"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Đang có 288 khách và không thành viên đang online
"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
"Đây là Con Ta rất yêu dấu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Đáp: "Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh."
"Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng."
Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.
"Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân."
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
"Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh."
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Đáp: "Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài."
"Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu thoát khỏi nước lụt."
Trích sách sáng thế
"Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thóat anh em giống như thể thức ấy."
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phê-rô tông đồ.
"Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người."
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Đáp: "Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa."
"Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại."
Bài trích sách Lê-vi.
"Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô "
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
"Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch."
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Đáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điểu nguy khổ.
« Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng ».
Bài trích sách Gióp.
Page 206 of 249