Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật XXXI Thường Niên năm A 2023

 

ANH EM CHỈ CÓ MỘT THẦY !
ANH EM CHỈ CÓ MỘT CHA là CHA TRÊN TRỜI
ANH EM CHỈ CÓ MỘT VỊ CHỈ ĐẠO là ĐỨC KITÔ

Mt 23,8..10

 

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện Thứ 6 sau CN 7 PS)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 23,1-12.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Tâm tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc Lời Chúa một lần nữa, suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

  1. “Đừng có làm theo!” (câu 6)

Các lời Chúa Giêsu cảnh giác dân chúng và các môn đệ đối với tác phong của giới Pharisêu ngày xưa cũng còn giá trị cho chúng ta ngày nay. Chúa dạy “Đừng có làm theo” họ trong những việc gì?

  • “nói mà không làm” (c. 3)
  • bó gánh nặng chất lên vai người khác, còn mình không động vào,
  • làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy (c.5)
  • ưa ngồi chỗ danh dự, ghế hàng đầu (c.6)
  • thích được chào hỏi nơi công cộng, được gọi bằng thầy (c.7).

Nhớ lại con người và cuộc sống của mình, tôi có nhận ra những điều nào tương tự, Chúa Giêsu hôm nay có thể nhắc nhở tôi sửa mình?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

  1. Chúa Giêsu khẳng định phẩm giá cao quí của người môn đệ ở 3 hồng ân, làm cho mọi người được bình đẳng với nhau.
  2. “Anh em chỉ có một Thầy, tất cả anh em đều là anh em với nhau” (c.8)
  3. “Anh em chỉ có một Cha, là Cha trên trời” (c.9)
  4. “Anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô” (c.10).

Tôi cảm nhận hạnh phúc của mình như thế nào khi Chúa Giêsu xác định như trên? Tôi còn mang nặng những mặc cảm nào trong cuộc sống của mình, trước mặt Thiên Chúa và anh chị em?

........................................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay

chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc Thánh vịnh Đáp ca 130

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ;

Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa, Ítraen ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Sáng Danh ...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

..................................................................................................

  • Đọc bài đọc 2, Thư 1 Thêxalônica 2, 7b-8.

Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ.  Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

Đọc các lời này của Thánh Phalô có nhắc tôi nhớ lại những chủ chăn nào Chúa Giêsu đã gởi đến trong đời mình để loan báo Tin Mừng cho mình? Và tôi cũng có thể học theo Ngài để đem Tin Mừng của Chúa cho những người khác như thế nào chăng?

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Hồng phúc đầu tiên của mọi cuộc sống Kitô hữu là Chúa Thánh Thần. Đó là hồng phúc căn bản. Không có Chúa Thánh Thần thì không có mối liên hệ nào với Chúa Kitô và với Chúa Cha, vì Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và cuốn hút nó vào “vòng xoáy” của tình yêu là chính trái tim Thiên Chúa.

Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người khách và những người hành hương trong cuộc hành trình trên trái đất này; chúng ta cũng là khách và những người hành hương của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta giống như Ápraham, một ngày nọ, khi đón tiếp ba người khách lạ trong lều của mình, đã gặp Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự có thể cầu khẩn Thiên Chúa, gọi Người là “Abba - Cha ơi”, thì chính là vì Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta; Người là Đấng biến đổi chúng ta từ thẳm sâu nội tâm và làm chúng ta cảm nghiệm được niềm vui xúc động được Thiên Chúa yêu thương như những đứa con đích thực của Người. Tất cả công việc thiêng liêng bên trong chúng ta đối với Thiên Chúa đều được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần, hồng phúc này. Người làm việc trong chúng ta để đem đời sống Kitô hữu hướng tới Chúa Cha, cùng với Chúa Giêsu.

…..

Đây là việc làm của Chúa Thánh Thần trong chúng ta…. Chúa Thánh Thần đưa Chúa Giêsu vào hiện tại tâm thức của chúng ta. … Chúa Thánh Thần mang Người đến hôm nay, bây giờ, lúc này, trong trái tim chúng ta. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, mọi sự đều có sinh khí: khả thể gặp gỡ Chúa Kitô được mở ra cho các Kitô hữu mọi nơi mọi lúc…Người thu hút Chúa Kitô vào lòng chúng ta, chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Người không ở đâu xa, Chúa Thánh Thần ở với chúng ta: Chúa Giêsu vẫn dạy các môn đệ của Người bằng cách biến đổi tâm hồn họ, như Người đã làm với Phêrô, với Phaolô, với Maria Magdalêna, với mọi tông đồ.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại hiện diện? Vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng mang Người đến với chúng ta.

(trích Huấn dụ Thứ Tư 17.3.2021)

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com