Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật XXV Thường Niên năm A 2023

 

“TÔI MUỐN CHO NGƯỜI VÀO LÀM SAU CHÓT NÀY CŨNG ĐƯỢC BẰNG BẠN ĐÓ.

HAY VÌ THẤY TÔI TỐT BỤNG, MÀ BẠN ĐÂM RA GHEN TỨC? ”

(Mt 20,15)

 

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người Xin rộng tình tha thứ mọi lỗi lầm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện tiến lễ cầu cho việc hòa giải)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 20, 1-16a.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Tâm tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để di theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

Đọc Lời Chúa một lần nữa, suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

 

  1. “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.” (câu 1)
  • Ông chủ, từ tảng sáng đã ra mướn thợ và sai họ vào vườn nho làm việc, sau khi thỏa thuận tiền công trong ngày là một quan tiền.
  • Cho đến chiều, ông còn ra đón thợ vào làm việc. Cả thảy là 5 lần.
  • Đến cuối ngày, ông đã trả lương cho mỗi người là 1 quan tiền.

Đây là chuyện Nước Trời, theo lời Chúa Giêsu rao giảng.

Qua dụ ngôn này, chúng ta hiểu được gì?

  • Con người được Thiên Chúa đưa vào trần gian là để làm việc trong Nước của Ngài, như sách Sáng Thế cho thấy : “Hãy sinh sôi cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất” (St 1,28); “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để cày cấy và canh giữ đất đai”(St 2, 15).
  • Mọi người làm việc trong vườn nho đều được trả công xứng đáng.

Và chúng ta biết đó là được ở trong Nhà Cha trên trời.

Tôi ý thức mình sống trên trái đất này để làm gì? Những người chung quanh tôi sống để làm gì? Lối nhìn về cuộc sống theo Niềm Tin Hội Thánh trao cho, giúp tôi đón nhận ý nghĩa đời mình và đem lại niềm vui và hy vọng nào cho tôi? Có phải là Nước Trời hay Nhà Cha không?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

2.Ông chủ trả lời cho một người trong bọn cằn nhằn chủ nhà...(c.8) Tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó…Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (c.14s).

  • Câu trả lời của ông chủ cho thấy tại sao ông hành động kỳ lạ như vậy. Ông không bất công với những người vào làm từ sáng sớm, vì họ đã thỏa thuận tiền công là một quan tiền. (câu 2)
  • Chúng ta nhận ra ở đây lòng tốt, lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, Đấng đã hiến ban Con Một là Chúa Giêsu để cứu chúng ta. “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng yêu thương của Người đối với nhân loại... Người đã cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Titô 3,4-5).
  • Hãy nhớ lại dụ ngôn Người cha nhân từ và đứa con hoang đàng (Lc 15). Câu trả lời của ông chủ nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại lòng tốt, sự quảng đại của Thiên Chúa, đã yêu thương tôi vô hạn.

Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta. Đừng ghen tương với người khác, nhưng hãy nhớ lại bao hồng ân Chúa đã ban cho mình để luôn tạ ơn.

Xin ghi ra vài ân huệ lớn tôi nhận được từ Thiên Chúa.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc. (Thánh vịnh 144)

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa,
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Sáng danh ...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

* Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

* Bài đọc 2 gởi tín hữu Philiphê 1,20c-21.27.  T. Phaolô viết :

"Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô."

Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai, đem lại gì cho cuộc sống hàng ngày của tôi, nếu tôi “tin vào quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, và ăn ở cho xứng với Tin Mừng của Ngài”?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 

(25) Anh chị em không thể hiểu được Đức Kitô ở ngoài vương quốc mà Người đến để mang lại, vì vậy sứ vụ cá nhân của anh chị em cũng không thể tách ra khỏi việc xây dựng vương quốc ấy: “Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài” (Mt 6:33).

Sự đồng hoá của anh chị em với Đức Kitô và ý muốn của Người liên quan đến cam kết cùng Người xây dựng một vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình phổ quát.

Chính Đức Kitô muốn cảm nghiệm điều này với anh chị em, trong tất cả các nỗ lực và hy sinh mà vương quốc này đòi hỏi, nhưng cũng trong tất cả niềm vui và sự phong phú mà vương quốc này mang đến.

Anh chị em không thể lớn lên trong sự thánh thiện mà không tự mình dấn thân, bằng cả thân xác lẫn linh hồn, để cố gắng hết sức cho nỗ lực này.

(27) Chúa Thánh Thần có thúc giục chúng ta thi hành một sứ vụ và sau đó yêu cầu chúng ta từ bỏ nó, hoặc không hoàn toàn tham gia vào nó, để bảo vệ sự bình an nội tâm của mình không?

Tuy nhiên, đã có những lúc chúng ta bị cám dỗ để hạ thấp sự tham gia hoặc cam kết mục vụ trong thế gian vào vị thế thứ yếu, như thể chúng là “những trò tiêu khiển” dọc theo con đường lớn lên trong sự thánh thiện và sự bình an nội tâm.

Chúng ta có thể quên rằng “cuộc sống không có một sứ vụ, mà là một sứ vụ”.

(trích "Tông Huấn "Laudate et Exultate", Vui Mừnh và Hoan Hỷ,số 25.27)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 09 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com