Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 4 Mùa Vọng Năm A

 

“ÔNG PHẢI ĐẶT TÊN CHO CON TRẺ LÀ GIÊSU”

(Tin Mừng Matthêu 1,21)

 

 

Hát 1 thánh ca Mùa Vọng để khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn: Ước gì Con Một Chúa đã làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện ngày 17 tháng 12).

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

  • Một người công bố Lời Chúa. Tin Mừng theo T.Matthêu 1, 18-24

Mọi người đứng lắng nghe.

  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về lời chạm đến tôi, dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào ?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc để đi theo Chúa?

 Sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào? Không chia sẻ.

 

  1. "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. "Ông phải đặt tên cho con trẻ là GIÊSU, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ".

 Câu chuyện của thánh Giuse nói cho chúng ta biết Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong những hoàn cảnh nào.

  • Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu được thụ thai trong lòng trinh nữ Maria (câu 18).
  • Ông Giuse, là chồng bà nhưng chưa chung sống, không muốn tố giác, định tâm bỏ bà cách kín đáo (câu 19).
  • Sự can thiệp của Thiên Chúa: sứ thần đến báo mộng, nhắc lại lời tiên tri báo trước về “Đấng Emmanuen Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (xem bài đọc 1: Isaia 7,14) ; (c.20-23).
  • “Ông Giuse đã làm như sứ thần dạy” (câu 24).

Thiên Chúa, để cứu độ nhân loại, đã từng bước đi tìm kiếm Dân Ngài, và tìm kiếm những con người cộng tác với Ngài. Qua Hội Thánh, dưới tác động của cùng một Thánh Thần, Thiên Chúa ngày nay cũng tiếp tục kêu mời con người cộng tác với Ngài.

Tôi có nhận biết mình cũng được kêu mời như Mẹ Maria và Thánh Giuse không? Hãy suy nghĩ xem làm sao hôm nay người khác có thể nghe biết Chúa Kitô như tôi?

....................................................................................................

....................................................................................................

 

  1. “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là EMMANUEN, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (c.23)

 Danh hiệu EMMANUEN mà ngôn sứ Isaia báo trước được thể hiện trọn vẹn sau khi Chúa Phục Sinh : "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Ngày nay, hang đá là dấu chỉ của quá khứ. Nơi Thiên Chúa “ở cùng chúng ta” chính là Hội Thánh, là Thánh Kinh Thánh Thể, Thánh Thần. Nếu tôi Tin -Yêu và Hy Vọng vào Chúa Giêsu, Ngài cũng đang ở trong tôi. Tôi đã được gặp Ngài và đón Ngài vào trong đời sống tôi như thế nào ? Tôi nhớ lại, nhận ra, để tạ ơn.

...................................................................................................

...................................................................................................

 

  1. Chiêm nghiệm : Một lời đã chạm đến tôi khi đọc ở trên.

....................................................................................................

....................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc.  Thánh vịnh Đáp ca 23, 1-2.3-4ab.5-6.

 

1Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư
2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

3Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

5Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Sáng danh…

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm :

.............................................................................................

  • Đọc Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma 1,1-7 (Bài đọc 2)

Thánh Phaolô nêu 3 ân huệ Thiên Chúa dành cho chúng ta:

1."được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô" (câu 6):

  1. "là người được Thiên Chúa yêu thương," (câu 7a)
  2. "được kêu gọi làm dân thánh" (câu 7b)

Chính nhờ Con Thiên Chúa giáng sinh làm người nơi Chúa Giêsu mà chúng ta nhận được 3 hồng ân này.

Tôi nhận ra tình yêu Chúa Giêsu đã thực hiện trong đời tôi qua  những gì? khi nào? ở đâu? Và tôi đã hay sẽ làm gì để đáp lại?

...................................................................................................

...................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho mọi người, cho cả kẻ thù của chúng ta nữa. Chúa Giêsu khuyên chúng ta làm điều này: "Hãy cầu nguyện cho kẻ thù của các con". Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, cả cho những người chúng ta không quen biết. …. Chúng ta đừng quên Chúa là Chúa của lòng cảm thương, của sự gần gũi, của sự âu yếm dịu dàng: ba hạn từ không bao giờ được quên liên quan đến Chúa. Vì đó là phong cách của Chúa: cảm thương, gần gũi, âu yếm dịu dàng.

…. Chúng ta cần phải yêu thương từng người và mọi người, ghi nhớ trong lời cầu nguyện rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi và đồng thời được Thiên Chúa yêu thương từng người một. Yêu thế giới cách này, yêu nó bằng sự âu yếm dịu dàng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mỗi ngày và mọi sự đều mang trong nó một mảnh của mầu nhiệm Thiên Chúa.… Mọi hình thức cầu nguyện đều có thể là thứ men cần thiết được Chúa nói đến trong dụ ngôn về Nước Trời”.

Con người - nam và nữ, tất cả chúng ta, - con người giống như hơi thở, như ngọn cỏ (xem Tv 144: 4; 103: 15). Chúng ta là những sinh vật mong manh, nhưng chúng ta biết cách cầu nguyện: đó là phẩm giá lớn nhất của chúng ta và cũng là sức mạnh của chúng ta.

(trích Huấn dụ 10/2/2021)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 12 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com