Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C

“CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI

TÔI BIẾT CHÚNG, VÀ CHÚNG THEO TÔI”

Tin Mừng theo thánh Gioan 10, 27

 

Hát thánh ca Phục Sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người, vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 4 Phục Sinh)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Gioan 10, 27-30

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG.

 

  1. Chúa Giêsu nói “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” (c.27)

Nối tiếp các đoạn của chương 10 Tin Mừng về Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, Lời Chúa hôm nay xác định mối tương quan thân thiết giữa Chúa Giêsu Mục Tử và các môn đệ là đoàn chiên của Ngài.

Có 3 điều cần ghi lòng tạc dạ: Các chiên của Chúa Giêsu,

(1) NGHE tiếng Chúa, lắng tai để ý mọi lời của Chúa.

(2) tin Chúa BIẾT mình, nghĩa là được Chúa Yêu thương chăm sóc.

(3) đi THEO Chúa, nghĩa là tuân giữ lời Chúa, để Chúa dẫn đường.

Hiện nay, tôi có thật sự là chiên của Mục Tử Nhân lành Giêsu không?

3 việc trên đây tôi đã thực hiện như thế nào? Điều gì còn cản trở tôi?

...................................................................................................

...................................................................................................

 

  1. “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời…và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (c. 28)

Người Kitô hữu đi theo Chúa Giêsu nhận được ơn huệ nào? Hạnh phúc của họ ở đâu? Chúa Giêsu hứa đem lại cho con chiên của mình 2 điều: (1) Sự Sống đời đời. (2) "Không ai cướp được họ khỏi tay mình".

Tôi có mong đợi nơi Chúa Giêsu sự sống đời đời không? hay những điều gì khác? Tôi có vững tin là Chúa luôn bảo vệ tôi trong tay Ngài không? Cái chết không thể làm tôi xa Chúa!

...................................................................................................

...................................................................................................

 

  1. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi. Không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. (c. 29)

Chúa Giêsu luôn nói đến sự hiệp thông giữa Chúa Cha với Ngài và với chúng ta. "Chúa Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Chúa Cha” (Ga 14,10.11). "Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy" (Ga 16,27). Tôi cảm nhận được hai sự thật vô cùng quan trọng này thế nào? Thiên Chúa là Tình Yêu. Tôi đã nhận biết tình yêu Chúa Cha dành cho tôi qua những dấu chỉ nào trong đời sống mình?

...................................................................................................

...................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết: (Thánh vịnh Đáp ca 99)

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.               

Sáng danh...

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

...................................................................................................

...................................................................................................

  • Trong tuần này, tôi nhớ đến các linh mục và tu sĩ đã có mặt trong đời mình, và trong giáo xứ hiện nay. Tôi nhận ra Chúa Giêsu mục tử nhân lành đã ban họ để làm gì cho tôi, cho giáo xứ? Tôi cầu nguyện cho các vị ấy, và cầu cho ơn thiên triệu.

...................................................................................................

...................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Cuộc sống thánh hiến được sinh ra và được tái sinh bởi một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu như Ngài là: nghèo khó, thanh sạch và vâng phục.

Chúng ta đi dọc theo một con đường hai lối:

- một bên là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, từ đó tất cả mọi thứ bắt đầu và đó là nơi chúng ta phải luôn luôn quay trở lại;

- một bên là phản ứng của chính chúng ta, thật sự có lòng yêu thương khi nó không đi kèm theo những tiếng “nếu như” và những tiếng “nhưng mà”, nhưng bắt chước Chúa Giêsu khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

…….

Thật là tốt biết bao nếu chúng ta có thể giữ được Chúa “trong tay chúng ta” (Lc 2,28), như ông Simeon.

Không chỉ trong đầu chúng ta và trong trái tim của chúng ta, mà còn “trong tay chúng ta”, trong tất cả những gì chúng ta làm: trong lời cầu nguyện, nơi làm việc, ở bàn ăn, trên đường điện thoại, nơi trường học, với người nghèo, ở mọi nơi.

Có Chúa trong tay chúng ta là một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa huyền bí ẩn dật và chủ nghĩa hoạt động điên cuồng, vì một cuộc gặp gỡ chân chính với Chúa Giêsu sửa lại cả lòng đạo đức ủy mị lẫn sự hiếu động thái quá.

Trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cũng là phương thuốc cho sự tê liệt của thói quen, vì nó mở ra cho chúng ta “sự thiêu đốt” hàng ngày của ân sủng. Bí quyết để làm bùng phát ngọn lửa nhiệt thành trong đời sống tinh thần của chúng ta là thái độ sẵn sàng cho phép chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu và mong muốn được gặp Ngài; nếu không chúng ta rơi vào một cuộc sống tê liệt, trong đó sự bất mãn, cay đắng và những thất vọng không thể tránh khỏi sẽ thắng thế.

….. Nếu chúng ta gặp Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta trong những biến cố hằng ngày của cuộc đời chúng ta, trái tim chúng ta sẽ không còn bị đặt vào quá khứ hay tương lai, nhưng sẽ trải nghiệm “ngày hôm nay của Thiên Chúa” trong bình an với mọi người.

(trích Giảng "Đời sống thánh hiến", 2/2/2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com