Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật XXXII Thường Niên năm A 2023

 

"ANH EM HÃY CANH THỨC

VÌ KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO, GIỜ NÀO"

Mt 25,13

 

 

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, xin làm cho Dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi Con Chúa quang lâm. Ước gì chúng con biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người, như chính Người là Đấng Cứu độ chúng con đã phán dạy. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện Thứ Sáu sau CN2 Mùa Vọng)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 25,1-13

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Tâm tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc Lời Chúa một lần nữa, suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

 

  1. Chúa Giêsu nói: Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.”
  • Các cô trinh nữ đã chuẩn bị như thế nào?

5 cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.

5 cô khôn ngoan biết tiên liệu, nên mang đèn và mang cả dầu.

  • Không thể biết trước giờ chàng rễ đến khi nào. Các cô thiếp ngủ cả. Khi chàng rễ đến, các cô sửa soạn đèn. Đèn các cô dại không có dầu, nên phải đi mua. Chỉ có các cô khôn mới có đèn thắp sáng để vào dự tiệc cưới với chàng rễ.
  • Chúa Giêsu ví Nước Trời như một lễ cưới, và Giáo Hội phải mong đợi, trong tư thế sẵn sàng, là luôn làm theo Ý Cha, tay cầm đèn sáng, nghĩa là với trái tim cháy lửa yêu Chúa.

Là Kitô hữu nghĩa là người môn đệ mong chờ Chúa Phục Sinh đến đưa mình vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, tôi đang sống tư thế sẵn sàng như thế nào? Trí tôi có sáng ? Trái tim tôi có lửa không?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

2."Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào.”

Thái độ Canh thức Chúa Giêsu dạy các môn đệ ở đây nghĩa là gì? Khi Thiên Chúa đi tìm con người để kết ước, một giao ước tình yêu được bày tỏ nơi cái chết của Chúa trên thập giá, và Nước Trời được ví như một tiệc cưới, thì thái độ canh thức phải chăng là lòng trung thành và niềm hy vọng vững bền?

Canh thức là thái độ Chúa Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ sống thức tỉnh, không say sưa.. (x. Mt 24,42-50 ; Mc 13,33-37 ; Lc 12,45;22,36).

Điều quan trọng phải chăng vẫn là “CHÚA GIÊSU là AI cho tôi”?

Một niềm tin, một tình yêu không ngừng xây dựng mối tương giao thân thiết và bền vững trong mọi hoàn cảnh. Tôi tâm sự với Chúa.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

4 - CẦU NGUYỆN theo ÁNH SÁNG LỜI CHÚA.

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh 62

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Sáng danh ...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa, học thuộc và suy đi ngẫm lại.

.......................................................................................

 

  • Thánh Phaolô gởi tín hữu Thư 1 Texalônica 4,13-14: tuyên xưng “niềm hy vọng của những ai đặt niềm tin vào Đức Giêsu đã chết và sống lại”. Hãy suy niệm và cầu nguyện với lời Ngài :

“Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.”

.....................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 

Đức tin, đức cậy và đức mến là một quà tặng. Nhưng đức cậy là gì? Đó là hy vọng về Trời Cao, về cuộc gặp gỡ với các thánh, hay hạnh phúc trường cửu. Nhưng theo các bạn, Trời Cao là gì?

Sống trong hy vọng chính là lữ hành hướng tới một phần thưởng, hướng tới hạnh phúc mà ta không có lúc này, nhưng ta sẽ có nó ở đó… và là một nhân đức không dễ hiểu. Nó là một nhân đức khiêm nhường, vô cùng khiêm hạ. Đó là nhân đức không bao giờ dẫn tới thất vọng: nếu bạn hy vọng, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Không bao giờ. Đó chính cũng là một nhân đức cụ thể. “Nhưng làm thế nào nó có thể cụ thể, nếu tôi không biết Trời Cao và điều mà tôi mong chờ là gì?” Niềm hy vọng, gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng hướng tới một điều; không phải một ý tưởng, cũng không phải một nơi nào đó thật đẹp… Nhưng nó là một cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh khía cạnh này của niềm hy vọng: là mong chờ, là gặp gỡ.

……

Niềm hy vọng thì cụ thể, và đều đặn mỗi ngày bởi đó là cuộc gặp gỡ. Và mỗi lần chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, trong giờ cầu nguyện, trong Tin Mừng, hay nơi những người nghèo, nơi đời sống cộng đoàn, mỗi lần ta tiến được một bước nữa hướng tới cuộc gặp gỡ mang tính quyết định này. Khôn ngoan là khi biết vui sống trong những cuộc gặp gỡ nho nhỏ với Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày, trong khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chung cuộc.

…. Chúa Thánh Thần dẫn tôi đi tới với niềm hy vọng. Tôi cũng cần tự hỏi mình là Kitô hữu thế nào. Tôi đang mong chờ gia nghiệp trên Trời Cao theo nghĩa trừu tượng hay tôi đang mong chờ một cuộc gặp gỡ.

(trích bài giảng 23/10/2018)

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com