Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 05 Thường niên năm A

 

“CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI

LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN, ĐÈN ĐẶT TRÊN CAO”

Tin Mừng Matthêu 5, 13-14

 

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Sách Lễ, Lời nguyện Tuần 13)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo thánh Matthêu 5, 13-16.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mọi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào? Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào. Không chia sẻ.

  1. “Chính anh em là muối cho đời... là ánh sáng cho trần gian... là đèn đặt trên đế cao, để soi chiếu cho mọi người trong nhà.” (c 13-15).

Một khi sống Tám Mối Phúc thật, -Chúa Giêsu khẳng định,- Kitô hữu sẽ là “Muối cho đời, là Ánh sáng, là Đèn để soi cho mọi người trong nhà”. Thầy Giêsu dạy cho môn đệ sống như thế. Người môn đệ của Thầy không sống cho riêng mình, để được hạnh phúc một mình, nhưng còn có trách nhiệm đối với những người chung quanh. Họ phải là muối ướp mặn tình thương, bảo vệ cho đời khỏi bị hư mất, sẽ là ánh sáng xua tan bóng tối, đẩy lùi gian dối, cho thấy sự thật. Tôi tự hỏi: trong năm qua, tôi đã làm gì để ướp mặn tình người trong cuộc sống với anh chị em? Trong năm mới, tôi sẽ quyết tâm mở rộng cõi lòng, theo đường lối Chúa như thế nào, để cuộc sống chung bớt tối tăm, u buồn, thêm ánh sáng? Hội thánh muốn tôi sống hiệp thông với anh chị em trong xóm, trong giáo xứ. Tôi sẽ làm gì?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

  1. “Để thiên hạ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (câu 16).

Chúa Giêsu nhắc đến 3 điều: (1) anh em cần làm những việc tốt đẹp (2) cho thiên hạ thấy, (3) mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Tôi nhớ lại xem mình đã sống như thế nào trong năm qua. Tôi nhận ra mình có đóng kín với gia đình nào? Làm sao cho họ tôn vinh Cha trên trời? Thiên Chúa đã nhận tôi làm con của Ngài trong bí tích Thánh Tẩy, được dạy dỗ nhờ lời Thánh Kinh và nuôi dưỡng với Thánh Thể. Là “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Thế thì, người ta có nhận ra tôi là con của Cha trên trời không? Nếu không, thì tôi là con ai?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

  1. Chiêm nghiệm 3 : tôi chọn một lời Chúa đã chạm đến tôi trước.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh 111

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.
Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa,
luôn vững lòng không sợ hãi chi

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Sáng danh ...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

...............................................................................................

  • Tôi đọc lại Bài đọc 2, trích Thư T. Phaolô gởi tín hữu Côrintô, 2,1-5, tôi suy ngẫm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

“Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.

Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

......................................................................................................

.......................................................................................................

 

 CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Thiên Chúa mạc khải tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và yêu như một người điên. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để chết trên Thánh Giá. Thánh Giá không phải là một đối tượng để đặt ở đây hay treo một chỗ nào đó.

Thánh Giá chính là sự biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa. Biết bao Kitô hữu khi nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh đã tìm thấy mọi sự ở đó: tất cả tình yêu Thiên Chúa và sự Khôn ngoan Thiên Chúa.

Trong thinh lặng, chúng ta nhìn lên Thánh Giá cùng với những vết thương, chúng ta thấy Con Thiên Chúa đã bị hủy diệt vì tình yêu.

Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng.

Có những người, và cả chúng ta, không thể sống trong ánh sáng, bởi vì họ đã quen với bóng tối, họ giống như những con dơi, chỉ di chuyển trong bóng đêm. Chúng ta không muốn ánh sáng bởi vì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong bóng tối. Đôi mắt tâm hồn đã quen với điều này, điều này thật là tệ hại. Rất nhiều gương xấu, sự thoái hóa chỉ cho chúng ta thấy điều này. Người xấu, kẻ hư hỏng không biết ánh sáng là gì.

Chúng ta hãy để cho Tình Yêu đã sai Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta bước vào trong chúng ta và giúp chúng ta nhìn mọi sự với ánh sáng của Thiên Chúa”.

(trích Giảng, 22.4.2020)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 02 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com