Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A

 

“HÃY CANH THỨC

VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO

CHÚA CỦA ANH EM SẼ ĐẾN!”

Tin Mừng Matthêu 24,37-44

 

 

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa là Đấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con hằng tha thiết đợi chờ Đức Kitô ngự đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện Thứ Hai sau CN 1 Mùa Vọng).

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Lời Chúa: Matthêu 24,37-44

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI ĐỂ GHI NHẬN 1 LỜI ĐÃ CHẠM ĐẾN TÔI

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa để xem xét 1 lời chạm đến tôi, dựa  theo 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa?

Tôi biết Chúa Giêsu rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào? Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 Sau khi Nhớ lại, vài người nêu lên câu Lời Chúa đã chạm đến mình, và vắn tắt nói tại sao, mà không diễn giải.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

Không chia sẻ chung.

 

  1. Chúa Giêsu nói: “Thời ông Nôê, thiên hạ không ai quan tâm trước nạn hồng thủy.” (câu 37-39).

Chúa Giêsu nhắc đến thời ông Nôê để cảnh tỉnh các môn đệ điều gì?

  • Trước nạn Hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng…

Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới...

  • Nhưng Thiên Chúa đã cứu ông Nôê, gia đình và tạo vật, và sau đó, thiết lập trật tự mới của thế giới bằng một “Giao Ước với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và với tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi” (Sáng thế chương 9).
  • Cho nên, Ngày Con Người quang lâm, không phải là một tai họa để lo sợ, song là một biến cố Cứu Độ dành cho những ai sống tỉnh thức như ông Nôê.

Hiện nay, tôi đang sống như thế nào? Phải chăng là bám vào cuộc đời hiện tại, chỉ lo hưởng thụ, mà chẳng nghĩ gì đến cội nguồn của mình là Thiên Chúa? cũng chẳng quan tâm đến cùng đích đời mình như bao người khác? Tôi nói gì với Chúa Giêsu ở đây?

.............................................................................................................

 

  1. “Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào CHÚA của anh em sẽ đến... Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (câu 42.44).

Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Hãy canh thức...Hãy sẵn sàng” chứ không phải lo lắng, sợ hãi. Ngài đã nói với họ trong Bữa Tiệc ly: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy...vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em...thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy”.

(Gioan 14,1-3). Vậy phải chăng điều cần thiết là chúng ta cần luôn gắn bó với Thầy, vì không thể nào biết ngày giờ Chúa đến đem mình về Nhà Cha trên trời? Đi theo Chúa Giêsu, nhưng lòng tin yêu Chúa có giúp tôi đặt trọn niềm hy vọng vào Ngài không?

.............................................................................................................

 

  1. Chiêm nghiệm 3: tự chọn theo 1 Lời Chúa đã chạm đến mình.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc  Thánh vịnh đáp ca 121.

1Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2cửa nội thành, ta đã dừng chân.

4Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

6Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
7tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

8Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.”
9Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN.

  • Lời Tin Mừng tôi chọn suy niệm trong tuần.

...............................................................................................

  • Làm theo lời T. Phaolô khuyến dụ trong Bài đọc 2.

“Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng con mới tin đạo.Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.

Chúng con hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cải cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” (Rôma 13,11-14).

Tôi ưu tiên chọn việc làm nào để sống trong Mùa Vọng này?

.........................................................................................................

 

 CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Tất cả chúng ta đều trải qua các giai đoạn "u sầu", "những khoảnh khắc đen tối" trong đó mọi thứ dường như không còn ý nghĩa, nhưng sau đó, các Kitô hữu phải "kiên trì" để "đạt được lời hứa" của Chúa, không "để mình rơi xuống" hay "quay lui".

Thư gửi tín hữu Do Thái suy ngẫm về ý nghĩa của sự kiên trì trong hành trình cuộc sống. Tác giả Thư “nói với các Kitô hữu đang trải qua thời điểm đen tối", một giai đoạn bị bắt bớ, giống như mỗi người đều trải qua các giai đoạn chán nản, "khi không cảm thấy gì" và có một sự "tách rời trong linh hồn". Những giây phút u sầu mà chính Chúa Giêsu đã trải qua.

Đời sống Kitô hữu không phải là một lễ hội, nó không phải là một bữa tiệc và niềm vui liên tục; đời sống Kitô hữu có những khoảnh khắc đẹp và những khoảnh khắc tồi tệ, những khoảnh khắc ấm áp, những giây phút tách rời, nơi mọi thứ không có ý nghĩa ... khoảnh khắc u sầu.

Và tại thời điểm này, cả về sự bách hại nội tâm, tình trạng của linh hồn, tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái nói: "Anh chị em chỉ cần bền chí". Vâng, nhưng kiên trì, tại sao? "Bởi vì anh chị em đã làm theo ý Chúa, anh chị em sẽ nhận được những gì đã được đã hứa với anh chị em". Kiên trì để đạt được lời hứa.

(Trích Giảng 2.2.2019)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 11 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com