Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống năm 2023

“NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM.

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN"

Tin Mừng Gioan 20,21.22

 

Hát thánh ca mừng Chúa Thánh Thần để bắt đầu.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ bưổi sơ khai, và đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Lời nguyện Chúa Nhật Hiện Xuống)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 20,19-23.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết thêm gì về Chúa của tôi ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

Làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ LẮNG NGHE CHÚA

Đọc lại Lời Chúa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

  1. Chúa Kitô Phục sinh đi tìm các môn đệ.(Ga 20,19-20)

1). Vào ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái.” (c.19)

T Gioan xác định thời gian, không gian và con người các môn đệ:

  • Ngày thứ nhất trong tuần, sau ngày Sabát
  • Nơi ở của các môn đệ đều đóng kín.
  • Vì các ông sợ người Do thái.

Đây là thực trạng của môn đệ: Họ đã trốn chạy, bỏ Thầy một mình khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Họ chạy trốn, như ông Ađam và bà Evà ẩn trốn trong bụi cây sau khi ăn trái cấm. Họ sợ.

2). Biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ :

Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” ( c.20)

  • Đức Giêsu đến (Ngài băng qua bức tường), đứng giữa các ông, và nói: “BÌNH AN cho anh em”
  • Rồi Người cho các ông xem tay và cạnh sườn (đúng thật là Thầy, là người thật, chứ kkông phải là ma (xem Luca 24,27-42)
  • Các môn dệ vui mừng vì ĐƯỢC THẤY CHÚA. Chúa đi tìm các môn đệ, đã phục sinh như lời Ngài phán hứa! Ngài không quở trách, kết tội nhưng Ngài đến mang Bình An cho các ông.

Chúng ta cảm nhận được điều gì trong sự kiện này? Chúa Giêsu đã đối xử với các môn đệ như thế nào? Tại sao? Nhớ lại có khi nào tôi sợ không? Không chỉ sợ người ta, mà nhất là sợ Chúa, vì mình đã bỏ Chúa... Và Chúa đã đi tìm tôi để trao lại Bình An cho tôi như thế nào?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

  1. Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ:

Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." (câu 21.22)

Tại sao Chúa Phục Sinh lại đi tìm các môn đệ đã bỏ mình? Chúa biết rõ họ là ai, và nhất là Chúa muốn các kẻ Ngài đã tuyển chọn từ đầu làm gì?

  • “Bình an cho anh em” Lời chúc lành cũng là lời tha thứ của Chúa.
  • Và Chúa Phục sinh trao SỨ MẠNG cho các môn đệ của mình:

Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Công cuộc cứu độ là kế hoạch của Tình yêu Ba Ngôi, ban phát sự sống cho nhân loại. Thiên Chúa đã “chia nhau” làm việc trong lịch sử. Bây giờ đến lượt con người được giao trách nhiệm “Hiệp Hành” với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta đã nhận được Chúa Thánh Thần khi được Thánh tẩy và Thêm sức, để làm môn đệ-thừa sai, ra đi tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong Hội Thánh trên Quê hương VN.

Tôi ý thức mình lãnh nhận Chúa Thánh Thần do Chúa Kitô ban cho để làm gì? Tôi đã sống giao ước đã nối kết mình làm một với Chúa Kitô qua các bí tích như thế nào?

............................................................................................................

............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa. Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc.  Ca tiếp liên

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, Xin ngự đến trần gian
tự trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan.

Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu giải ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu, cho rực rỡ trinh trong.

Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong
tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương.

Những ai hằng tin tưởng, trông cậy Chúa vững vàng
dám xin Ngài rộng lượng, bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công, cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở, sau giờ phút lâm chung.

Amen.  Hallêluia

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc………..
  • Trong Bài đọc 2: Thánh Phaolô nói với chúng ta

"Thật thế, tất cả chúng ta, dầu Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất." (1 Côr12,13).

Chúa Phục sinh ban Thần Khí cho tôi để tôi làm gì?

…………………………………………………………………

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta đến với nhau.

  • Người biến chúng ta thành Giáo hội và ngày nay dạy cho Giáo hội bước đi như thế nào. Các môn đệ ẩn trốn trong Nhà Tiệc Ly, rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống và làm cho các ngài mạnh mẽ đi ra.
  • Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần lật ngược các kế hoạch của chúng ta và mở ra cho chúng ta sự mới mẻ của Người; luôn luôn dạy cho Giáo hội tầm quan trọng cốt yếu của việc phải đi ra, thúc đẩy loan báo Tin Mừng: là một đồng cỏ rộng mở để mọi người có thể nuôi dưỡng mình bằng vẻ đẹp của Thiên Chúa; để là một ngôi nhà ấm cúng không có tường ngăn cách.

Tinh thần thế gian thúc đẩy chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của chúng ta, vào nhu cầu xem ra có vẻ phù hợp. Đó không phải là cách của Chúa Thánh Thần. Người mời gọi chúng ta quên đi chính mình và mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người. Và do đó Người làm cho Giáo hội tươi trẻ.

  • Chúng ta hãy nhớ điều này: Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội trẻ trung, chứ không phải chúng ta. Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi nỗi ám ảnh về những sự cấp bách và mời gọi chúng ta bước đi trên những lối đi của Người, cổ xưa nhưng mãi mãi mới mẻ, những con đường làm chứng, nghèo khó, truyền giáo, và bằng cách này Người giải thoát chúng ta khỏi bản thân và sai chúng ta đi vào thế giới.

(trích Giảng Lễ CTT Hiện Xuống,5.6.2022)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com