Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C

 

“AI YÊU MẾN THẦY THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY

CHA THẦY  và  THẦY SẼ ĐẾN và  Ở LẠI VỚI NGƯỜI ẤY

Tin Mừng theo thánh Gioan 14, 23

 

Hát thánh ca Phục Sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui, vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.   Amen

Sách lễ Rôma, Lời nguyện Thứ 3 Tuần 6 Phục Sinh

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Gioan 14,23-29 

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích.)

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 

  1. Chúa Giêsu nói : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (c.23)

Trước viễn ảnh phục sinh và lên trời về với Chúa Cha, Chúa Giêsu nói đến cách hiện diện mới của Ngài, không phải ở bề ngoài, nhưng là ở bên trong. Sự hiện diện mới này tùy thuộc ở "Yêu mến Thầy" và "Giữ lời Thầy". Hai việc gắn liền với nhau, như là một. Cũng như nơi nào có Chúa Con, thì Chúa Cha cũng "đến và ở lại với người ấy".

Tôi có ý thức và xác tín và nhớ lời này của Chúa Giêsu không? Nhìn vào cuộc sống của mình hiện nay, tôi nhận ra mình yêu Chúa Giêsu, giữ lời Ngài như thế nào ?Tôi nói gì để tạ ơn Chúa đây?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

  1. “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều, và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em...” (c.26)

Chúa Giêsu ra đi, nhưng Chúa Cha sẽ sai Thánh Thần đến ở với môn đệ. Ngài là Thầy dạy bên trong và "nhắc cho chúng ta nhớ lại mọi điều Thầy đã nói". Chúa Giêsu về với Chúa Cha, nhưng vẫn "ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20) qua Chúa Thánh Thần. Thật cao sâu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ngự trong các Kitô hữu.

Có đọc đi đọc lại Tin Mừng để thấy Chúa Giêsu sống và hành động hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thế nào thì tôi mới nhận ra mình là Đền thờ của Thiên Chúa, theo lời T. Phaolô (1 Cô 3,16-17). Xin Chúa ban thêm lòng tin vào Chúa Thánh Thần cho tôi và cho anh chị em.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

  1. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi ” (c.28. 27).

Các môn đệ "xao xuyến và sợ hãi" khi nghe Chúa Giêsu báo trước "sẽ đi về cùng Chúa Cha". Sự bình an, niềm vui đem lại hy vọng cho họ đến từ Chúa Cha, là Đấng đã "ban Con Một" cho loài người "vì yêu thương" (x. Ga 3,16). Chúa nói rõ anh em cần phải TIN (c.29).

Trong lặng thinh, đọc đi dọc lại Lời Chúa để suy ngẫm với ơn Thánh Thần soi sáng, nhớ lại kinh nghiệm trong quá khứ để cầu nguyện.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết Thánh vịnh Đáp ca 66

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Sáng danh...

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

..............................................................................................

  • Đọc và suy ngẫm giáo huấn của Công đồng Vatican 2.

"Chúa Kitô luôn hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Ngài hiện diện trong Hy tế Tạ Ơn / Bí tích Thánh Thể, trong các bí tích…trong Lời của Người…khi Giáo Hội cầu nguyện. "Nơi đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ." (Mt 18,20) (HC.Phụng vu thánh số 7)

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Hãy nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa, Cha chúng ta.

Thiên Chúa tìm kiếm bạn, ngay cả khi bạn không kiếm tìm Người.

Thiên Chúa yêu thương bạn, ngay cả khi bạn lãng quên Người.

Thiên Chúa nhìn thấy một vẻ đẹp trong bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã phung phí tất cả tài năng của bạn một cách vô ích.

Thiên Chúa không chỉ là một người cha, Người giống như một người mẹ không bao giờ ngừng yêu đứa con mình tạo nên.

Đàng khác, có một "sự thai nghén" tồn tại mãi mãi, vượt trên chín tháng mang thai thể lý; đó là một sự thai nghén hình thành nên một mạch tình yêu vô tận.

 

Đối với một Kitô hữu, cầu nguyện đơn giản là thưa “Abba”, thưa “ba”, thưa “bố”, gọi Chúa là “Cha” nhưng với sự tin tưởng của một đứa trẻ.

 

Có thể là chúng ta cũng đang đi trên con đường xa cách Thiên Chúa, như đã xảy ra với đứa con hoang đàng; hoặc là trong sự cô đơn, chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới; hay là chúng ta sai lỗi và bị tê liệt trong cảm giác tội lỗi.

Trong những lúc này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sức mạnh để cầu nguyện bằng cách bắt đầu với từ “Abba”. Thiên Chúa không dấu mặt đối với chúng ta; Người sẽ không khép mình trong sự im lặng: Người sẽ nói với chúng ta rằng Người không bao giờ ngừng dõi theo chúng ta, và Người luôn ở đó, trung thành với tình yêu dành cho chúng ta.

(trích Giáo lý Abba,16.1.2019)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com