Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 33 Thường niên Năm C

Mừng trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

“ANH EM LÀM CHỨNG CHO THẦY.

CÓ KIÊN TRÌ ANH EM

MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG CỦA MÌNH.”

Luca 21, 13.19

 

Hát thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện Ngày 24.11)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 21, 5-19.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời Chúa chạm đến tôi dựa theo 3 câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào? KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

 

  1. Chúa Giêsu nói: “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu (c. 9)... Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (c.19)

Chọn đi theo Chúa Giêsu, chúng ta không luôn được bảo đảm mọi sự êm xuôi, an toàn, luôn thuận theo ý mình. Chúa báo trước sẽ có những ngày khốn khó và thảm khốc, nhưng chưa phải là ngày chung cục. Hãy ghi lại những gì Ngài tiên báo sẽ xảy ra cho họ:

  • câu 9: ...............................................................................................
  • câu 10: .............................................................................................
  • câu 11: .............................................................................................

.......................................................................................................

  • câu 12: ............................................................................................

..............................................................................................

Chúa nói tiếp: “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (c 19).

Hiện nay, trước các biến cố, hiện tượng gây bất an, đau khổ trên thế giới cũng như trên đất nước, anh chị em chúng ta sống để làm chứng Chúa như thế nào? Thái độ và hành động của tôi làm chứng niềm tin của mình như thế nào? Tôi tâm sự với Chúa.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

  1. “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét… Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan… Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (câu 17-19)

Chúa Giêsu trấn an các môn đệ như thế tâm hồn họ vững tin. Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,10). “Thầy ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14,16;15,26).

Tôi đặt niềm tin và an bình của tôi vào ai? Tôi có luôn nhớ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh không? Tại sao?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

  1. Điểm chiêm nghiệm 3: chọn 1 Lời đã chạm đến tôi hôm nay.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết Thánh vịnh đáp ca 97,5-6.7-8.9.

Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm,
với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương,
cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc,
hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

Biển khơi và muôn vật trong đó hãy giống tiếng lên,
địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế.
Các sông ngòi hãy vỗ tay reo,
đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót.

Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới,
vì Người ngự tới cai quản địa cầu.
Người cai quản địa cầu với đức công minh,
và cai quản chư dân trong đường chính trực.

Sáng danh...

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để học thuộc và suy ngẫm.

....................................................................................................

  • Tôi tìm hiểu một vị thánh Tử đạo tại Việt Nam, để học biết lòng tín trung và sự can đảm của ngài khi làm chứng Chúa của mình.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 

Niềm hy vọng chính là sống trong ước muốn gặp gỡ Chúa Giêsu cách cụ thể. Và sự khôn ngoan là biết vui sống với những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.

Thánh Phaolô ghi trong thư cho tín hữu Êphêsô: “Đó chính là quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho ta, là cho ta được trở thành những công dân, cả “căn tính,” một “giấy căn cước.”

Vì thế, “anh em là những người đồng hương với các thánh” trong Chúa Giêsu. Và “căn tính của chúng ta chính là được Thiên Chúa chữa lành, được dựng xây trong cộng đoàn và mang lấy Thánh Thần nơi mình.”

Vì thế, Thiên Chúa giúp ta bước đi hướng tới gia sản, với sự chắc chắn này, là trở thành những công dân và rằng Thiên Chúa ở với chúng ta. Và gia sản ấy là điều mà ta tìm thấy trong cuộc lữ hành của mình, thứ mà ta nhận lãnh ở cuối chặng đường. Nhưng chúng ta cần tìm kiếm mỗi ngày”…

Sống trong hy vọng chính là lữ hành hướng tới một phần thưởng, hướng tới hạnh phúc mà ta không có lúc này, nhưng ta sẽ có nó ở đó…

Nó là một nhân đức khiêm nhường, vô cùng khiêm hạ. Đó là nhân đức mà không bao giờ dẫn tới thất vọng: nếu bạn hy vọng, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Không bao giờ. Đó chính cũng là một nhân đức cụ thể. “Nhưng làm thế nào nó có thể cụ thể, nếu tôi không biết Trời Cao và điều mà tôi mong chờ là gì?” Niềm hy vọng, gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng hướng tới một điều; là một cuộc gặp gỡ.

Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh khía cạnh này của niềm hy vọng: là mong chờ, là gặp gỡ chính Chúa Giêsu.

(trích bài Giảng 23.10.2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 11 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com