Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật 5 Phục Sinh năm 2023

 

“XIN TỎ CHO CHÚNG CON THẤY CHÚA CHA”.

Chúa Giêsu trả lời: “AI THẤY THẦY  là  THẤY CHÚA CHA”

Tin Mừng Gioan 14,8-9

 

Hát 1 thánh ca phục sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa, và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà làm cho chúng con biết nhận Chúa làm lẽ sống, và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Sách Lễ, Lời nguyện Thứ Sáu sau CN4 Phục Sinh )

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Lời Chúa. Tin Mừng theo T. Gioan 14,1-12

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi, dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa hơn ở điểm nào ?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

 Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

Không chia sẻ chung.

  1. Chúa nói :Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (c 6).

Chúa Giêsu nói với môn đệ: “Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi” Và thánh Tôma nói: “Chúng con không biết Thầy đi đâu.” (c.4-5).

Đi theo Chúa Giêsu, tôi có biết Chúa là ai và dẫn mình đi đâu không?

...............................................................................................................

Sống ở đời là một hành trình, đưa con người đến một nơi nào đó, với một ai đó, tùy theo sự hiểu biết và khát vọng của lòng mình.

Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là

  • CON ĐƯỜNG,- để tôi đi/sống theo. Chúa là con đường duy nhất, vì
  • Ngài là SỰ THẬT - Con Thiên Chúa làm người để cho con người biết, Đấng sáng tạo trời đất và con người, là Thiên Chúa Cha.
  • và là SỰ SỐNG - nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta nhận biết Chúa Cha, và như Ngài nói: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha” (x.Gioan 17,3).

Sau cùng, nhưng cũng là điều tiên quyết: “Tôi có thật sự muốn đi theo Chúa Giêsu để đến được với CHA không? hay tôi đang theo con đường nào khác? tại sao?”

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

  1. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy...Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những công việc của mình.. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm(c.9...11).

Hãy suy đi ngẫm lại lời Chúa Giêsu nói đây, và nhớ lại các việc Ngài làm, để nhận biết mầu nhiệm EMMANUEN Thiên Chúa ở cùng chúng ta. “Xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho con tin yêu !”

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

  1. Chiêm nghiệm 3 , tự chọn 1 lời đã chạm đến tôi ở trước.

..........................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh đáp ca 32.

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết,
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Sáng danh...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

………………………………………………………………......

  • Đọc lại Bài đọc 2 : (trích Thư 1 Phêrô 2,4…9)

để nhận ra hồng ân Chúa Cha ban cho qua Đức Kitô mà tạ ơn.

“Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô...

Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Khi ta thay lòng đổi dạ, khi ta không bước đi trên nẻo chính đường ngay, ta mất định hướng, mất đi la bàn giúp mình bước tới. Một con tim không có la bàn thì rất nguy hiểm. Con tim theo đường gian tà khi nó không nghe lời Thiên Chúa, khi nó để mình bị các thần lôi cuốn và sụp lạy trước chúng. Khi đó, nó trở thành kẻ tôn thờ ngẫu tượng.

Chúng ta không biết nghe. Đôi khi chúng ta trở thành những kẻ điếc lác trong tâm hồn. Chúng ta không nghe lời Chúa. Chúng ta cần cảnh giác trước những loại “pháo hoa” luôn hấp dẫn mình hướng đến những thần tượng giả tạo. Đó là mối hiểm nguy giăng đầy trên con đường hướng tới vùng đất đã được hứa ban cho tất cả chúng ta: vùng đất của cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh.

Không nghe lời Thiên Chúa và những lời Người đã hứa ban cho chúng ta nghĩa là đánh mất ký ức.

Đó là khi chúng ta lãng quên những điều tuyệt vời và lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chính mình, trong Giáo Hội của Người, trong Dân Thánh của Người. Khi đó, chúng ta quen bước đi với sức mạnh, với khả năng của mình, với sự tự đủ của mình.

Chúng ta hãy xin cho mình ơn ghi nhớ. Cần phải ghi nhớ tất cả bước đường mà Thiên Chúa đã làm cho mình.

Nhớ lại lịch sử giúp ta trở lại con đường ngay chính. Chúng ta cần ghi nhớ để bước đi, không được quên lịch sử: lịch sử cứu độ, lịch sử đời mình, cũng như câu chuyện của Chúa Giêsu và tôi. Đừng dừng lại, đừng tháo lui, đừng để mình bị các ngẫu tượng lôi cuốn. Thờ ngẫu tượng là đi đến một đền thờ thần ngoại và sụp lạy một bức tượng.

(trích Huấn từ 7.3.2019)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com