Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 13 Thường niên Năm C

 

"ĐỨC GIÊSU NHẤT QUYẾT ĐI LÊN GIÊRUSALEM"

Lc 9, 51

 

Hát thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: Loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 13 TN)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 9, 51-62.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ HẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

Từ Mùa Vọng đến Mùa Giáng Sinh, qua Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cùng với các lễ Thiên Chúa Ba Ngôi và Mình Máu Thánh Chúa, qua Phụng Vụ, Hội Thánh dẫn chúng ta đến gặp Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu chết và phục sinh. Ngài vẫn còn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế nơi bí tích Thánh Thể, trong Hội Thánh. Tôi đã gặp được Chúa và tự nguyện đi theo Ngài như thế nào?

 

  1. “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem” (câu 51)

Với lời mở đầu này, thánh Luca trình bày hành trình Đức Giêsu lên Giêrusalem trong 10 chương, từ chương 9,51 đến chương 19,27. Thánh sử nối kết việc lên Giêrusalem để chịu chết với việc “được rước lên trời”. Ý thức rõ cái giá phải trả, Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến tế đời mình để thi hành Ý Chúa Cha. Vì thế “Ngài nhất quyết lên Giêrusalem”. Còn tôi thì sao? Tôi có“nhất quyết” đi theo Chúa Giêsu“ trên con đường Ngài đi” không? (Mc 10,52b). Có xác tín đi theo Chúa mình cũng sẽ “được rước lên trời“, để sẵn sàng “vác thánh giá đi theo Chúa không?”

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

2.“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (câu 57)

Trên đường Thầy trò lên Giêrusalem, có một người đến thưa với Chúa Giêsu như thế. Đa số chúng ta được cha mẹ dâng cho Thiên Chúa ngày thánh tẩy, từ khi mới sinh, làm sao mình có thể nói với Chúa như vậy? Thử nhớ lại xem tôi đã được biết Chúa Giêsu như thế nào? nhờ ai, ở đâu? Tôi đọc Tin Mừng, lắng nghe Lời Chúa và rước Chúa trong thánh lễ như thế nào? Hay phải chăng tôi vẫn còn đi theo người khác để đến với Ngài, qua thói quen đọc kinh thuộc lòng, giữ các điều răn mà thôi? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng dạy dỗ và đốt lửa kính mến Chúa, sửa lại mọi sự trong lòng tôi nữa…!

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

  1. Ba đòi hỏi dành cho người chọn đi theo Đức Giêsu.

Chúa Giêsu nói rõ cho những người muốn đi theo Ngài, Đọc lại bài Tin Mừng từ câu 57-62. Đây là những đòi hỏi được dành cho người môn đệ?

1) “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (c. 58).

2) “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (c.60).

3) “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoảnh lại đàng sau, thì không thích hợp với Triều Đại của Thiên Chúa” (c. 62).

Cụ thể là sao? Đó là phấn đấu đi vào con đường hẹp:

  1. Chấp nhận sống nghèo và tín thác vào Thiên Chúa Quan phòng.
  2. Phụng sự Thiên Chúa là ưu tiên trên mọi người khác.
  3. Không làm tôi hai chủ, nhưng tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết.

Tự sức mình không ai có thể làm được, nhưng Tin, Yêu và Cậy trông vào Chúa đã yêu thương tôi và một lòng gắn kết với Cây Nho Giêsu, “mọi sự đều có thể” (x. Mt 9,23-25; 2 Cô 12,9-10; Ga 15,5).

Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần giúp tôi phân định để biết chọn lựa:

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết Thánh vịnh đáp ca:  Tv 15

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ.”

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi...

Sáng danh...

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

..................................................................................................

  • Mỗi ngày, tôi đọc lại thánh vịnh 15 trên đây, để nằm lòng Chúa là ai cho tôi. Yêu tôi, Chúa làm gì cho tôi, mà biết cách đáp trả.

.................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 (130) Trong ba sự thật này -- (1) Thiên Chúa yêu các con; (2) Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ các con; (3) Người đang sống -- chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Bất kỳ ở đâu có Chúa Cha và Chúa Con, thì Chúa Thánh Thần cũng có ở đó.

Chúa Thánh Thần âm thầm mở rộng các cõi lòng tiếp nhận sứ điệp này. Người tiếp tục gìn giữ sống động niềm hy vọng cứu độ của chúng ta, và sẽ giúp các con lớn lên trong niềm vui nếu các con mở lòng ra cho hoạt động của Người. Chúa Thánh Thần ngập tràn trái tim Đức Kitô Phục sinh, sau đó sẽ đổ tràn vào cuộc sống của các con.

Khi các con nhận được Chúa Thánh Thần, Người sẽ kéo các con vào sâu hơn trong trái tim của Đức Kitô, để các con có thể lớn lên trong tình yêu, trong sự sống và quyền năng của Người.

(133) Chúa Thánh Thần là suối nguồn của thứ tuổi trẻ đẹp nhất. Vì ai tín thác vào Chúa “tựa như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi” (Gr 17: 8). Trong khi “thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn” (Is 40:30), những người cậy trông Đức Chúa “thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.” (Is 40:31).

(trích TH Christus Vivit,2019 - CK đang sống,130.133)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 06 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com