Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 24 Thường niên Năm C

 

“ÔNG NÀY ĐÓN TIẾP PHƯỜNG TỘI LỖI VÀ ĂN UỐNG VỚI CHÚNG”

TRÊN TRỜI AI NẤY SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI ĂN NĂN SÁM HỐI

Luca 15, 2. 7

 

 

Hát thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình; xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 5 Chay)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 15,1-10.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm dến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau :

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

 

  1. “Người Pharisêu và các kinh sư xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (c.2)

Họ nói thế vì thấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng(c.1). Hãy dừng lại một chút để mường tượng cảnh Chúa Giêsu đón tiếp những người đó thế nào và giảng dạy điều gì. Hai câu chuyện, một ông đi tìm con chiên lạc và một bà đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, nói lên điều gì, nếu không phải là chính tấm lòng của Thiên Chúa. Không phải họ đi tìm Chúa mà chính Con Thiên Chúa từ trời đã xuống trần gian đích thân đi tìm những người tội lỗi, như ông Giakêu, hay ông Matthêu, cũng như mỗi người chúng ta.

Tôi có nghiệm được lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu đối với mình không? Tôi đã làm gì để xứng đáng được như mình hôm nay? Hay tôi cũng giống như người Pharisêu?

...............................................................................................................

......................................................................................................

 

  1. Người nào trong các ông...bị mất một con lại không để 99 con ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con bị mất” (c. 4)

“Hay bà nào chẳng may đánh mất một đồng lại không thắp đèn, rối quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?” ( c. 8).

Và rồi khi tìm được thì làm sao? “Mừng rỡ… mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói :  “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được…bị mất” (c. 6.9). Chúa Giêsu nói cho chúng ta hay: “Trên trời cũng thế, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (c. 7. 10). Hãy suy ngẫm hai ý (1) “bị mất…tìm được”, và (2) “Xin chung vui với tôi”, để nhận ra thái độ và hành động của mình trước cảnh không chỉ mất 1 con trong 100 con, mà có thể đến 99 con! hiện nay. Nhìn lên Chúa Giêsu đang ôm con chiên lạc vào lòng, tôi tâm sự với Chúa Giêsu thế nào, khi nhớ lại mình đã được Chúa đi tìm và cứu sống.”

......................................................................................................

......................................................................................................

 

  1. Chọn lời Tin Mừng đã đánh động lòng, trí tôi và chiêm nghiệm:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết (Đáp ca Thánh vịnh 50)

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.   

         Sáng danh…

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

....................................................................................

  • Tuần này, gia đình tôi sẽ cầu nguyện cho những người “thu thuế và tội lỗi” tôi quen biết, và xin Chúa Thánh Thần dạy tôi biết làm gì, nói gì với họ, theo gương Chúa Giêsu.

.............................................................................................

.............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(43) Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm Giáo hội. Đức Mẹ là hình mẫu tối cao cho một Giáo hội trẻ trung tìm cách bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt tình và sự ngoan ngoãn. Khi còn rất trẻ, Đức Mẹ đã chấp nhận sứ điệp của thiên thần, nhưng Đức Mẹ không ngại đặt câu hỏi (x. Lc 1,34). Với trái tim và linh hồn rộng mở, Đức Mẹ trả lời, “này, tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38).

(44) "Chúng ta luôn bỡ ngỡ trước sức mạnh của tiếng 'xin vâng' của cô gái trẻ Maria, sức mạnh của những lời 'xin hãy làm cho tôi' mà ngài đã nói với thiên thần. ….

Tiếng xin vâng của ngài là tiếng xin vâng của một người sẵn sàng dấn thân, một người sẵn lòng mạo hiểm, sẵn sàng đánh cuộc mọi thứ ngài có, không có gì chắc chắn hơn là biết rằng ngài là người mang một lời hứa

Tiếng 'xin vâng của ngài và mong muốn phục vụ của ngài mạnh mẽ hơn bất cứ nghi ngờ hay khó khăn nào'.

…..

(46) Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui (x. Lc 1,47), có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và trân quí giữ gìn mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình (x. Lc 2,19.51). Ngài tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường ngay lập tức một khi biết rằng người chị em họ của mình cần mình. Ngài đã không nghĩ tới các kế hoạch của riêng mình, nhưng đã “vội vã” lên đường, đến vùng đồi núi (Lc 1,39).

Đức Maria Mẹ của chúng ta hướng nhìn dân lữ hành này: một dân trẻ trung mà ngài yêu thương và tìm kiếm ngài trong sự im lặng của trái tim họ, giữa mọi ồn ào, huyên thuyên và sao lãng của cuộc lữ hành. Dưới ánh mắt của Mẹ chúng ta, chỉ còn chỗ cho sự im lặng của hy vọng. Do đó Đức Maria chiếu sáng tuổi trẻ của chúng ta.

(trích Tông Huấn "Chúa Kitô đang sống", 43.44.46)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 09 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com