"Với những chứng nhân mà chúng ta vừa được nghe, thì chắc chắn điều đọng lại trong ta, cũng là điều cốt lõi của Phong trào, đó là Tình bạn" Đó là lời trích dẫn trong phần đúc kết chia sẻ chứng nhân của cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Văn Giáo tại Đại hội Ultreya tháng Mười vừa qua.
Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI NĂM 2016:
Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2016
Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn, Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG SÁU NĂM 2016:
Giữa cái nắng oi bức của tháng Tư, vào lúc 14g30 tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Saigon, đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Sống chứng nhân lòng thương xót giữa cuộc đời". Có khoảng 100 cursillista, thuộc 28/34 nhóm thân hữu về tham dự.
Trong không khí mùa xuân ấm áp năm Bính Thân, lúc 14g30 ngày 20/2/2016 tại Lầu 2 Nhà Truyền Thống trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ, số 6 bis đường Tôn Đức Thắng Q.1, đã diễn ra buổi đại hội Ultreya Tân niên với chủ đề: "Cursillista, chứng nhân của Lòng Thương Xót".
Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn. Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TÂN NIÊN 2016
Tình bạn là một ân huệ Chúa ban, là một “cơ duyên” Trời cho. Hiểu như vậy nên triết gia Platon đã nói: ‚Thượng Đế dựng nên các người bạn, và dẫn người bạn này đến với người bạn kia‛. Ông vẫn nghĩ tình bạn là tia chớp huyền bí của thần thánh.
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Cả hai lần hiện ra, sau phục sinh Đức Giêsu đều trao ban bình an cho các môn đệ khi Ngài nói: Bình an cho các con”. Vậy sự bình an mà Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ là sự bình an nào? Và đó có phải là thứ bình an mà chúng ta đang khao khát tìm kiếm không?