Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật XXIX Thường Niên năm A 2023

 

“CỦA XÊDA, TRẢ VỀ XÊDA

CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

Mt 22,21

 

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận: hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ, Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện Lễ Tạ ơn Thiên Chúa B)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 22,15-21. Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Tâm tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình .

Không giải thích

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc Lời Chúa một lần nữa, suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

 

  1. “Chúng tôi biết Thầy cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (16).
  • Chúa Giêsu đến với con người trước tiên để “dạy đường lối của Thiên Chúa”. Ngài được mọi người nhìn nhận là “ Rabbi”. Ngài đi rao giảng khắp nơi (x.Mc 1, 38-39); lời của Ngài có uy quyền” ( Lc 4,32).
  • Ông Phêrô có lần đã tuyên bố: “Bỏ Thầy, chúng con sẽ đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”
  • Đi theo Chúa Giêsu, Ngài có phải là vị Thầy tôi tìm đến lắng nghe, học hỏi trong mỗi Thánh lễ, và đọc Tin Mừng của Ngài mỗi ngày không? Hãy dừng lại để chiêm ngắm Chúa “là con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Gioan 14,6).

...................................................................................................

....................................................................................................

 

  1. Chúa Giêsu nói: “Của Xêda, trả về Xêda,

của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa(c.21).

  • Người Pharisêu tìm cách làm cho Chúa bị mắc bẫy khi hỏi Ngài “có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”
  • Chúa đã trả lời cho họ bằng việc phân biệt hai lãnh vực: khi sử dụng đồng tiền của Xêda, thì hãy trả thuế cho Xêda. Và nếu mình đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa, là Dân được Thiên Chúa chăm sóc, thì đừng quên bổn phận “trả về Thiên Chúa phần của Thiên Chúa.”
  • Nếu chúng ta ý thức sứ mạng “làm chủ trái đất” Thiên Chúa đã giao cho mình, là người tự do và có trách nhiệm, chúng ta cần ý thức cả hai nhiệm vụ : lo cho Nước Trời mà không lơ là bổn phận việc Xã hội, đó là yêu quê hương, sống liên đới và đóng góp cho đồng bào. ( xem St 1, 28; Thư Chung 1980). Hiện nay, tôi ý thức Ơn gọi làm người trên Đất Nước, làm con Chúa và làm anh chị em của mọi người như thế nào và sống làm sao ?

.................................................................................................

.................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh  95

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả uý hơn chư thần,
vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,
còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang,
hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng....

Sáng Danh

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

...........................................................................................

  • Thánh Phaolô viết trong Thư 1 Têxalônica 1,2...3 (Bài đọc 2)

"Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em, và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô..”

Tôi sống lòng Tin, Yêu và Hy vọng như thế nào? có gì khác với anh chị em ở Têxalôniaca ?

................................................................................................

................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe lời kêu gọi loan báo Tin Mừng, trong đời sống hôn nhân, trong đời sống thánh hiến hay đời sống linh mục, và trong đời sống hàng ngày chưa?

Chúng ta có sẵn lòng để được sai đi khắp nơi để làm chứng cho đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, để chia sẻ đời sống thần linh của Chúa Thánh Thần bằng cách xây dựng Giáo hội?

Chúng ta có như Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ ý muốn của Thiên Chúa (Lc 1,38)?

  • Sự sẵn sàng nội tâm này là rất quan trọng để có thể đáp trả với Thiên Chúa: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8). Và điều này không phải cách trừu tượng, nhưng chính trong Giáo Hội và lịch sử hiện nay.

Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những người sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài…

  • Và cầu nguyện, trong đó Thiên Chúa chạm đến và lay động trái tim của chúng ta, mở ra cho chúng ta nhu cầu về tình yêu, phẩm giá và tự do của anh chị em chúng ta, cũng như trách nhiệm của chúng ta trong việc chăm sóc cho mọi sáng tạo. … Trong bối cảnh này, câu hỏi mà Chúa đặt ra: Ta sẽ sai ai đây? Được hỏi lại và chờ đợi câu trả lời quảng đại và thuyết phục từ chúng ta: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8).

(trích sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, 31.5.2020)

 

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 10 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com