế nào?

Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (7-8)

Đây là mầu nhiệm cao cả và quí giá. Thiên Chúa là Emmanuen : "Thiên Chúa ở với chúng ta". Ngài không chỉ chia sẻ kiếp người, mà còn chịu chết trên thập giá, để cứu độ con người chối bỏ Thiên Chúa vì chọn sống theo cái TÔI! Vâng phục Chúa Cha, Đức Giêsu bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho sự sống Ngài đã tạo thành, (x.Ga 3,16), luôn thương xót kẻ có tội, trung thành với lời hứa, không xoay lưng đối với loài người nhưng đi tìm con chiên lạc.

Tôi ngẫm xem con người là gì, tôi là ai mà Thiên Chúa yêu quí đến thế? Con người quan trọng đối với Thiên Chúa vậy sao? Nhìn vào bản thân và nhớ lại đời mình, tôi hỏi Chúa Giêsu: "Vì sao Chúa yêu con đến thế? Chúa cứu con để làm gì? Chúa muốn con sống thế nào ?

...............................................................................................

..............................................................................................

 

  1. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ,

 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :

"Đức Giêsu Kitô là Chúa" (câu 9-11).

Điều kỳ diệu vượt quá khả năng loài người. Chỉ có Thiên Chúa hằng sống mới làm nên. " Đây là Ngày Thiên Chúa làm ra ! Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ!" (thánh vịnh 117). Con người không còn bị chôn vùi trong sự chết đời đời ! "Đức Giêsu bị đóng đinh là Đức Chúa của muôn loài trên trời dưới đất!

Tuần Thánh đưa chúng ta đi lại con đường Vượt Qua của Chúa, cũng là của chúng ta, nếu làm môn đệ của Ngài. Hãy nhớ lại bí tích Thánh Tẩy, tôi đã công bố từ bỏ những gì, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa của tôi, để được làm con Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần, trong Hội  Thánh. Tôi đã sống Giao ước ấy như thế nào?

.................................................................................................

..............................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

 

Lời nguyện kết (Thánh vịnh Đáp ca 21)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?

Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi,
thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:
"Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó!
Người có thương, giải gỡ đi nào!
Cả bầy chó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay,
xương con đếm được vắn dài;
chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
Chúa là sức mạnh con nương,
cứu mau, lạy Chúa, xin đừng đứng xa.
Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi!   

Sáng danh

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

...................................................................................................

  • Tôi dành giờ đọc chậm rãi bài Thương Khó theo Thánh Luca,

chương 22,14-23,56, để suy niệm và tâm sự với Chúa Giêsu.

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tái sinh từ những giới hạn, từ cái chết của chúng ta, bởi chúng ta có quá nhiều thứ hư nát nơi linh hồn, nơi đời sống chúng ta.

Thông điệp Phục sinh chính là điều Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: chúng ta cần phải được tái sinh. Nhưng tại sao lại phải dành chỗ cho Chúa Thánh Thần? Đời người Kitô hữu nếu không dành chỗ cho Chúa Thánh Thần, không để mình được Chúa Thánh Thần dẫn lối, đó là cuộc sống của một kẻ dân ngoại, nguỵ trang với cái lốt Công Giáo.

Chúa Thánh Thần là nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Chúa Thánh Thần ở cùng, đồng hành, biến đổi và chiến thắng cùng với chúng ta.

Không ai có thể lên trời, nếu không có Đấng từ trời xuống. Đấng ấy là chính Chúa Giêsu. Chính Người từ trời xuống.

Chính Người, trong thời khắc phục sinh nói với chúng ta rằng: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ là bạn đồng hành trong cuộc sống của người Kitô hữu

(trích Giảng 30.4.2019)

 

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 04 trên trang web của PT.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com